1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chú bớt giỡn giúp anh được không.
    Mịa cha cái loại gái, nói được những câu đấy ra mà không biết nhục.
    Anh đọc mà thấy lùng bùng, con này gần như mấy con hàng của anh, loại tỏ vẻ kiêu kỳ, nhưng cực kỳ ngu xuẩn, loại mà có thể xúc động trước một vài câu chuyện thì anh ngửi éo nổi.
    Anh nói cái này như sấm truyền cho chú, chú mà không làm theo thì lần sau lên mở topic "em đã mua dây thừng, thuốc trừ sâu, dao lam....đầy đủ" thì anh cũng éo thương xót chút nào: Chú ngày mai qua nhà nó, gập nó ngoài cửa, tát cho nó một phát, mồm kêu "con điếm". rồi đi về, kiếm thằng bạn nào đấy đi bia ôm, mát xa cái cho "khỏe".
    Còn nếu chú không làm theo anh nói, thì ngoài cái thằng mà nó khai với chú, và chú phát hiện đi chơi uống cafe, thì thằng sau này chú sẽ phát hiện khi đang trần truồng quấn nhau trong khách sạn.
    Mịa con điếm, phát bực
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    có viết tiếp đi không ????
    lộn hết cả mề mà vẫn chưa thấy đoạn hay ho đâu .
    thế em nó à bế cê gì chưa, rồi thôi, vĩnh biệt ty đi thôi, còn gì để lưu luyến đâu .
  3. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em đã quên truyện đó hẳn sau nhiều nghi vấn khác
    Ví dụ, từ hồi đó nàng ko bao h uống rượu nữa
    Nàng bảo nàng ko nhận quà sn của nó ( em nghĩ vô lý vì đã đi chơi bỏ cả người yêu mà lại ko nhân quà)
    Và thằng kia nó đeo bám kinh khủng. ( em nghĩ là với mức độ như thế mà sao đeo bám kinh khủng vậy)
    Em đọc tin nhắn của nàng, còn thấy thằng kia nhắn với nàng là zợ chồng, nàng của em nhán lại cũng y chang. Dù đó là lúc nàng nhắn tin từ chối
    -------------------------------------------------
    Em chôn chặt tất cả nghi ngờ 1 năm
    Tức là đến bây h, lại sinh nhật nàng ... sắp cưới đến nơi.
    sau hôm sinh nhật, em hỏi lại vụ cũ, hỏi tất cả các nghi ngờ trên
    Hóa ra nàng nói với em 1 nữa sự thật
    Sự thật là nàng đã ngủ ở nhà hắn ít nhất 7 lần
    và hôm sn năm ngoái là lần thứ 7
    6 lần đầu chỉ cởi áo
    lần cuối cởi hết
    Hôm sinh nhật đó, tức là cái hôm em bị leo cây ấy. Nàng đi chơi với nó uống rượu rồi dẫn nhau về phòng
    cởi hết, nàg chịu trận cho làm j` thì làm
    nhưng nàng bảo thằng kia bò dậy rồi Dụng cụ của nó không lên thế là ko làm đc j`
    2 đứa say rượu nằm ko
    em thấy vô lý
    ngủ với nhau 7 đêm mà chỉ hôn mặt, cởi áo, quá mà thần thánh
    rồi còn bảo thằng kia đêm cuối ko làm đc j`. Tài thật
    Em gặng hỏi nhiều lần, nàg tuôn hết ra, nhưng nàng chắc chắn là sự thật đúng là như vậy
    Em vừa đau đớn, thất vọng, ko ngờ người yêu mình sẵn sàng cho nó làm việc bao ngày qua. Rồi lại hơi tức cười chuyện thằng đấy lúc đầu ko dám làm j` rồi sau này say rượu bỏ mất cơ hội
    Trái đất ngừng quay, mối tình đầu của em làm em thất vọng quá mưc
    Nàng lại còn bảo hồi đó ko biết có thích thằng kia ko nữa
    Em hỏi tại sao nàng lại làm thế nếu ko thích nó
    nàng ko biết nói sao
    Người mà em trân trọng thương yêu từng phút giây, từng cái đụng trạm lúc ân ái, ngoan hiền là thế, mà sao lại dám làm truyện đó với em
    Truyện tình vụt qua đó của nàng chắc chỉ trong 1 tháng
    em thấy nàng là người khác quá mà em chưa hiêu rõ
    em chết mất thôi
    đau quá
    Nàng có 7 ngày, đủ cả tuần trăng mật với nó, Trong khi em chưa bao h đc ngủ 1 đêm nào với nàng. Vì nhà hanoi mà làm sao ngủ đc khi bố mẹ ở nhà
    em điên tíết dồ dại khi biết chuyện này
    Nàng mong em tha thứ, và sẵn sàng chấp nhận khi em bỏ nàng
    1 năm qua, thằng kia với nàng ko thể liên lạc với nhau từ dạo đó. Nàng xóa ních, đổi số...nhà tênkia ở quê nên đành chấp nhận
    Các bác cho em lời khuyên
    em phải làm j` đây
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu ng ta xấu tính, thì mình cư xử thế này thì cũng ti tiện.
