1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Cống hiến cho em khác đi rồi hẵng cống hiến cho đời!
  2. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ALL: Em nghĩ bác nào là cao thủ thì nhận ra ngay !
    , các bác đọc thấy thế là do em hành văn vui vẻ cho các bác nghe thôi, và thông bao 1 xíu thông tin
    -------------------------------------------------------------------------
    Còn tình tiết hài là em bịa ra để giỡn cái thân em, mà coi đau khổ là phù du
    Để em cảm ơn các bác bằng 1 câu truyện hài mua vui
    Để em chửi bác nào chửi em
    -------------------------------------------------------------------------
    Chứ bác đọc câu truyện diễn ra vui vẻ như thế mà bác tin được thì cũng bái phục các bác. Lạy chúa làm lành
    --------------------------------------------------------------------------
    Vụ em muốn tìm hỉeu cặn cẽ là do ko hiểu sao cứ tò mò, xem mình bị phản bội đến mức độ nào. Bị chết cũng muốn biêt tại sao mình chết và chết thế nào ! Ko thì ức lắm
    Nhưng mâu thuẫn là nếu em biết rồi thì cũng tệ chẳng kém.
    Rồi lại hi vọng là mình bị giết cũng nhẹ nhàng chứ ko đau lắm, nên cố mà tìm tình tiết giảm nhẹ
    Người em nó đang mâu thuẫn như thế.
    ------------------------------------------------------------------
    bây h em đã cười vui đc với đời rồi.Sẽ sớm trở lại cống hiến cho đời thôi.
    Đời là mấy tí.
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Phát ói, *** mình thì bao giờ chả THƠM. Rửa mặt kiểu này chưa hết THỐI đâu bác chủ. Bị ném đá, bị tát vào mặt, bị chửi mát trên mát dưới nên vặn vẹo lại kịch bản đó là cái lỗ chui duy nhất để bác biến. Có thật cũng o sao, vớ vẩn được ban tổ chức cuộc thi THẰNG NGU NHẤT VN trao thưởng HỐ VÀNG. Nếu truyện bịa thì cũng ăn vài bãi nước bọt của bà con. Chọn cái nào vậy hả.

  4. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    M..e, bác cứ nói quá, em có điên sao mà điên thế
    Bác đọc chuyện éo hiểu nổi ý em mà chửi em như hát hay. Nói cứ như đúng rồi, Miệng lưỡi bác đúng loại đàn bà.
  5. conqueronline

    conqueronline Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cậu thiếu nghiêm túc quá đấy! Mọi người có biết đó là chuyện bịa hay không thì vào comment cũng là giúp và tôn trọng cậu.
    Xem lại đi nhé!
  6. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bác đúng là Đầu Đất, đọc éo hiểu nổi em.
    Việc éo j` em phải chỉnh kịch bản, em sợ mấy câu chửi ngu của bác chắc, em thế nào em biết em, còn kệ m các bác nghĩ j`.
    Chửi thật lòng thì em đã nhận của các bác trên này, chứ chửi ngu như bác thì im m nó đi cho nó VUÔNG
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    M..e, bác cứ nói quá, em có điên sao mà điên thế
    Bác đọc chuyện éo hiểu nổi ý em mà chửi em như hát hay. Nói cứ như đúng rồi, Miệng lưỡi bác đúng loại đàn bà.
    [/quote]
    Cái Ý của em nó KHÙ KHOẰM khác dech gì cái Ý của con người yêu em. Cơ dưng đưa mặt cho mọi người i*a? thì đúng là NGU hết chỗ nói rồi còn Ý tứ cái con khỉ mie. gì. Biến đi cho đẹp mặt. Thà im cái miệng âm thầm rút bằng câu: Em vô cùng cảm ơn các bác đã nhổ vào mặt em cho em tỉnh, em hứa sẽ về nhà đóng cửa nhịn ăn mà suy nghĩ. Kết quả thế nào em sẽ báo các bác ở tập 2.
    Lai còn trơ trẽn chả khác gì con bé người yêu khai thật em ngủ với mấy thằng = em đang con lừa các bác.
  8. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em kể từ đầu hoàn toàn là sự thật bác ạ.
    Đoạn truyện vừa rồi em nhỡ viết vì muốn có câu truyện giúp các bác góp vui, cũng chỉ là ý tốt của em mà thôi, chắc em làm ko khéo ạ.
    Sáng nay ngủ dậy, em cảm tháy đã vượt qua đc rồi, thấy vui vui, vào lại thấy các bác pha trò, thế là em cao hứng thử 1 lần. Bác cho em xin lỗi nhé.
    Từ rày lúc nào đùa, em sẽ báo trước ạ
  9. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cái Ý của em nó KHÙ KHOẰM khác dech gì cái Ý của con người yêu em. Cơ dưng đưa mặt cho mọi người i*a? thì đúng là NGU hết chỗ nói rồi còn Ý tứ cái con khỉ mie. gì. Biến đi cho đẹp mặt. Thà im cái miệng âm thầm rút bằng câu: Em vô cùng cảm ơn các bác đã nhổ vào mặt em cho em tỉnh, em hứa sẽ về nhà đóng cửa nhịn ăn mà suy nghĩ. Kết quả thế nào em sẽ báo các bác ở tập 2.
    Lai còn trơ trẽn chả khác gì con bé người yêu khai thật em ngủ với mấy thằng = em đang con lừa các bác.
    [/quote]
    Mồm bác phát ra toàn *** đái, ko hiểu các cụ nhà bác nuôi bác bằng j`
    Trong truyện này, em làm có ngu éo j` để mà sợ các bác ở đây chửi.
    Đầu óc đang mông lung, mới cần tư vấn, tìm ra cách hành động khôn ngoan.
    Với lại, em chẳng lừa bác éo nào ở đây cả, nói thật hêt,
    chỉ có điều bác éo biết đùa 1 chút thì im m e nó mồm thối vào đi. Bác phê bình em thiếu nghiêm túc thì em nhận, chứ bác chửi thế thì bác cũng là cái loại vãi l
    Được chiker sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 16/01/2009
  10. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Như các topic gần đây, lại sắp đến fần ném đá tranh luận gay gắt rồi
    Được pro_t sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 16/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này