1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    theo anh đoán thì đấy là chic và ny chic đấy,đang rủ nhau tập hát đấy mà
  2. MsLeoni

    MsLeoni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mấy bác này ném đá giống hệt tụi hồi giáo ném đá phụ nữ phản bội chồng bên chúng nó đến chết vậy.
    Đành rằng cô gái này đã sai khi ngủ qua đêm với người khác trong lúc xa bạn trai, sau đó cô ta cũng cảm thấy mình có lỗi và nói 1 phần sự thật(tránh bạn trai shock) và đề nghị chia tay chứ có lấp liếm đâu. Nếu vậy thì các trên này dek phải việc của mình mà vào toàn dùng những Mỹ từ như: Con điếm, đĩ điếm, lăng loàn ... blah blah blah...
    Và tệ nhất là thằng chủ topic này, thằng này tệ đến mức là bạn gái đã nói hết sự thật(cứ tạm cho là hết) vậy chỉ có cách là tha thứ hoặc không thôi. Vậy mà chủ topic thấy em gái nó xinh tươi mơn mởn không đủ dũng khí để chia tay em nó nhưng vẫn thấy hằn học chuyện 1 năm trước đây mà lên đây lập topic(ban đầu là tâm sự nhưng sau đó vào hùa với anh em trên này chửi bới người yêu mình còn tệ hơn mấy em **** đứng đường).Tôi thực sự ko hiểu được là ông chủ topic có đủ dũng khí lên đây chửi bới xúc phạm người yêu mình hơn cả 1 con điếm vậy mà ngày ngày vẫn ôm ấp với em nó. Điều này nói lên điều gì??? Chủ topic chỉ là 1 thằng hèn ko hơn ko kém! Hèn vì ko đủ dũng cảm để tha thứ hay từ bỏ, hèn vì lập lờ con cá vàng, 1 mặt vẫn ôm ấp em nó và muốn cưới làm vợ nhưng vẫn lên đây chửi và bêu riếu người yêu mình trước bàn dân thiên hạ.Cậu xúc phạm bạn gái cậu trên này có thể ko bao giờ cô ta biết, nhưng nó đã hằn lên trong lòng cậu rồi thì thà nói thẳng ra với em nó là anh ko thể bỏ qua và chia tay đi cho thanh thản cả 2. Em gái đó thà chia tay ông để lấy 1 người kém cỏi hơn(vì theo như ông nói ông "ngon" toàn diện) thì cuộc đời về sau chắc chắn thanh thản hơn là sống với sự ám ảnh của ông cả đời.
    @Mấy bác ném đá: Các bác nhẹ tay dùm, đành rằng là định kiến khó bỏ nhưng có nhiều việc đã xảy ra rồi thì chỉ tìm giải pháp để khắc phục chứ đay nghiến quá khứ làm gì. Các bác muốn vợ đoan chính thì cố gắng cho bản thân đi, suộc sống nhiều hoàn cảnh lắm, chuyện này là ko phải chuyện nhà mình thì nên nhẹ tay vì biết đâu em gái mình cũng ko may rơi hoàn cảnh đó thì sao?
    [/quote]
    2 cái đoạn vàng vàng của bác em vote 100*, và em nghĩ đàn ông tử tế nào cũng hiểu được điều này... ...hehehe...
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 17/01/2009
  3. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau mà, chắc nick sơ cua của cu chủ thớt
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    vừa alô cho mấy đứa để demo bài hát Công chúa dâm đãng,đảm bảo đập chết bài công chúa hôi nách
    em xin nhận giải bài hát trong năm hay nhất của tuyệt tình cốc
  5. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Chú GIẬT nhận pê mờ của anh tựng dưng tự tin lên nhỉ
    PS: lời bài hát ở trang 37
    Cơ cấu giải thưởng:
    1. Giải nhất cho người hát hay nhất: 1 ly café CHIM CÒ
    ...
    ...
    Giải đăc biệt giành cho tác giả:
    Được newfym sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 17/01/2009
  6. joy2007

    joy2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    =))chết mất vì cười với cái bài hát này mất
  7. chikercom

