1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachhoang31

    bachhoang31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác này trúng khổ nhục kế rồi , khổ thân quá , có vẻ chả ai khuyên đc bác đâu , chỉ có bác đấu tranh với chính mình thôi
  2. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hà?i vàfi lolz` . Em bì 'iĂn mè nò rĂ?i !
    PS : Cài sĂn khẮu to thẮ kia mà? em bà?o là? nhà? thĂ? thì? anh cùfng 'Ắn chìu. ĐĂ?u òc em lùc nà?o cùfng chì? nhà? nghì? với nhà? thĂ? thĂi à? ? Nghìf ra cài gì? hay ho hơn 'i. BẶnh quà 'i mẮt. Cà? 'ơ?i em chf́c cùfng chì? quanh quĂ?n trong mẮy cài nhà? nghì? là? hẮt vèo. Chà? bao giơ? nĂng cẮp 'ược thà?nh khàch sàn 'Ău.
    Được nhamthuyen sửa chữa / chuyfn vĂo 08:36 ngĂy 16/01/2009
    Được nhamthuyen sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 16/01/2009
  3. DoanhBaby

    DoanhBaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại thế này, ông chủ topic đâm đầu vào tường chết cho rồi. Ae đã khuyên đến thế mà vẫn còn thủ d*m tinh thần à.
    Làm con trai như ông thì, sau nay tôi có con trai tôi cũng *** dạy nó cái tính nhu nhược thế này đâu.
    Giờ vẫn còn tiếc, *** hiểu tiếc cái gì
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tóm lại đã thấy ổn thế, chọn phương án một rồi thì cứ thế đi. Khi nào chán quá, đau quá, muốn chết quá thì lại hỏi lại lần nữa. Lúc đấy chả ai thèm trả lời, tự chú ngồi một mình.
    Bạn gái chú đúng là hoàn hảo. Đủ tiêu chuẩn làm vợ hiền, dâu thảo nhỉ. Mỗi tội là con gái, thì lại không ngoan. Thê mới đặc biệt.
    Lúc nãy định viết nhiều phết, nhưng ngán quá, mất hứng rồi. Thôi thì thấm nhuần câu này: Cố làm, ráng chịu.
  5. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chiker: Alô, em àh, anh đang đứng trên cầu Long biên. Gió lạnh quá, nhảy xuống thì sẽ lạnh lắm nhỉ, nhưng anh cũng chẳng còn j trên đời này nữa...
    ....blah...blah....
    Fox: Đừng anh, anh đừng làm chuyện dại dột, chờ em chút em sẽ đến ngay, anh hãy bình bĩnh
    Chicker: ko kịp nữa rồi em àh, anh và em hẹn nhau kiếp nào đó đê.....
    Chiker còn lại một mình trên cầu vắng, nhưng trong lòng thấp thoáng hi vọng. Chàng để lại đôi tổ ong trên cầu rùi nhẹ nhàng tìm chỗ núp xem Fox khóc lóc hay k
    15 min sau Fox hớt hải lên cầu, nhìn quanh rùi vội vàng đi đến chỗ đôi dép vội vàng nhặt lên , lẩm bẩm " may mà mình đến kịp, ko bị nhặt mất, đem về bán ve chai vậy"
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chiker đợi lâu quá chả thấy động tĩnh gì thì chợt nhớ đến đôi dép nên vội vàng rời chỗ núp. Nhưng hỡi ơi đôi dép không cánh mà bay. Chiker lòng buồn vô hạn nên buột miệng "Tiên sư thằng lào con lào lấy dép Lào của ông"
  7. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hô hô hô. hài vãi chưởng.
    Làm tớ nhớ tới câu chuyện cười như thế này.
    Có một cặp tình nhân đứng trên cầu và nói nhũng lời thề nguyền yêu đương.
    Chàng: Anh không yêu em thì anh sẽ chết.
    Nàng: Em không yêu anh em cũng sẽ chết.
    Có một ông kia đang ỉa dưới gầm cầu nghe được liền nói theo.
    Tao ỉa không ra thì thằng cha bây cũng chết .
    [​IMG]
  8. tocxu85

