1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

x0x0x Em muốn CHẾT quá...em bị PHẢN BỘI dã man quá! xOxOx Giúp em đứng dậy với! NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGU NH

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chiker, 14/01/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thay đổi quan điểm: đó là cái Tội không phải là Lỗi
    Luận rằng: Xét trong mối quan hệ giữa cộng đồng -pháp luật-gia đình sẽ :
    Riêng đối với pháp luật, với mọi người( cộng đồng) thì bạn không có lỗi bởi ai biết được trong sâu kín tâm hồn bạn nghĩ gì.???Vì thế người đó chủ quan duy trì ý nghĩ tồi tệ này ! Nhưng riêng với bản thân bạn, với chồng con bạn thì bạn lại là người có lỗi , nhưng nếu chưa phải là chồng thì lại không hề có LỖI mà lại là có TỘI.
    Nhưng : nếu là đã có chồng con( vì bạn chủ topic chưa hề nói đó là vợ của mình )nên luận rằng:
    Nếu cô gái quan hệ với người đang ông khác, ngoại tình trong tư tưởng vậy thì mới là có lỗi, trước nhất là có lỗi với chính lương tâm của chính cô ta, với chồng con, với người thân nhưng kg vi phạm pháp luật vì luật pháp VN ta chưa điều chỉnh trường hợp này, đối phương nên cẩn thận, vấn đề chỉ còn lại ở thời gian mà thôi, và cô ta đã nhen nhúm ý đồ phản bội chồng rồi và bây giờ cô ta đang bước vào thời kỳ " lý tưởng hoá ", cuộc sống no đủ khiến cô ta cũng muốn khám phá và tìm của lạ, muốn thoát khỏi công việc hằng ngày lặp đi lặp lại 1 cách nhàm chán, ở tuổi đã có gia đình các đức lang quân cũng mãi lo việc kiếm nhiều tiền nên ít quan tâm đến vợ hơn, coi vợ mình là "cơm nguội", đây là cơ hội béo bở cho những kẻ săn tìm "đặc sản", và chính cô gái đó cũng đang ở tuổi "sung sức" thời kỳ nhạy cảm nhất của PN, nếu cô gái đó không giữ mình thì chắc chắn việc gì đến nó sẽ đến. Ông bạn của cô bạn kia quả thật là "cáo già" và rất kinh nghiệm, đáng được tôn là sư phụ trong giới mày râu, khi ấy cô gái đó không thể cầm lòng được, khi ấy cô ta sẽ ngoại tình ( thể xác), vi phạm luật hôn nhân (chế độ 1 vợ 1 chồng ) sẽ bị chồng con ruồng bỏ, không xứng đáng là tấm gương để con cái noi theo. Vậy là có lỗi , lỗi này có thể kết luận và chiếu theo quy luật của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam thì sẽ cấu thành tội phạm--------> có TỘI( nhưng tội ở đây không phải ở lương tâm nữa mà là TỘI PHẠM.


    P/S: Vì phải nấu cơm và ăn trưa cho gia đình nên giờ mới lên trả bài cho các bác, các bác thứ lỗi vì trả lời hơi muộn.
    Được thanhloan_fpt sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 17/01/2009
  2. mrlinh1

    mrlinh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau lung tung quá
    Mod đâu ạ.Em xin nhờ Mod.DẠ cảm ơn Mod trước
  3. ngo_tau_hoa

    ngo_tau_hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ko hiểu em loằng ngoằng giải thích cái gì nữa .
    Em bảo " Đấy là " TỘI " rồi lôi ra fân tích 1 đống có chồng con hay chưa , đã ăn nằm thể xác hay chưa ... blah . Anh tóm tắt cho em nhé : Cô gái đó chưa chồng , chỉ có người yêu . Và đã tự nguyện chung đụng thể xác với thằng đàn ông khác , trong khi vẫn đang yêu người yêu .
    Đấy . Em fán cho anh đi .
    Quan điểm vẫn là có " TỘI LỖI " Vì sao :
    Có ta có LỖI - LỖI đầu tiên là với người yêu cô ta . Fản bội !
    Còn cô ta có tội : Anh ko đề cập đến " Tội " trong từ " tội fạm " mà là từ " tội " để tạo thành từ " tội lỗi " . Có tội với ng yêu và có tội với cả lương tâm của cô ta . Sẽ ko có bản án nào của fáp luật dành cho cô ta cả nhưng sẽ có bản án của lương tâm .
  4. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    2 cái đoạn vàng vàng của bác em vote 100*, và em nghĩ đàn ông tử tế nào cũng hiểu được điều này... ...hehehe...
    Được MsLeoni sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 17/01/2009
    [/quote]
    Cái vàng vàng của bác vô cùng chủ quan duy ý trí]Cứ cho là cô Ny tránh sốc hàng đi, thì sau đó phải nói toàn bộ sự thật ngay. Đằng này lừa người 1 năm trời sau khi bác chủ thớt đã quá nghi ngờ . Rõ là :Lừa Đảo Có Đầu Tư như 1 bác nào đó nói trên này
    Lại còn ra mở miệng ra làm trò đề nghị người yêu chia tay em đi, em ko xứng với anh... bla bla, để rồi khi chủ thớt tha thứ thì iem nó bằng lòng ngay. Rõ là biết điểm yếu bác chủ thớt mà dập
    @chủ thớt : Quan điểm của em là, tình yêu vĩnh cửu nhất trên thế gian là tình yêu dành cho chính mình vì thế hay bác chấm hết cho em. Và yêu lấy chính mình .Thế thôi.
    Được lino1 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 17/01/2009
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 câu cho nó vuông:
    Em như thế, anh yêu thì yêu, không yêu thì lặn đi cho nước nó trong.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không chắc chắn là làm trò đâu bạn. Tôi không chui vào đầu cô gái kia đc để mà khẳng định cô ta nghĩ gì, nhưng đúng là có loại tâm lý này: làm sai (vd phản bội ng yêu) nên áy náy và muốn bị trừng phạt (vd đề nghị ng yêu chia tay mình) nhưng vì còn tình cảm nên vẫn ở lại khi chủ topic đề nghị không chia tay.
    Cái tâm lý này là sự đấu tranh giữa lý trí (làm sai thì phải bị trừng phạt) và tình cảm (còn yêu nên người kia giữ lại là ở lại ngay.)
    Đến 2 người không có lỗi gì với nhau (ý tôi là ngoại tình), chia tay chỉ vì không hợp tính nết, mà còn mãi không chia tay được, cứ đâm đầu vào nhau, thì tình huống ở trên cũng dễ hiểu thôi.
  7. Saints