    chikercom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em đã trở lại.
    Em xin có vài lời với các bác.
    Em xin thông báo.
    Sau cơn Shốc mạnh vừa qua! Có những lúc đầu óc bấn loạn,
    Có nhưng lúc giằng xé, lúc bần thần... như bị điên. Cuối cùng
    em đã:
    --------------------------
    Em chia tay rồi. Em vẫn tôn trọng bạn gái mình và coi như đó là một lỗi lầm của cô ấy. Để những kỉ niệm từ sẽ vẫn mãi đẹp.
    --------------------------
    Có thể có bác nào chửi em đúng
    Nhưng cũng có những bác chưa hiểu em nên chửi em sai. Xin các bác nghĩ lại
    Còn những đứa ác ý thì em ko thèm chấp.
    --------------------------
    Thưa Bác Hiệp Khách Giang Hồ, và một số bác khác
    Chuyện bài hát, mong các bác dừng lại
    Qua truyện này, em đã mệt mỏi lắm rồi, các bác làm ơn cho em có thể đứng dậy , xin đừng T_T
    Xin các bác tin em là một người thành tâm.
    --------------------------
    Câu truyện như vậy là chấm dứt, chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp và một tương lai mới
  8. JasyLuu

    JasyLuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, thế cái chuyện này vẫn giải quyết chưa xong í à. Đúng là 1 topic cũng khá hot và khá hay. Hot vì số người ném đá ko kém topic bác Híp ngày trước là mấy (tuy nhiên về tốc độ thì hơi kém xa, có lẽ do em Rung "chung thủy 3 năm thờ chồng" vẫn được yêu thích hơn so với em người iu chủ thớt "7 đêm 1 thằng đờn ông"). Hay ở chỗ nó đã trải qua đủ mọi thăng trầm từ cảm thông chia sẻ cho đến hài hước, dí dỏm, rồi chuyển qua khẩu chiến võ mồm, v.v và v.v. Ôi nói thật, đời member của tớ cũng chỉ mong được làm chủ 1 cái thớt thế này.
    @chủ topic: chuyện cũ đã xảy ra 1 năm rồi, 1 năm qua em nó cũng có vẻ ăn năn hối cãi (ko biết có thật ko hay giả vờ), nói thật, nếu 1 năm sau cái vụ thằng ranh YSL kia mà em nó vẫn chung thủy với bác, ko vương vấn thằng đấy thì tớ ko nói làm gì, có thể em ấy nhận ra rằng bác mới là người đàn ông của đời em nó (thằng kia YSL vậy, chọn bác là phải). Đàng này em ấy vẫn tái diễn cuộc chơi trong ngày sanh nhật, cái này giang hồ vẫn gọi là: "ngựa quen đường cũ" thì bác nên cẩn thận đề phòng.
  9. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    khi nào chú đưa link bài đó lên anh em thưởng thức, anh thấy hay anh mới vâu chứ
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chia sẻ với bạn này nhiều điểm.
    Ghi thêm mấy thứ.
    Nếu chủ topic không muốn lấy cô này về làm vợ thì đơn giản là chia tay, không ai có thể trách bạn điều gì.
    Nếu chủ topic muốn lấy cô này về làm vợ nhưng còn bị ám ảnh và cần mọi người tư vấn thì phải biết điều chỉnh topic sang hướng khác.
    @ những bạn mạ lỵ bạn nữ kia: Lời nói có giá trị cốt ở chỗ nó mô tả sự thật (nói đúng, nói trúng), còn lời mạt sát thì dù có nặng nề, nhưng không trúng, thì cũng không có giá trị và không đáng để tâm. Ở đây không ai không thừa nhận cô gái kia không (từng) sai, nhưng vì vậy mà các bạn dễ dàng cho mình cái quyền gọi người ta là đĩ, điếm, phò, ****, thì lời các bạn không có giá trị. Nếu ai phân tích là ''với tính cách cô này thì chủ topic không nên lấy về làm vợ, nếu chủ topic còn bị ám ảnh thì nên chia tay dứt khoát, etc.'' thì nghe hợp lý, còn vì người ta sai một lần (quen 2 người cùng lúc, lừa dối người yêu 1 lần) mà gọi người ta là đĩ điếm, thì đó chỉ là những lời mạt sát cho-sướng-miệng.
    Cô gái kia (từng) sai, nhưng lời mạt sát của một số người dành cho cô ấy cũng sai.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này