1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Em thấy bác mệt rồi, cảm ơn bác nhiều nhiều lắm. Nếu như giải quyết vẫn đề theo cách của bác, em nghĩ chúg ta phải ngồi nói chuyện trực tiếp. Chứ bác lạch cạch gõ nhiều như vậy, em áy náy lắm
    Em trả lời bác, nhưng bác ko trả lời em cũng ko vấn đề j` đâu nhé.
    1: em thích nhiều thứ lắm, khó kể hết đc. Ví dụ em muốn đi đâu chơi, xem phim j`, làm việc j`, nói chuyện j`, kết bạn với ai thì nếu có thể cô ấy sẽ giúp em
    2.Chăm sóc chú đáo: đây là 1 công việc tỉ mỉ hàng ngày với nhiều chi tiết, 2 cái em nêu chỉ là ví dụ thôi, còn thì em thấy cô ấy luôn tìm cách giúp em sinh hoạt làm việc thườgn xuyên. Chuyện chia sẻ tình cảm, tâm tư nguyện vọng là hàng ngày. Ủng hộ các kế hoạch trong tương lai của em
    Cô ấy tin tưởng vào khả năng của em. trong tương lai thì bọn em đi cầy lấy tiền cứoii nhau, rồi sau đó sinh con đẻ cái, em thì vài năm sau mở công ty ...bla bla. Rồi sống êm ả vậy thôi
    3. Cô ấy dạy cháu đạo đức, sinh hoạt. Kiến thức.
    4. Nói năng lễ phép nên được lòng, cái vẻ bề ngòai rất đc lòng. Các hành động, hành vi cử chỉ, tham gia việc nhà, cỗ bàn....lễ lạt đều vừa mắt các cụ. Còn suy nghĩ của giới trẻ có phần khác các cũ cũng là bình thường.
    5 Bọn em vẫn bàn bạc kế hoạch như trên thôi, nghèo thì sống nghèo, mà giàu thì tốt.
    [/quote]
    Đọc bài của bác viết. nếu như em ấy đúng như bác kể ở trên.
    3.Cô ấy dạy cháu học đạo đức . sinh hoạt. kiến thức ( Vậy mà tự bản thân cô ấy chà đạp lên cái đạo đức mà cô ấy vừa dạy cho lũ trẻ )
    Còn mấy điều kia bác kể về cô ấy. Tui tưởng tượng ra cô ấy mà một thiếu nữ có đầy đủ CÔNG. DUNG, NGÔN. HẠNH.
    quá là người con gái hiếm có trên đời.
    Vậy mà những điều bác kể về cố ấy lúc trước hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn.
    Cô ấy nhậu say và cùng ở với ku kia 7 ngày, có cởi đồ và ...... có lẽ là có xxx.
    úi da. mà bác cũng đã chén ầm ầm rồi đấy ạh .
    Cứ cho là bác kể về cô ấy theo suy nghĩ của bác là đúng đi. Vậy mọi người và bác nhận xét thử xem liệu rằng có một người con gái có hai tính cách trái ngược đó ko. Vừa CÔNG. DUNG. NGÔN. HẠNH và vừa . THẤT TIẾT. ..... như vậy ko nhĩ.
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ThienNhaiCoc/spam875875.gif[/img]
  2. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    đã xóa
    Được ThienNhaiCoc sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 15/01/2009
  3. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao thế ah, e tưởng con gái trên này tốt lắm chứ , tư vấn nhìu nên cũng hiểu biết về mặt tâm lý và s.... lý , đang tính làm wen mội bạn trên này nhưng ngặt nỗi ở tận SG cơ
  4. o2_xinh

    o2_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc hết bài của các bác ném đá nhưng cũng chia sẻ với bạn như những con gà với nhau.
    Mình có 1 người bạn hiện do công việc nên phải xa nhà thường xuyên. bạn mình ( A) có 1 cô bạn gái cũng thuộc loại hot trong trường đại học ( B) ca 2 cùng học 1 trường nhưng trên nhau mấy khoá. Bạn mình rất yêu và tin tưởng cô bé đó rồi đến một ngày phát hiện trong thời gian bạn mình công tác cô ấy có bí mật qua lại với 1 bạn khác (C). Khi bạn mình biết mới hỏi rõ và B đã thú nhận trong thời gian xa A( dù vẫn liên lạc và gọi điện cho nhau hàng ngày) B đã có tình cảm với C. B cảm thấy xấu hổ và cầu xin A hãy bỏ B để B nhẹ lòng hơn. Bạn mình còn quá yêu B nên đã tha thứ và trong 1 lần vô tình gặp C ( 2 người lúc này chưa bit nhau) A và C có nói chuyện và đưọc biết khi B đến với C thì luôn nói mình chưa có ai cả. C biết chuyện rất đại lượng tự động ra đi để A và B quay lại với nhau, thậm chí nhiều lần B có hẹn gặp C nhưng C vẫn từ chối vì k mún làm A buồn và thất vọng. Rồi đến 1 ngày gần đây A lại nhận ra rằng ngoài C ( hay ít nhất khi không có C) B lại có các anh D E F... nữa. và đỉnh điểm là trong 1 lần về phép ( A và C lúc này là bạn của nhau) cùng gặp B ngồi sau xe 1 thàng G và ôm rất chặt đồng thời ăn mặc rất ***y trong khi trước con mắt cuả A và C thì luôn thể hiênj hình ảnh rất chính chuyên.
