1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa gf...vấn đề QHTD của phái mạnh?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietnamese_chinese, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xa gf...vấn đề QHTD của phái mạnh?

    Mình hơi tò mò về vấn đề này,vì đây là vấn đề của các men nên mình ko hiểu lắm.
    Lập topic này lên là muốn hỏi các bạn nam điều này: nếu nàng và chàng yêu nhau tha thiết và thật lòng......nhưng vì hoàn cảnh,họ phải xa nhau,chàng phải đi du học,để có một tuơng lai tốt đẹp hơn. Có điều....trước đó,họ đã có QHTD...bây giờ xa nhau...cô gái ko có vấn đề gì....vì yêu và chỉ có thể làm điều đó với chàng. Còn chàng....giờ như bị nghiện rùi....xa nhau cả nửa TRÁI Đất,một năm được về nhà có 1 lần....trong Th này.....anh chàng này chịu đựng để ko có điều kia ko?> chịu đụng tối đa là bn? hay họ sẽ QH với người khác....có thể là Gái or..có thể là một cô gái bất kì....mà ko có Tình yêu?
    Sự xa nhau đó...cộng thêm ko có sự va chạm về xác thịt với gf cũ...thì liệu ty của anh chàng đối với bạn gái có tiêu tan ko? TG anh chàng đi khoảng 3 năm....nhấn mạnh một điều: vấn đề ko phải là do cô gái...mà chỉ là vì vần đề QHTD...vì theo mình biết,đó cũng là một sự giải toả của các men....nếu ko có chuyện kia...có thể ko làm được mọi chuyện trong XH một cách tốt trọn vẹn theo ý muốn.
    Kết luận: Xa nhau,có khi nào cánh đàn ông của chúng ta dần dần mất TY với gf chỉ vì ko co Qh TD?
    Vẫn biết con trai cũng có năm ba kiểu...nhưng mình muốn biết số chung con trai đối với Th này sẽ ra sao? cảm ơn nhiều nếu các bạn đóng góp bài.....tks....
    Hi vọng các bạn bên phe bảo thủ mà tham gia bài thì viết đúng chủ đề và ko đả động đến vấn đề nhân cách của người khác.Cảm ơn các bạn nhiều!
    Hi vọng có nhiều bạn có kinh nghiệm...đã từng trải qua tham gia viết bài....được như vậy mình rất vui.....tks....
  2. danaboy

    danaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    0

    Hì...chuyện này tôi có để ý . Tôi thấy thực tế thì hầu hết người chủ động chia tay trong trường hợp này đều là nữ, chứ không phải nam đâu. Con trai thì cho dù có nhu cầu về chuyện đó nhiều đi nữa thì có thể "tự xử" một mình hoặc ăn chơi hơn thì đi tìm mấy cô ****, Chứ con gái vấn đề không chỉ chuyện TD không thôi, mà còn là chuyện tình cảm nữa. Cô nào xa người yêu mà thấy bạn bè người ta dắt tay nhau đi chơi chiều thứ 7, còn mình ngồi một mình thấy khó chịu á ;). Và lúc này xuất hiện một thằng Lý Thông, Sở Khanh nào đó là xem như xong...
    Hixhix...viết tới đây tự nhiên nhớ bài hát " Don''t Cry Jony" wá
  3. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bác chinese-vietnamese thoáng thế mà cũng tò mò nữa à.
    Thằng bạn của chung nhà với tui thế này. Ở bên này kiếm gái Tây, Hàn, Tàu, về Việt Nam kiếm gf cũ, nó cũng không cần biết bồ nó có yêu nó hay không? Về VN, có người để *** là xong.
    Các cặp đã *** rồi, xa nhau khả năng chia tay rất cao, ai chủ động thì tuỳ.
  4. Thesixsenses

    Thesixsenses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái chịu khó đợi 1 chút đi 3 năm nhằm nhò gì thời gian như vó câu qua cửa sổ! Các bà các chị hồi xưa đợi chờ chồng đợi chờ người yêu cả chục năm thì có sao nếu không chịu được thì đành " một mình" vậy ! còn nếu vẫn không chịu được thì chia tay đi tìm người yêu mới!
    Nếu bác gái nào chấp nhận đợi thì phải chấp nhận luôn cả việc bạn trai của mình sang đó có QHTD với ng khác hoặc với **** vì nưóc ngoài thì " ******** là chuyện nhỏ" mà con trai thì tránh thế chó nào được!
  5. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    " Bác chinese-vietnamese thoáng thế mà cũng tò mò nữa à." From :Metalism
    Công nhận là tính mình cũng thoáng trong vấn đề quan hệ,cái này mong mọi người thông cảm vì môi trường sống hồi nhỏ ko phải ở nhà. Nhưng thoáng thì cũng thoáng có giới hạn,cái gì cũng có mức độ của nó...nếu ko có nhân tính thì không thể chấp nhận được.Và nếu boy nào cũng như roomate của Metalism thì VN-C chịu thua hhiiii.....
  6. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  7. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mình đi học xa cũng được gần 6 tháng rồi.
    Lúc nào cũng nhớ đến gf ở nhà, ngày nào cũng nhớ...hơi nhức đầu một tí...
    Nhớ đến những ngày bên nhau ngày nào...v...v...và "thủ" thôi....Nhớ vợ ở nhà vô cùng....
    Cô ấy đã để lại cho mình rất nhiều "kỉ niệm"...ko thể nào quên.
  8. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì mỗi người sẽ có một cách giải quyết khác nhau. Có người thì thấp hèn không vượt qua được dục vọng tầm thường. Có người thì coi chuyện QHTD nhẹ như lông hồng và biến khoảng cách thành một sự cố gắng cho tình yêu của mình.
    Với vấn đề tình yêu, tuỳ thuộc vào ... bản lĩnh đàn ông thời nay.
    Với vấn đề QHTD, "tự xử" là một biện pháp được nhiều người áp dụng
    Tự nhiên lại chợt nhớ đến câu hát "...và ta biết một điều thật giản dị: Càng xa em ta càng thấy yêu em..."
  9. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói thế nào nhưng hôm nọ đến chơi một nhà thằng bạn thì thấy anh bạn cùng phòng đang ngồi với người yêu, hình như là Chinese gì đấy, thằng bạn khác thấy bất ngờ kinh khủng vì sau một hồi nói chuyện lại nhận ra người quen và anh ấy đã có gf ở nhà rồi và cô ý vẫn tin tưởng và vẫn đợi anh ý sẽ trở về. Hình như đó là nhu cầu kô thể thiếu của các bác trai hay sao ý nhỉ? Vẫn tuần nào cũng meo cho gf tràn trề tình yêu nhưng mà lại hành động như vậy. Mình chẳng hiểu yêu cái giề. Mình thắc mắc thì mọi người bảo chuyện bình thường và mỗi người có một cuộc sống riêng. Mình chỉ thương cho cô gái ở nhà thôi, lúc nào cũng nghĩ đến người yêu đang ở phương xa nhưng ... đúng là ở đời chẳng ai biết được chữ ngờ.
  10. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thằng chung nhà bác nhưng mà là thằng nào? Có bao giờ thấy gái Tây gái Hàn ghé vào đấy bao giờ đâu?
    Các cô toàn bôi xấu cánh đàn ông, sao không nghĩ đến chuyện chàng đi du học, bận rộn suốt ngày, nàng ở nhà lăn tăn, nhể. Mọi chuyện đều có thể xảy ra cả. Tớ thì tớ thấy con gái thường yếu đuối nên dễ gục ngã hơn con trai đấy.

Chia sẻ trang này