1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XA ANH ĐÓ LÀ LÚC EM KHÔNG CÒN TIN TƯỞNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    XA ANH ĐÓ LÀ LÚC EM KHÔNG CÒN TIN TƯỞNG

    Anh biết phải nói sao khi điều đó là sự thật anh biết có đôi lúc mình quá tự tin để rồi không nhận ra em anh đã không thể hiểu em và đã để em ra đi mãi mãi.Trong anh luôn nghĩ mình chẳng thể mất em vì em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh,chỉ đến khi điều đó là sự thật anh mới kịp nhận ra rằng mình đã trót yêu em
    Anh phải làm sao em mới hiểu anh không cầu em quay trở lại chỉ cần em còn tin anh còn hiểu anh và đừng bao giờ nghĩ về anh như thế
    Nếu anh là như vậy anh sẽ tự cảm thấy xấu hổ mà chẳng bao giờ gặp lại em
  2. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    lại 1 chú lúc mất rồi thì mới thấy hối tiếc, ôi, đời là bể khổ...
    Sống có gì vui, chết có gì buồn...
  3. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Anh kể rằng đã có lần anh để cơ hội vụt qua trước mắt chỉ vì ko đủ can đảm nói lên được tiếng nói của con tim ..Dù cho người đã ở quá xa nhưng ko phải là mãi mãi, rồi sẽ có lúc quay trở về. Hãy thành thật với chính mình, tất cả không bao giờ là quá muộn.
    Your words dispel all the care in the world and make me happy
    Every day I pray for you
  4. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói như em không còn là em nữa em đã nghĩ như em là ngươì xa lạ và điều em làm chẳng để anh còn nhận ra em
    Và giờ đây khi anh hiểu anh chẳng biết rằng mình có phải muốn là vậy không em?Còn em vẫn còn nhắc lại cho anh bài hát của ngày nào
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0

    Từng buổi chiều tàn anh đưa em đi từng góc phố hàng cây và nơi anh cùng em đứng lại,anh đã hỏi có phải là góc phố nơi anh hẹn, em thẹn thùng chẳng nói lại cùng anh.Em chỉ thích đi vòng và bên anh mãi còn anh chẳng biết lúc đó anh đang nghĩ gì.Anh vẫn biết giữa anh và em còn hàng rào ngăn cách,em bé nhỏ nhưng em còn mạnh mẽ hơn anh tưởng em đã muốn gỡ đi hàng rào đó để anh có thể bước vào mà đáng lẽ ra đó là điều anh cần phaỉ làm.Anh vẫn vô tình là thế và lặng lẽ làm theo cách của riêng anh,anh vẫn nghĩ đó là điều anh cho là đúng anh tự hỏi tự cười và tự cách xa em.Chỉ đến khi em không còn là em ,em đã tự đi theo cách của riêng mình anh mới biết mình không muốn như vậy
  6. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Anh rất thích giọng em cười, phong thái mạnh dạn, cốt cách sang trọng.Tiếng cười rung trong ngực anh.
    Anh lần theo dấu vết của em,trong giấc mơ, trên căn gác nhỏ, bên kia nửa địa cầu, những bức tường gạch đỏ có cây dây leo, trời xanh thắm và biển xanh thắm... Em đi mất hút trong mong nhớ...
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  7. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    anh cũng như người viết bài này,nhiều khi ah quá tự tin vào mình,niềm kiêu hãnh vì mình được khen đẹp trai đã làm cho anh đánh mất mình,anh đã để mất em mãi mãi,anh đã đánh mất đi tinh yêu thực sự của mình.biết tìm lại em nơi đâu đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  8. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU EMMMMMMMMMMM.Cac bác hãy nắm giữ nhưng gì mình có được.Tại sao bác nào cũng để người ra đi rồi mới hối tiếc??????

    KHI YÊU CÁI XICH DƯỚI CHÂN
    THÌ XIỀNG XÍCH ẤY LÀ THẦN TỰ DO
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là CON NGƯỜI !


  10. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    tình vỗ cánh bay
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    you should always leave loved ones with loving words.it may be the last time you see them

Chia sẻ trang này