1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa gf...vấn đề QHTD của phái mạnh?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietnamese_chinese, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đàn ông chúng tớ 1 là phải có đối tác ,nhưng nếu bí thì thường tự xử 1 mình .Tuy nhiên nếu chú nào mà có quan hệ ******** rồi thì rất khó nhịn , gần 100% là tìm đối tác để bù lại nổi cô đơn khi thiếu gf
  2. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    U''i....vậy là nếu có bf đi xa,thì phải chấp nhận chuyện anh ấy có quan hệ TD àh( tính theo số đông ý kiến mọi người ở đây)...thế này thì thiệt thòi cho những cô gái chung thuỷ và chờ đợi nhỉ....mà...kể cả có chờ đợi,người con trai kia có hiểu được cho cô gái không?
    Mà ý tớ muốn hỏi: liệu tình yêu có vì thế mà loãng đi ko nhỉ? thật là không may nếu phải xa nhau.
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì chỉ những con người có cuộc sống nhàm chán, thiếu niềm đam mê với công việc hoặc thiếu khả năng kiềm chế mới có một cuộc sống ******** thoải mái như vậy. Đừng biện minh bằng những đòi hỏi có tính bản năng hay rằng đó ham muốn không thể cưỡng chế, vì chúng ta không phải là con vật, đồng thời ******** cũng chẳng phải là liều thuốc kích thích mạnh mẽ như cần sa, thuốc phiện (cứ thử hút cần sa xem, đảm bảo 90% các ông cóc thèm having *** nữa ). Điều đó phụ thuộc vào cuộc sống và bản thân mỗi con người. Thật vớ vẩn khi cho rằng gần như 100% đàn ông sẽ đi tìm đối tác nếu thiếu vắng GF. Chỉ là một lời nói khoác vô căn cứ, cùng lắm chỉ suy ra từ chính mình hoặc một vài người bạn sa đoạ là cùng. Having *** chẳng có gì là xấu, ai cũng có thể làm được nhưng cái xấu là sự dối trá, hèn kém, sự che giấu một cách ngượng ngùng trong run rẩy (khi đứng trước mặt bạn gái chẳng hạn ) thì không phải ai cũng làm được. hê hê hê Đừng để các bạn gái hiểu lầm về chúng ta, những người đàn ông chân chính . Lỡ phải đi xa mà ko có ai đợi chờ thì thật đau khổ
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Thằng chung nhà bác nhưng mà là thằng nào? Có bao giờ thấy gái Tây gái Hàn ghé vào đấy bao giờ đâu?
    Các cô toàn bôi xấu cánh đàn ông, sao không nghĩ đến chuyện chàng đi du học, bận rộn suốt ngày, nàng ở nhà lăn tăn, nhể. Mọi chuyện đều có thể xảy ra cả. Tớ thì tớ thấy con gái thường yếu đuối nên dễ gục ngã hơn con trai đấy.
    [/quote]
    Ờ, chưa động đến chú nhá. Giờ môi trường anh ở trong sạch hơn rồi. Năm đầu tiên qua ở với thằng cha D đó, hết gái Phi đến Tây đến Hàn. Kinh nghiệm thôi mừh
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hê, đã thoáng thì thoáng luôn một thể đê.
    Băn khoăn làm gì cái chuyện tẹp nhẹp đó. Làm gì thì làm, cứ khuất mắt trông coi là được rồi.
  6. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nói hay !!!
  7. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Nhu cầu của con người đặc biệt là phái nam khá là mạnh trong vấn đề *** nhưng có 1 cái có thể làm cho người con trai khi đi học xa có thể tạm quên đi cái nhu cầu đó, đó chính là việc học. Khi đã xác định du học và muốn thành đạt thì thử hỏi liệu có còn thời gian để nghĩ đến ***, hay cứ phải tối ngày hết lên trường lại đến thư viện?
    Và tất nhiên thời gian rảnh lại có thể chat hoặc đt với người mình yêu, điều đó có tuyệt kô?
    Khi đã yêu 1 người thì phải tin vào người đó, như vậy tình yêu mới có thể bền chặt được
  8. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* rồi nhé.. Bạn nói giống bf của mình, yên tâm hẳn.. Mình ở xa anh ấy, nhiều khi nghe mọi người kể chuyện những người đi học xa, cũng không yên tâm, đọc từ đầu topic này cũng thế, cũng thấy hoang mang. Nhưng tuyệt đối không và chưa bao giờ nghĩ hunnie của mình lại làm chuyện đó, bản lĩnh lắm.
    Mình nghĩ cũng có nhiều người con trai chân chính.
  9. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Úiii....LeRomeo sướng nhé....cảm ơn bạn đeeeee....... Ừh...nhưng mà người như bạn là mình thấy phục và quý mến lắm.....Tại mình nghe bạn bè nói...con trai mà đã làm điều đó rồi là bị nghiện...là phải giải quyết nhu cầu....Mà nhỡ xa bạn gái rồi thì giải quyết kiểu gì?. Vì theo mình nghĩ...Con gái chỉ có thể làm điều đó với người mình yêu...còn con trai...kể cả ko yêu cũng được....miễn là giải quyết xong bức xúc....mà hình như không ít men như vậy...hơi buồn...Nhưng mà có những người như bạn là cuộc sống này tươi vui lắm rồi.
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Đi xa chỉ là một cái cớ mà thôi! Tớ thấy nhiều chú, sáng đi chơi với người yêu, chiều lại đi **** với mấy thằng bạn, chẳng còn hiểu chúng nó thế nào nữa! Cái chính là do bản thân mình mà thôi, do lý trí của chính mình!

Chia sẻ trang này