1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XA ANH ĐÓ LÀ LÚC EM KHÔNG CÒN TIN TƯỞNG

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thalamhatmuabay, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    em ko hỉu ạ!
    -----------------------------
    010
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, các bác ở đây ngộ nhỉ, chắc là tự tin đến mức chủ quan quá nên mất người yêu phải không ??? xin chia buồn và nhận lấy bài học của các bác, nhưng cơ hội đến thì tôi không bao giờ bỏ lỡ, đời mà, ngoắt ngéo lắm, không có những chuyện này thì còn gì là thi vị của chữ yêu nữa, phải thế thì khi các bác trút tâm sự viết mới hay, Good health !!!
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  3. tth2911

    tth2911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Phải, xa anh là lúc em không còn tin tưởng????
    Khi em muốn đi đến cuối con đường hạnh phúc với anh, khi em đang dần cố gắng để hoàn thiện mình từng ngày từng giờ,là khi em đã trao trọn niềm tin cho anh. Hãy để em sống và tin yêu cuộc sống này bằng chính tình yêu em dành cho anh, nhé anh !!!
    Em sợ, em sợ nếu phải xa anh là lúc em không còn tin tưởng..............................
    tth2911
  4. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Anh đã quá tự tinh vào bản thân mình lắm à? Anh đã ko hiểu em hay đã cố tình ko hiểu em. Nếu đã ko tin nhau thì , thà rằng mình chia tay

    ...And justice for all
  5. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ là như vậy người ta nói không bao giờ là quá muộn nhưng có lẽ chuyện anh em mình đã không thể bắt đầu lại rồi vì nó chưa từng có kết thúc,nhưng điều anh muốn biết có phải em tự ti vì không sánh với anh không hay vì anh không thể là nơi để em có thể giữ và níu kéo lại hãy cho anh biết đi em
  6. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Thong thuong,nguoi ta chang biet khi nao tinh yeu den,nhung lai biet rat ro khi nao tinh yeu da den luc ket thuc,con thalamhatmuabay lai khac,da rat tu tin khi biet chac tinh yeu den va ,tat nhien cung chang biet khi nao tinh yeu da bay xa. Âu đó cung la dieu cong bang day thoi !
    anh yeu em for the world of tomorrow
  7. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ lại là vậy sao chẳng lẽ tự tin lại là có lỗi anh biết và anh không ân hận anh biết và anh vẫn sẽ là vậy cho dù thế nào thì anh cũng không thay đổi bản thân mình nhưng anh vẫn không thể quên em
  8. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trong nhân gian có một chữ tình .Để rồi đau khổ ,để trầm tư
    Em thường hay hỏi anh :"lẽ nào tình muốn đẹp phải dang dở,lẽ nào để lòng có nhau thì người phải cách xa....." Anh ko nói gì chỉ thở dài "chuyện tình mình đanh` thế sao em ơi".Xin anh hãy một lần thành thật với chính con tim anh, hãy nghe nó nói dù chỉ một lần, hãy về bên em dù chỉ giây phút ,chuyện tình ta mãi đẹp tới ngàn thu....hichic

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    LÀ máu thịt đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập khi cuộc đời ko còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi
    Your words dispel all the care in the world and make me happy
    Every day I pray for you
  9. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi, tội lỗi... Sự ko thành thật quả là tội lỗi (nhắc đến mới nhớ, mình là chúa ko thành thật)

    ...And justice for all
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Anh đã và thực sự không còn hiểu em nữa anh đã dần đánh mất niềm tin nơi em anh chỉ muốn dù chỉ một lần hiểu em ôm em trong vòng tay,được thực sự cảm nhận tình yêu em dành cho anh qua hơi thở nhịp đập của trái tim em,thà như vậy để rồi em sẽ mãi chẳng hiểu anh

Chia sẻ trang này