"Nhớ anh vội vàng trong nắng trưa, áo phơi trời đổ cơn mưa..." Anh! thế là em lại phải xa anh rồi, mà sao lại đúng cái lúc em cần anh nhất chứ? Mùa đông năm nay chắc sẽ lạnh lắm, không có vòng tay ấm áp của anh sươỉ ấm em trong những ngày đông giá lạnh nữa rồi... Anh công tác tốt nhé!!!!!!!!!!!
Tớ nhớ lúc này muốn khóc lắm muốn chạy đến bên lắm cơ mà hắn là tên độc ác suốt ngày công việc công việc bỏ mặc tớ Tớ ghét hắn nhiều yêu hắn còn nhiều hơn
Xin lỗi bạn nhưng tớ sợ, sợ người yêu bạn yêu chính bản thân hơn yêu bạn. Không ai vì công việc mà để người yêu cảm thấy bị bỏ mặc hết. Bạn có thể không được người yêu dành nhiều thời gian cho, nhưng sẽ không phải cảm thấy mình bị bỏ mặc. Mong rằng tớ không nói sự thật. @ LuonPhuon: chúc bạn không bị lạnh mà sẽ luôn cảm thấy ấm áp. Bởi Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói ?oấm quá?, mà là khi có người thì thầm với bạn: ?oCó lạnh không??. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cạy Luôn ấm áp bạn nhé