    Saints Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm anh mới vào chơi, vẫn thấy nhiều thằng ngu thường trực tồn tại.
    DCM, thằng kia mà dell rít con hàng của chú rồi, anh đi mẹ đầu xuống đất cho nhanh.
    Chú bảo chú đẹp trai như zai Hàn Cuốc thì cần mả mịa gì cái thể loại gái như thế.
    Nó dell yêu chú đâu, yêu thì làm dell gì có thể loại lượn lờ, cảm kích zai khác.
    Hoặc giả nó cảm kích thật thì đấy là gái ngu, thể loại gái này thì dell có thằng đó sẽ có thằng kăng kủ ọt khác vật ngửa ra thôi.
    Chú mà buồn lâu vì thể loại gái này thì chú nên chết sớm cho anh nhờ.
  8. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Bạn này có nhầm ko nhỉ? Chuyện cô gái có thể làm trò hay ko thì bạn An đã nói khá đầy đủ rồi, nó là "có thể" hoặc "ko" theo phán đoán của chúng ta, và chỉ có bạn chủ thớt mới cảm nhận được là cô ấy có hỗi lỗi thật hay ko hay làm trò.
    Nếu tôi nhớ ko nhầm thì cô gái chỉ say nắng đúng thời gian đi thực tập xa chủ thớt mà thôi. Sau ngày sn đó thì cô ta đã thú nhận 1 phần với bạn trai mình và đã muốn chia tay. Một năm sau đó chủ thớt vẫn cảm thấy hòai nghi về thời gian ngắn đó và tra hỏi lại cô ta(thực sự cảm nhận chủ thớt áy náy ko yên và tra vấn là bình thường, và sau 1 năm cô gái đó đã nói lại toàn bộ sự việc thì có nghĩa là 1 năm trời đó cô ta cũng cảm thấy ko yên tâm, có thể là áy náy trong lòng với bạn trai mình nên khi bị tra hỏi thì nói hết luôn thể để khỏi chịu đựng ở trong lòng.
    Nếu tôi ko nhầm lời chủ thớt nói thì suốt 1 năm qua cậu ta quản lý người yêu khá chặt chẽ và cô gái đó cũng ko có cơ hội hay điều kiện để liên lạc lại với cậu trai kia? Như vậy thì chủ thớt đang khơi lại cái chuyện quá khứ để dày vò mình và người yêu để thỏa mãn cái tôi cá nhân rất lớn đã bị tổn thương vì đã có lần bạn gái "phản bội" mình.
    Tôi ko ủng hộ hành động trước đây của bạn gái chủ thớt, tôi chỉ phản đối cái cách cậu ta lên đây xỉ vả bạn gái mình trong khi ngày ngày vẫn coi cô ta là vợ chưa cưới của mình. Bây giờ cậu ta chỉ xỉ nhục người yêu mình, nhưng với cái cách cậu ta đang thể hiện ở đây thì rất dễ sau này cưới cô ta về rồi thì lại dày vò đay nghiến trực tiếp vợ mình suốt đời í chứ!
    P/S: Chả hiểu sao viết bài toàn bị del, chắc văng #$%^& nhiều quá
  9. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn tương tự chuyện của mình trước kia. Nói chung khuyên bạn là nên bỏ đi. Nó không muốn là của mình, không phải là của mình, lòng nó đã đổi thay thì mình nên lượn cho nước nó trong!
  10. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy Rai và Conque thay đổi giọng nhanh quá. Các chú được hứa hẹn gì à ? lolz~
    @ Rai : **** đứng đường là vì miếng cơm manh áo. Nói để ông bạn phân biệt rõ ràng nhé !
    @ Sên 4` : lâu mới thấy chú phòi bài. Cơ mà anh đọc thấy lủng củng lắm !
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 17/01/2009
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 17/01/2009
    Được Not_for_sale sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 17/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này