1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc em này thoáng quá nhỉ ... Nể dần rồi !
    Anh cũng chắp tay lấy nón lá lạy em vài lạy , mang em lên nóc nhà để treo , để nhìn ngắm mà ngưỡng mộ .
    Từ bao đời nay , cái chuyện gái đi tòm tem , gái đi lăng nhăng luôn là cái TỘI lớn nhất của 1 người đàn bà . Luôn luôn theo quan điểm này .
    Và dạ thưa cái vàng vàng ấy : Con người nó khác với con vật ở cái chỗ có ý thức và biết kiềm chế cái bản ngã " Con " . Chứ theo như lời em nói thì -bất kể con đàn bà nào-đã-có-ng-yêu(chồng) mà vẫn có thể ******** với 1 thằng đàn ông khác làm nó rung động thì cái xã hội này nó loạn con mẹ nó hết lên rồi .
    Trước khi em nói cái gì thì em cũng fải suy nghĩ chứ nhỉ .
    Anh thật sự tội nghiệp cho Người yêu hay chồng của em khi em có quan điểm như vậy .
    Em rõ ràng là 1 người sống *** có trách nhiệm với bản thân và gia đình . Chỉ cần thằng đàn ông nào làm em rung động cũng có thể lên giường với em - trong khi - có thể - em đã có gia đình-con cái .
    Suy nghĩ đi em ạ !
    Vài dòng ngứa mắt ngứa mũi . ! Mong anh em bỏ qua !
  2. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic nên tìm cái topic của anh Micrale bên box Tâm Sự mà đọc, phàm cuộc sống là vậy!
    Tôi nhớ đã đọc đâu đó một câu nói: Hạnh p;húc không phải là điểm dừng mà sự phám khá trên từng chặng đường đi, bạn và người ta có duyên nhưng mà không có phận, thế thì cứ tự tin mà bước tiếp thôi,bạn không thể ôm khư khư cái quá khứ kia mà gặm nhấm suốt đời được, bạn vẫn mới bước vào tuổi 23, cái tuổi vẫn còn quá trẻ cho một cuộc hành trình đến với hạnh phúc, không việc gì phải khóc khóc, khổ sở, than thân trách phận, có chăng bạn chỉ nên xem lại mình, xem lại cuộc tình đó xem mình thiếu sót chỗ nào, người ta sai chỗ nào, mình đã làm gì để xảy ra kết quả như vậy, còn : một khi cái gì không thuộc về mình thì bạn chớ hòng nó sẽ thuộc về bạn, bạn hãy nhớ lấy, là thằng đàn ông , bạn chớ nên khóc lóc, chớ nên vật vã, bạn hãy làm sao để sau này cô bạn kia sẽ phải thấy hối tiếc vì đã bỏ rơi bạn..... Chúc bạn thành công!!!
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    cực lực phản đối cô chú nào chửi bạn gái của chủ thớt
  4. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú đọc cái gì mà cũng chỉ hớt phần váng rồi rao giảng thì chị đây đêk có thời gian mà tranh cãi với chú... nhá! Ý chị nói là ko thể nhìn hiện tượng mà kết luận sự việc được, cái gì cũng fải suy xét bản chất, xem người cũng phải xem bản thân mình, nhìn theo nhiều chiều mà suy nghĩ... chứ cứ thấy *** mà lu loa lên là em đó dâm đãng thì thôi... chị cũng vái cả nón với chú...!
    Vài dòng kính chú!
  5. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    CHỊ NGHĨ CÁI TOPIC NÀY FẢI ĐỔI TÊN LÀ: TOPIC DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NHẤT VIỆT NAM... ÔI... CHÚNG TÔI MUỐN CHẾT!!!
  6. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    E cũng nghĩ vậy, đàn ông ai cũng ngu hết
  7. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vàng vàng: Đó là cái TỘI nhưng không phải là LỖI!
  8. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là nhìn là nhìn bản chất . Nhưng cái bản chất đấy nó ko thể hiện qua hành động,hiện tượng thì nó thể hiện ra cái gì ???
    mà cái hành động của cái cô gái đó là gì ? " Ngủ qua đêm 7 hôm với 1 thằng đàn ông khác - trong khi đã có người yêu "
    Vậy theo em thì fải nhìn vào cái gì ???
    Tôi rất thành kiến với những ng con gái như vậy . Mà đã là thành kiến thì khó có thể thay đổi .
    Tại sao trên thế giới ng ta luôn kính trọng , nể trọng những ng con gái chính chuyên ?
    Anh cũng ko dư hơi đi tranh cãi với em . Chỉ là nhìn ngứa mắt post 1 chút thôi . Còn em sống như nào ? Đàng điếm,ngoan ngoãn, có thể lên jường với bất cứ ai , hay khép kín thì cũng ko liên quan đến anh ! Liên quan đến bản thân em và gia đình em thôi ,.
    Cầu mong sao em dạy con gái em thành người,ít nhất ko fải là như cô gái của chủ topic !
  9. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Em giải thích hộ anh tại sao ko fải là " LỖI " đc ko em ? Thật sự anh ko hiểu ?
    Hay là tại lỗi của thằng đàn ông tán tỉnh nó làm nó đổ ? hay là lỗi tại hoàn cảnh ?
    Thật sự ko hiểu ý em .
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Theo cacsh hieu của anh vê? ba?i bốt cu?a em MsLeoni là : Một nguời mẹ, một người vợ có thể ******** với một số ( s - số nhiều ) đàn ông khác là chuyện bình thường. Có đúng không ạ ?
    @Anh cufng không hiê?u ý em thanhloan_fpt vê? tư? LÔfI ???
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 17/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này