    B lại xin lỗi lại hỗi hận lại nói rât yêu A và chấp nhận mọi điều A sẽ làm dù là chia tay và dù là rất yêu A...
    ===============================================
    Thế đấy bác ạ con gái nó biết điểm yếu của 1 ngươì đàn ông là nằm ở đâu. nó khai thác điểm yếu đó rất giỏi. Công việc của A và C ( jo đều là bạn thân của mình ) thường phải đi công tác xa nhà liệu có thể mãi mãi tin tưởng B đưọc không ? một lần bất tín vạn lần bất tin> Bác có chắc sau này người iu bác k gặp ai đó giống như thằng xyz kia ? lúc đó người thiệt thòi sẽ là bạn. hãy chọn 1 người mẹ mẫu mực cho những đứa con của bạn
    Thân
  5. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác mệt rồi, cảm ơn bác nhiều nhiều lắm. Nếu như giải quyết vẫn đề theo cách của bác, em nghĩ chúg ta phải ngồi nói chuyện trực tiếp. Chứ bác lạch cạch gõ nhiều như vậy, em áy náy lắm
    Em trả lời bác, nhưng bác ko trả lời em cũng ko vấn đề j` đâu nhé.
    1: em thích nhiều thứ lắm, khó kể hết đc. Ví dụ em muốn đi đâu chơi, xem phim j`, làm việc j`, nói chuyện j`, kết bạn với ai thì nếu có thể cô ấy sẽ giúp em
    2.Chăm sóc chú đáo: đây là 1 công việc tỉ mỉ hàng ngày với nhiều chi tiết, 2 cái em nêu chỉ là ví dụ thôi, còn thì em thấy cô ấy luôn tìm cách giúp em sinh hoạt làm việc thườgn xuyên. Chuyện chia sẻ tình cảm, tâm tư nguyện vọng là hàng ngày. Ủng hộ các kế hoạch trong tương lai của em
    Cô ấy tin tưởng vào khả năng của em. trong tương lai thì bọn em đi cầy lấy tiền cứoii nhau, rồi sau đó sinh con đẻ cái, em thì vài năm sau mở công ty ...bla bla. Rồi sống êm ả vậy thôi
    3. Cô ấy dạy cháu đạo đức, sinh hoạt. Kiến thức.
    4. Nói năng lễ phép nên được lòng, cái vẻ bề ngòai rất đc lòng. Các hành động, hành vi cử chỉ, tham gia việc nhà, cỗ bàn....lễ lạt đều vừa mắt các cụ. Còn suy nghĩ của giới trẻ có phần khác các cũ cũng là bình thường.
    5 Bọn em vẫn bàn bạc kế hoạch như trên thôi, nghèo thì sống nghèo, mà giàu thì tốt.
    [/quote]
    Đọc bài của bác viết. nếu như em ấy đúng như bác kể ở trên.
    3.Cô ấy dạy cháu học đạo đức . sinh hoạt. kiến thức ( Vậy mà tự bản thân cô ấy chà đạp lên cái đạo đức mà cô ấy vừa dạy cho lũ trẻ )
    Còn mấy điều kia bác kể về cô ấy. Tui tưởng tượng ra cô ấy mà một thiếu nữ có đầy đủ CÔNG. DUNG, NGÔN. HẠNH.
    quá là người con gái hiếm có trên đời.
    Vậy mà những điều bác kể về cố ấy lúc trước hoàn toàn trái ngược và mâu thuẫn.
    Cô ấy nhậu say và cùng ở với ku kia 7 ngày, có cởi đồ và ...... có lẽ là có xxx.
    úi da. mà bác cũng đã chén ầm ầm rồi đấy ạh .
    Cứ cho là bác kể về cô ấy theo suy nghĩ của bác là đúng đi. Vậy mọi người và bác nhận xét thử xem liệu rằng có một người con gái có hai tính cách trái ngược đó ko. Vừa CÔNG. DUNG. NGÔN. HẠNH và vừa . THẤT TIẾT. ..... như vậy ko nhĩ.
    http://www10.ttvnol.com/uploaded2/ThienNhaiCoc/spam875875.gif[/img]
    [/quote]

    Em cũng biết điều này, em cũng ko hiểu tại sao, nhưng nó là 1 con người thực trước mắt em
    Được chiker sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 16/01/2009
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tí cắn cả vào lưỡi...
    .... Dù cóc hiểu bác có ý gì.