    tocxu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Topic này tăng trang nhanh kinh khủng, hôm qua vào comment rồi, nhưng dường như chủ topic vẫn chưa tìm được hướng đi cho mình.
    Thế này nhé, người ngoài nhìn khách quan, đánh giá bạn gái anh k tốt.
    Nếu anh có ý định tha thứ cho cô ấy, thì hãy xem như mọi việc là bình thường, và đặc biệt là đừng lên đọc topic này nữa vì anh em trên này toàn khuyên anh nên "over" thôi. Em cũng là người nằm trong số đó
    Nếu anh muốn quên thì chắc chắn sẽ rất khó khăn cho anh trong thời gian đầu, a nghĩ đến việc k gặp chị ấy nữa, k được ôm ấp, yêu thương nữa........, anh thấy "hoảng ", vì tất cả mọi chuyện đều như một "thói quen", đã gắn bó với mình suốt 5 năm, để thay đổi sẽ rất khó và cảm thấy hụt hẫng vô cùng.
    Nhưng a hãy nghĩ đến những gì chị ấy làm với anh suốt cả năm trời, anh thấy cái nào làm cho anh buồn hơn, ấm ức hơn, cảm thấy bị xúc phạm hơn và hơn hết là cảm giác tình yêu của mình bị chà đạp-em nói vậy k quá lời đâu, vì cứ nghĩ đến cái ngày mà mình háo hức, sắm sửa , mua hoa, mua quà, còn mua cả pháo bông nữa chứ, để làm cho người yêu mình bất ngờ và vui...rồi rốt cuộc đi cả một chặng đường, ngồi chờ chực cả mấy tiếng đồng hồ........trong khi đó em nó lại "vi vu, vui vẻ, vòi vĩnh...." bên cạnh người khác là em đã sôi cả gan lên rồi đây. [.
    Bây giờ chắc anh rất "lăn tăn", nghĩ đến chuyện bị phản bội như vậy thì chỉ muốn "đá"em nó văng thật xa, nhưng nghĩ về tình cảm thì lại k muốn xa chị ấy tí nào, vẫn còn thương.
    Nếu anh chưa quyết định được thì hãy để thời gian trả lời xem sao. Anh đừng nói chia tay, chia chân jì hết, chỉ nói là k gặp một thời gian thôi, khi nào cảm thấy được thì sẽ liên lạc lại. Trong khoảng thời gian đó, nếu a cảm thấy nguôi ngoai(nguôi ngoai thôi nhé, k phải là quên hẳn đâu-làm sao mà quên được nhanh thế) rồi thì nên nhân cơ hội này chấm dứt luôn, còn nếu vẫn cảm thấy bứt rứt, k thể dứt được thì thôi, đành quay lại với chị ấy vậy .
    Đó cũng là khoảng thời gian chờ xem thái độ và sự thật tâm của bạn gái anh đến mức nào. Anh cũng đừng lo trong thời gian không gặp nhau, anh chàng kia sẽ "đục nước béo cò", vì nếu thật sự bạn gái của anh cảm thấy có lỗi, dằn vặt, cô ấy cũng sẽ "tịt ngòi " với anh chàng kia luôn, k còn tâm trạng nữa đâu mà tâm sự, mà chia sẽ. Còn nếu trong thời gian đó mà cô ấy vẫn còn qua lại với anh chàng kia thì.........em cảm thấy "xí hổ" dùm cô ấy lắm. Thời gian k gặp nhau ít nhất phải là một tháng trở lên anh nhé, chứ k phải 1, 2 .....ngày đâu. .
    Mong anh có suy nghĩ sáng suốt, đừng làm jì để sau này nghĩ lại mà "tiếc rẻ, hối hận" rồi lại tặc lưỡi mà trách mình " phải chi hồi đó......."
  9. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện kết thúc như sau
    chiker,kẻ bị cắm sừng,bị phản bội,bị........đã quá vật vã đau đớn mà quyết định tìm đến cái chết
    sau khi lên ttvn viết lời trăn trối cuối cùng,anh ta đã quyết định lên cầu Long biên tự tử ,thế rồi đêm đó,chàng ta có mặt tại cầu Long Biên
    nhìn dòng nước cuồn cuộn trôi bên dưới chàng ta lại nhớ đến cái cảnh con ny mình cuộn tít mù với thằng khác,chàng ta lại càng đau đớn và quyết tâm đi chết
    ny chàng,khi nghe tin chàng lên cầu Long Biên chuẩn bị gặp Hà Bá thì cũng chạy lên:
    --anh,đừng chết,anh đi rồi em biết sống với ai
    -cô mặc xác tôi,tôi không còn jì cả ,cô hãy để cho tôi chết
    ............................
    sau một hồi không cản được,ny chàng ra quyết định:
    --nếu anh chết thì em cũng chết theo anh,em ko thể sống mà thiếu con tr..ym của anh được
    -à thế à,thế thì lady first,tôi mời cô nhảy trước
    --không,anh là con trai,anh phải nhảy trước chứ
    ........................
    ùm,chiker nhảy xuống dòng nước đang chảy xiết,chàng ta vừa nhảy xuống đã nghe thấy tiếng con ny nói vọng xuống:
    --bố thằng ngu,cái tội dại gái,cho mày chết
    bất chợt chiker lại ngoi lên chửi lại:
    -a con chó,****** biết bơi,****** mà lên bờ thì mày chết với bố
    he he he
  10. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    4 năm trước đã trong tình cảnh của chủ topic, bây giờ thì lại đứng trong tình cảnh của đối thủ của chủ topic bây giờ, đời là vậy mà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này