1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    kiểu này là bác lại chờ có người khuyên bác bỏ qua cho em nó để bác nhẹ lòng mà tiếp tục rồi .
    thế thì có nói thế nào cũng ko thay đổi được .
    đành chúc bác nếu có tiếp tục gắn bó với em nó , thì gặp may mắn là em nó tu tỉnh thật sự
    còn nếu trót ko được may như vậy thì cứ lên diễn đàn ae lại san sẻ cho bác đỡ tủi .
  2. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ----------
    Bác nói rất hay, em tiếp thu 1 phần ý kiến của bác,em cám ơn bác nhiều
    ---------
    Ngoài ra em đã tường tha thứ cho nó 2 lần trước ( nhẹ nhàng hơn nhiều)
  3. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    bạn nói chí phải , đọc đến cái đoạn 2 đã thấy mùi thum thủm bốc lên rồi , mất cả time đọc
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    2 cái điều trên,
    điều 1 em thấy bác chết cũng xứng đáng
    điều 2 em thấy bác chết vì con nai vàng ngơ ngác này là ko đáng
  5. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Mịa, nghe kể mà thương chú quá. Nước mắt bay ướt mẹ mông rồi :((.
    Kể tiếp đi xem nào.
  6. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác cố ma? sống cho qua nga?y đi, chuyện na?y cufng sef qua thôi, em cufng đang thất ti?nh như bác nhưng chuyện cu?a em thi? ko bi thương như bac đâu. Lên đây em mới thấy ră?ng mi?nh đaf quá ngu ngốc,thưc sự khi nghe chuyện cu?a bác em đaf ko co?n lưu luyếnc cái mối ti?nh đơn phương dang dơ? cu?a em nưfa rô?i. Bác pha?i cố thôi.
    Không co?n cách na?o khác la? chấp nhận sự thật.
    Bo? mịa con kia đi. Tiếc la?m đêk gi? nưfa.
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này còn nhiều đứa ngu hơn bác nhiều.Sừng vẫn mọc dài đều mà vẫn nhăn răng cười yêu đời.Thôi dù sao bác cũng đã bỏ đi đc cái sừng dài sắp thành đường quốc lộ trên đầu.Cái cần bây giờ là bỏ ngay con dâm phụ kia,xóa ngay tên nó khỏi điện thoại,xóa ngay nick nó trên YM,coi như nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này.Còn muốn bỏ tức nữa thì bác cầm hết ảnh của nó cắt ra rồi vứt vô toalet mà giật nước(Hồi đầu e cug bị lừa tuy là chưa đến mức như bác,làm vậy e thấy thoái mái đấy).Mong bác sẽ sớm trở lại trạng thái cân bằng...
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn lun , gặp em là em fủi tay đi luôn, dù có biết là đau nhưng 1 lần rồi sẽ có lần thứ 2.
    Thà 1 lần đau thật là đau để cố kô đau lần sau ( ưng hoàng F*ck )
    Mình là đàn ông, làm việc gì cũng fải nhanh nhẹn, có tính toán và quyết đoán
  9. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em mà kể tiếp thì các bác vái dài về em
    5 NĂM YÊU, 3 LẦN SAI LẦM, 3 LẦN THA THỨ
    EM ngẫm mà thấy mình ...Ngu
    Để em kể cho các bác nghe chuyện tán gái của em.
    Đã có lần em và nó chia tay nhau 1 năm
    Lần đó nó chơi đẹp, nó thích thằng khác và đòi chia tay.
    Em đồng ý và đã xa nhau 1 năm.
    Lúc chia tay, nó khoe vòng thằng kia tặng, rồi nói năng nâng niu thằng kia như j`, em tưởng hồi đó bọn em hay cãi nhau, em lỡ nói bậy với người lớn 1 câu.
    Thế là nó chán em đòi bỏ em nên nó lấy lý do như thế lừa em.
    Em chờ nó đi học về ko gặp, sáng dậy 4 h sáng ra bến xe bus để bắt gặp nó.
    Hóa ra nó tay trong tay với thằng khác rồi.
    KO phải nó điêu, thằng này bựa nhất trường nó, thằng bạn thân em kể thế
    Lúc đầu e ko tin nhưng sau này cái bựa của nó lòi ra, bạn gái em mới chán rồi đòi bỏ nó sau 6 tháng yêu nhau.
    Sau đó thằng kia khủng bố tin nhắn, điện thoại, .... con bạn gái em.
    nó stress mấy tháng trời
    Em biết cả nhưng mặc kệ
    Lúc đó em còn đổ lỗi cho mình: chắc tại mình gà, mình ham chơi, lười học, ... nên nó đá mình cũng phải.
    Sau vụ đó, em tu tỉnh, học hành làm việc tốt hản, lên đây học tán gái
    em tán cũng khá nhưng ko iu ai cả
    cũng hơi giống kiểu bác HKGH
    nhưng em ko tàn nhẫn như bác ấy
    Trong em vẫn ko quên nổi mối tình đầu đó
    rồi em lên 1 kế hoạch cưa lại
    Rồi em cưa được. Bỏ qua sai lầm của nó. Yêu nó từ đầu
    Em đã sai, hãy làm lại từ đầu.
  10. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    eo'''' mẹ nó con đĩ. làm theo bác công đi. dcm nhà nó. dứt nó thì đau tim. thì chặt mẹ nó vài ngón tay để chỉ đau tay thôi.
    tôi nói với bác câu này: lấy đĩ về làm vợ hay lấy vợ về làm đĩ
    vứt mẹ mảnh tim chó đi giữ làm gì cho nhục. chừng nào con phò ấy quỳ xuống van xin lạy lục bác quay lại thì còn nghĩ lại.
    bác làm đeck gì phải rỉ máu vì con phò ấy. loại ấy tôi nhắc lại, khi nào nó quỳ xuống van xin thì mới nghĩ tới chuyện tha thứ
    nó đẹp! bỏ ra vài chai là rứơc được cả hoa hậu kia kia. éo mẹ nhà nó. mong bác tỉnh trí lại. anh em trên này tội nghiệp cho bác nhiều lắm. chỉ muốn tốt cho bác, và đập chết con phò kia thôi
    nói thêm 1 chút: còn phò kia nó nói rằng nó sẵn sàn chấp nhận chia tay. nghĩa là nó eo'' cần ông anh nữa. đừng nghe lời mật ngọt của hạng gái ấy mà lung lay. (xin lỗi các mod) ****** con đĩ

    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 15/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này