  7. hideac

    hideac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Ông này chỉ out với một trường hợp duy nhất đó là: Em kia nó cho đi một cách phũ phàng, còn mà cứ em không xứng đáng với anh thì có mà... Còn lâu nhá!
    Hóng tiếp!
  8. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì cafe... sữa. Lang thang vào đây, thấy topic này hot quá. Rẽ vào gạch chân 1 vài điểm . Bạn chủ topic cố gắng đọc nhé:
    1. Theo ý kiến cá nhân mình, một cô gái ngoan, thường thì ít có chuyện trốn bố, mẹ đi ra ngủ bên ngoài (1 số lý do đặc biệt thì ko nói làm gì nhé) - không hiểu 6 lần trước, bạn gái của bạn có qua đêm không??? Lần thứ 7, hoàn cảnh thích hợp là không có sự kiểm soát của phụ huynh (thực tập xa), là 1 cô gái hiểu biết, cô ấy phải tự ý thức được có nên đi ra ngoài với 1 người khác phái vào ban đêm hay không vì đêm đen thường gắn liền với ... tội ác (nhân hoá 1 tý có hấp dẫn ) - nhất là với cả rượu
    2. Một cô gái khôn ngoan - họ biết uống có điểm dừng - nhất là uống với 1 người đàn ông - dễ bị lợi dụng nhất khi say.
    3. Nếu là người sâu sắc, yêu nhau 5 năm, chắc hẳn sẽ hiểu rõ tính của nhau, mình không nghĩ là bạn gái của bạn có thể không nghĩ đến việc người yêu của cô ý sẽ chia vui với cô ý trong ngày sinh nhật. Theo như lời kể của bạn, bạn không vô tâm đến mức độ không năm nào nhớ đến sinh nhật của bạn gái bạn đấy chứ . Như vậy, cô ấy đã biết là bạn đến, vậy mà cô ý không chờ, tắt máy, vẫn đi với anh bạn kia thì cô ấy có lẽ hơi vô trách nhiệm, không nghĩ đến người khác, nhất là bạn trai chính thức của mình.
    4. Nếu cô ấy nghĩ, bạn không đến và giận dỗi bạn, điên quá, đi với anh chàng kia trong những điều kiện gạch đầu dòng như trên thì cô bé này quả là nóng tính và nông nổi (nhưng bạn có thể vin vào cớ này để biện hộ cho cô bạn của bạn
    5. Với 2 người thực sự yêu nhau, thì sự có mặt của 1/2 trong ngày sinh nhật của mình thật là ý nghĩa. Tâm lý của 1 người khi hi vọng 1 điều gì đó, tin tưởng 1 ai đó mà sự hi vọng, tin tưởng đó thất bại thì phản ứng sẽ chưa chắc đã từ tốn và bình thường như thế được
    6. Sự chọn lựa cuối cùng của cô ấy là bạn - có lẽ là do, anh bạn kia phải về quê; anh ý không có đủ những yêu cầu, gạch đầu dòng về người chồng tương lai của cô bạn. Bạn lại có
    Suy cho cùng, cô ấy đã cho bạn... thì âu cũng là trao đổi. Sòng phẳng. Chả ai nợ ai cái gì .
    À, có 1 bạn ở đây nói là nhỡ khi có lý do nào khác, muốn tốt cho bạn chủ topic, cô bạn của bạn ý cố tình bịa ra những điều như trên để bạn chủ topic tin thì theo tớ hiếm lắm. Thường thì con gái lúc nào cũng mong muốn giữ hình tượng đẹp trong mắt mọi người. Nếu cần lý do, chắc không đến mức lôi lý do này ra đâu
    Chúc bạn chủ topic sớm tìm được lối đi cho mình
    Bảo trọng và giữ gìn sức khoẻ (đừng chết)
    Thân ái chào tạm biệt
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Một lần bất tín, vạn sự bất tin
    @Chủ topic: Đúng đêm mất ngủ lại thấy tít giật gân quá nên vào ngó, thấy chuyện của bác thảm quá. Có khi lại mất ngủ tiếp mấy đêm vì chuyện của bác mất thôi
  10. trongbkva

    trongbkva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    yêu thì cần có niềm tin bác ạ.Thú thật, em đồng ý với cái câu "NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NHẤT VIỆT NAM" của bác đấy. Bác tha thứ 1 lần là người đàn ông rộng lượng,còn sang lần 2,lần 3 là QUÁ KÉM rồi.
    Haizzz, chả biết khuyên bác gì hơn.Bác đã tha thứ đc nhiều lần thế kia rồi, con kia nó nhờn rồi thì lần sau cũng lại thế mà thôi.
    Là em, em bem chết thằng kia rồi. Và cho em người yêu bác bay ngay từ lần thứ 2 ấy
    Con gái tốt còn nhiều lắm bác.
    Chúc bác ăn tết vui và sớm dứt ra với e kia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này