1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em đại diện trả lời đi
  2. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hà? hà?. BuĂ?n cươ?i quà. KhĂng cĂ?n thẶn nò vàc mè cài bụng to tướng 'Ắn cho chù 'Ă? vò? thì? 'ơ?i chù nàt bèt.
    ANh bà?o rĂ?i, giơ? chù kẶ con mè nò 'i. Chù ship quà? vè, 'i 'Ău 'ò và?o hĂm. RĂ?i chù cứ hì?nh dung ra cài cà?nh nò 'ang phi ngựa trĂn bùng thf?ng kia. Lùc 'ò thì? cơm chào cùfng lò?i mie ra hẮt chứ nòi gì? 'Ắn yĂu mới cà? 'ương.
  3. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái vào tiếp sức các bác giai chứ, bác nào em cũng quý cả. Có điều thấy ít bác gái quá, xem quan điểm của người cùng giới người ta nhìn nhận bạn gái em thế nòa
  4. tocxu85

    tocxu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    haizzzzzzzzzz, em là con gái, đọc tâm sự của anh, mà em cũng lộn cả ruột. Em "pó tay toàn tập" zới bạn gái của anh lun đó. Vấn đề ở đây k phải anh yêu hay là k yêu mà là vấn đề "đạo đức "của bạn gái anh đó.
    Cứ cho là bạn gái anh k yêu anh đi nữa, thì cũng k được "lừa dôí, và lăng chạ" như thế. Sozyyyyyy anh nhé, em k cố tình xúc phạm cô ấy đâu, nhưng em cũng là con gái, em mà có bạn, bạn em mà như thế, thì em cũng "tẩy chay" nó luôn. Chẳng thà k chơi, k yêu, chứ k thể nào sống chung với "quỷ" được . Đấy là ý kiến riêng của em. Cái chính là suy nghĩ và tình cảm của anh thui.
    Nhưng thực sự thì nên kết thúc anh ah, đừng nói chuyện dài dòng jì nữa, biết vậy là đủ rồi, chấm hết, nghe nói, tỉ tê, khóc lóc một hồi, anh lại " nhũn như con chi chi", rồi lại huề cả làng, chỉ có em nó là "sướng" nhất thui, vừa " được ăn, vừa được noí, vừa được gói đem về " nữa chớ. Suy nghĩ kỹ nha anh, em ghét nhất hạng gái lẳng lơ, đi chơi bời, ăn vụng cho đã đời, về khóc với chả lóc, lại còn cái kiểu "đừng đến với em nữa, em k xứng đáng với anh đâu". Xạo, đạo đức giả kinh khủng . Bảo là trót dại thì còn suy nghĩ lại, đằng này là "lừa đảo có đầu tư ", cả 1 năm trời chứ ít àh.
    Chúc anh mau lấy lại tinh thần anh nhé, k thể nào chúc anh "hạnh phúc với cô ả" đấy được
    Được tocxu85 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 15/01/2009
  5. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    loại gái đó chẳng ra gì. Nhưng cái loại giai biết gái phản bội cũng ứ bỏ được thì cũng chẳng ra gì nốt.
    Ông bà ta có câu: nồi nào úp vung ấy. Thấy cũng phải thôi.
    Than vãn làm gì. Biết ng ta phản bội cũng có làm gì được đâu. Gan trả đũa không có, gan chia tay không có, gan đưa số đt cho thằng khác xử hộ cũng không có...vậy thì...chết có ai thương
  6. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chủ topic chứ cái con bác đang yêu còn vô liêm sỉ hơn 1con đĩ.
    Nhưng em cũng hiểu được phần nào cái tình cảnh của bác,vì em cũng có 1thằng bạn ngu như bác: Biết người mình yêu ngủ chán ngủ chê với thằng khác mà vẫn sẵn sàng bỏ qua!
    Đúng là dính vào chuyện tình cảm thì người ta thường ngu đi quá mức cần thiết
  7. Zack

    Zack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Haizz...em lại quá nhời rồi
    Được zack sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 15/01/2009
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Chú lại vớ vẩn rồi, việc của chú để anh em ném đá gái của chú như điếm í là do cách kể chuyện của chú, chú yêu nó mê mệt nên kể chuyện nặng về tình cảm nó phẫn uất quá nên câu chuyện có vẻ bi kịch và gái của chú bị ném đá như 1 con đàn bà lăng loàn vậy.
    Mọi chuyện đâu đến mức như vậy.
    Chuyện này vẫn hay xảy ra, ngay cả bên Box thú tính vẫn có đầy em gái lên hỏi là yêu nhau nhưng chưa xxx mà chỉ os để sau này lấy chồng cơ mà. Hay thiếu đek gì chú vật vã bên gái cả tháng mà thằng nhỏ ko lên do tâm lý nên ko làm ăn gì được kia kìa.
    CHuyện này nhìn trần trụi thì trong thời gian yêu nhau chú có lơ là với em nó thì nó say nắng với thằng khác(mà thằng đó cũng như bao nhiêu anh em trên này thấy gái ngon thì sẵn sàng giở mọi thủ đoạn - thủ đoạn này các bác giai trên này gọi là "bí kíp" để đánh đồn có địch.)
    Cứ như các bác trên này ném đá thì cứ gái lỡ cởi áo với thằng nào đó rồi thì ế hết đấy. Mà thực tế rất nhiều em gái mất cái tờ ring trước hôn nhân nhưng thiếu éo j các em vẫn có hôn nhân hạnh phúc đấy thôi.
    Chú nên gác qua cái tình cảm bi lụy là bị lừa, bị cắm sừng ... đi mà đòi chết, đòi trả thù đi... Nói chung tại anh tại ả tại cả đôi bên, và vấn đề cũng có éo gì nghiêm trọng như các bác trên này ném đá đâu. Đơn giản thấy chấp nhận được thì yêu tiếp và tính chuyện cưới, cảm thấy ko chấp nhận được thì quyết liệt chia tay và ko nghĩ ngợi nữa.
    @ Các bác nào xin số dt em này để "trả thù": Hì, các bác này khôn thế, rau ngon thế chủ topic ko share đâu
  9. sokhanh1

    sokhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện của bác mà mình chóng mặt quá ! Thôi chịu khó đi mua đĩa hài về coi suốt ngày để quên buồn đi ! Sốc quá ! mình mà như bro chắc mình chết quá ! Thôi đừng suy nghĩ làm gì nữa cho nó buồn khổ thêm ! Nghe lời mình !
  10. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Lộn cả tiết
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 15/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này