1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa cách

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi We_know_bcoz_we_go, 18/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. We_know_bcoz_we_go

    We_know_bcoz_we_go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Xa cách

    Anh thân yêu,

    Khi mình ở bên nhau, anh nói là: "Chỉ còn hai tháng nữa là anh phải xa em yêu rồi, em ở nhà chịu khó làm việc, học hành và ngoan nhé, đợi anh về nhé. Anh chỉ đi hơn một năm thôi, thời gian se qua nhanh thôi em ạ!." Hai tháng ấy sao mà em thấy qua đi nhanh thế. Mỗi ngày đi làm, em chỉ mong nhanh hết giờ để có nhiều thời gian tư tuởng đến anh. Và mỗi lúc căng thẳng, mệt mỏi trong công việc, cuộc sống thì em lại nghĩ đến anh. Lúc đó em quên hết mệt, và làm việc phấn chấn hơn. Tuy mình đã yêu nhau được hơn một năm rồi, nhưng em vẫn cảm thấy hồi hộp, mong chờ tiếng chuông điện thoại reo và tiếp đó là anh nói: " Anh đang ở cổng, em xuống mở cửa cho anh".

    Anh yêu ạ, anh có biết ngày mới quen anh, và lần đầu tiên anh mời em đi ăn tối rồi xem phim, em đã hồi hộp thế nào không? Chúng mình chỉ nói chuyện với nhau qua mạng, và qua điện thoại, chẳng ai biết mặt người kia. Nhưng không biết linh cảm thế nào mà mình lại nhận ra nhau cùng một lúc giữa đám đông, anh nhỉ?! Trước khi gặp anh, em hình dung ra anh là một người nghiêm khắc lắm, có chút lạnh lùng vì em đoán là anh phải như thế khi đứng trước hàng trăm sinh viên, nghề nghiệp của anh phần nào tạo cho anh tính cách như vậy. Nhưng gặp anh rồi em mới thấy anh không phải như thế. Anh rất dễ gần và cởi mở, thân thiện. Chính sự sôi nổi ấy làm em tự nhiên hơn. Đôi khi em trêu anh là: " Sao đứng trên bục giảng anh nghiêm khắc thế, mà có lúc em lại thấy anh thật trẻ con, có khi còn trẻ hơn cả sinh viên của anh nữa" Anh cười và nói rằng: " Anh có khác gì mọi người đâu, anh cũng vừa mới là sinh viên đấy chứ".

    Thế mà chúng mình đã xa nhau hơn 6 tháng rồi anh nhỉ? Còn nhớ trước khi anh đi, đêm đó cả hai đứa không ngủ được. Em thì cứ khóc, mặc dù không muốn nhưng vẫn không ngăn nổi nước mắt. Em cứ nghĩ đến ngày mai khi đi làm về không còn có anh ở bên, chẳng được anh động viên nữa... Em đã quen có anh bên cạnh mỗi ngày, dù chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng được. Hôm nào anh bận không đến được, em như ngồi trên đống lửa. Em không thể quên được khi anh gọi điện cho em, lúc đã 2 giờ đêm, anh nói là anh không sao ngủ được, anh muốn đến với em ngay bây giờ, nhưng vì phép tắc, nên anh không thể. Lúc đó giọng anh lạc đi... anh bảo em đừng khóc nhiều mà ngày mai đi tiễn anh, mắt lại sưng húp lên, xấu lắm.. em hãy nghĩ đến tương lai và ngày mai để ngày mai anh lên đường yên tâm. Anh hỏi em có nhớ lời bài hát: "Xa nhau để gần mãi mãi" không?. Những tin nhắn của anh em vẫn giữ trong máy, không bao giờ em xoá đi, đợi khi anh về em sẽ cho anh xem lại.

    Có lúc em nhớ anh quay quắt, muốn được trò chuyện với anh mà không được. Thế mà anh nói là: "Mình sẽ gặp nhau trên mạng hàng ngày" Đã hơn 6 tháng rồi, chỉ được nói chuyện với anh vài lần. Gặp nhau lần nào cũng vội, chẳng đủ để mà giận dỗi... Phần vì anh bận học quá, và ở trường họ lại không cho chat chit gì, phải đi xa lắm mới có hàng net. Em nghe nói học ở đó thật vất vả, nhưng kết quả cũng xứng đáng. Em đành chịu sự nhớ nhung anh mà để anh tập trung vào việc học cho tốt hơn.

    Em lúc nào cũng nghĩ đến anh. Ngày mình ở bên nhau không còn xa nữa, em vẫn đợi chờ anh...
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    .....................................
  3. myDena

    myDena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có hơn 1 năm thôi mà, nó sẽ trôi qua nhanh thôi... Nhất là khi thời gian đã trôi đi được 1 nửa, 1 nửa quãng thời gian còn lại sẽ trôi qua nhanh hơn rất nhiều...
    Ráng lên bạn....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này