    Nhưng hình như nhiều ng nghĩ cách hành xử (trả đũa) này là hay ho lắm. Một anh bạn của tôi cũng vừa kể là anh chàng làm thế này với cô bạn gái khi phát hiện cô này có nhiều bồ.
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nghe con dâm phụ đấy nói éo thể ngửi nổi...
    Bác chủ thớt cứ ngẫm mà xem,trong khi mình khổ sở vì em nó bao nhiêu,vất vả hết lòng vì nó mà trong khi đó nó vui vẻ với thằng khác,rồi thốt ra mấy câu kiểu như em yêu anh nhưng em vẫn thích anh kia,blah blah,rồi sau này nó lại thốt ra em yêu anh nhưng em thích lên giường với anh kia thì bác có chịu đc k0.Sĩ diện của bác để đâu rồi?Ra nhổ mịa nó bãi nước bọt vào mặt nó bác ạ.Tội dâm phụ khó tha.
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác bỏ qua đồng ý chỉ làm bạn bè thôi , em cũng vái bác cách cả cây số .
    còn nếu bác bỏ qua và tiếp tục nhìn em ý 1 cách trong trắng như chưa có gì xảy ra thì em xin cái ảnh của bác , em bảo ng ta phong thánh cho bác luôn .
    có thể trước khi đến với bác hay trong khi 2 bác đang chia tay thì em nó " trót dại " ( mặc dù em nghĩ em nó chẳng dại gì đâu ) thì bác còn bỏ qua nổi .
    chứ vẫn đang yêu nhau mà em nó thản nhiên coi chuyện ngủ nhà giai như cơm bữa thì có không làm gì , em cũng dắt về nhà cho bố mẹ em ý dạy con gái lại . thế cho nhanh .
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật, nếu mà mà còn lăn tăn vì nó thì khuyên bác nên làm cái việc mà bác định làm. Tại sao phải khổ thế, em khuyên thật là nên chấp nhận, ko hỏi mình đã làm gì sai, không thắc mắc thằng kia sao lại giỏi thế, không cần biết con kia nó là loại gì. Đơn giản chỉ là chấp nhận chuyện nó đã thế, và over
  8. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em đã quá yêu rồi, nàng thì quá xinh. em nói thật. Các bác mà
    nhìn nàng ngoài đời thì chỉ ngĩ đây là 1 con nhóc 23 tuổi tính tình trẻ con
    Bạn bè nàng ai cũng yêu quý nàng
    Nhưng sự thật nàng thế nào chỉ có em biết
    Em như 1 con nghiện
    Biết chích là dính HIV mà vẫn chính
    Nàng khuyên em đừng chấp nhận nàng nữa
    Làm sao em có thể sống mà ko có nó đây,
    1 năm qua nó tu tỉnh, sống trong sự quản lý của em
    bây h nó nói thật rồi
    em tính sao đây
    em tính sao đây
    Các bác cho em liều thuốc cai nghiện hoặc thuốc làm mù mắt, điếc tai đi
  9. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em cũng phục em lắm bác ạ. Em phục cái ngu của em quá
    Ngu nhất VN
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    ĐỪng khóc lóc bạn ạ, đàn ông mà!
    Làm như bác Cong nói ý, rồi quên hẳn con điếm ấy đi! Tiếc gì . Có trách, đừng trách người ta, ai đâu đi trách người dưng hả bác, trách mình ngu và rút ra bài học kinh nghiệm để đời về 1 TY quá đỗi thuần khiết (theo như cái đầu của bác nghĩ).
    Và...một con gà nữa đã hóa thành đại bàng:)- nếu bạn kô ĐAU nữa!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này