1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa gf...vấn đề QHTD của phái mạnh?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietnamese_chinese, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thế mới thấy, bây h còn lắm "gà"....
    Đàn ông trên đời có nhiều loại lắm, loại nguy hiểu nhất là loại hay hót những lời hay ý đẹp. Lại gặp thêm một em "khù khờ" nữa là ...xong.
    Thực tế một tí đi, sẽ thấy khác ngay ấy mà...
    Tôi ko rõ ở phụ nữ thế nào, chứ ở men thì QH như là đi VS hằng ngày vậy....
    Con trai xa nhà chỉ có các giải pháp:
    1. Tự hành.
    2. Kiếm con nào để giải quyết. (cái này hay hơn)
    3. Cả hai điều trên.
    Tất nhiên là vẫn nhớ và yêu "người" ở nhà rồi...
  2. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    uh, đọc trong forum này thấy nhiều thằng tệ quá hén, .... chắc loại không có việc gì làm, ghét thể thao yêu dâm dục nên mới vậy thôi.
    Theo tôi thì chuyện có quan hệ rồi sau đó xa nhau thì quả thật chắc cũng nhớ ...lắm nhưng không phải thằng nào cũng đi tìm thú vui với người khác đâu, với cái loại người đó thì quên khẩn trương...hic mà hình như loại đó ngày nay nhiều nhan nhản í, bọn chúng thường đồng nhất chuyện tình yêu và ********, coi tinh dục lớn hơn tìn yêu...loại này thì chịu thôi. Nhưng tôi nghĩ yêu nhiều, yêu thật lòg thì chỉ muốn làm chuyện đó với người mình yêu thôi, con trai và con gái đều giống nhau mà, có chăng thì con trai dễ xa nghã hơn, hic có lẽ vì làm chuyện đó chúng chẳng mất mẹ gì cả...hic hic
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thanks bác nhiều, tôi thấy cái topic này hay đó. Theo suy nghĩ của tôi thì những kẻ nói vì ở xa mà phải quan hệ với người khác, nhưng vẫn yêu người yêu chỉ là nguỵ biện, biện minh cho cái hành động xấu xa của họ, theo tôi, nhưng loại đó cần xác thịt hơn là một tình yêu, với loại người đó thì cứ bỏ đi không đáng tiếc đâu các bác gái àh. Ở đời còn nhiều người tốt lém!
  4. for_yourEysE_only

    for_yourEysE_only Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ******** không phải la tình yêu. Tôi có thể quan hệ với 1 người và yêu 1 người khác. Đừng đánh đồng 2 thứ với nhau. Đừng thôi tìm kiếm và tự đánh mất cơ hội có thêm 1 người tình của mình. Free your minds all guys and gals
  5. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Chú hơi cãi lương .
    Thực tế không như thế đâu .Thằng nào ở nhà đã toệch rồi thì ra ngoài 100% là kiếm nguồn để tuệch tiếp , yêu đương hay không chưa biết nhưng cứ thịt cái đã .Trò này anh còn lạ gì , nhiều chú có bồ ngoan ở nhà vẫn dụ các em thịt suốt , tuy nhiên các chú này khôn lắm , lúc nào cũng phủ nhận thế này thế kia , chủ yếu chơi cho sướng trim , về nhà vẫn lấy được vợ ngoan mà
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    ahhh em nói tiếp ý bác nè....kể cả lấy được vợ ngoan rồi thì vẫn tiếp tục chơi trò " seek, hide and *** " mỗi khi" vợ vắng nhà" và khi " 80 ngày vòngquanh thế giới".... ít người có thể dừng lại được cái sở thick ******** này sau kkhi lấy vợ.... vì đối với họ , họ ko chiến thắng được nỗi cô đơn và sự thèm khát ******** mỗi khi xa người mình yêu.....
    ngoài lề : cái bác Delibab này sao cứ thò cái mẹt ra lúc nào là có người vô treo cổ lên lúc ý nhỉ...lạ quá....
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chị f001_a_kiss nói cũng đúng đó, nhưng còn tuỳ vào từng loại người chứ, theo em thì đó là do bản chất con người thôi, có những người bản tình vốn hay lăng nhăng thì dám là khi thành "thái giám" roaì họ vẫn lăng nhăng được í chứ
    còn cái bác Detail gì gì bị cheo nick là đúng roài, đáng đời
  8. sansi

    sansi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sự thực thì đúng là tuỳ thuộc vào mỗi người tự đặt ra cho mình một giới hạn trong mọi chuyện. Tôi chỉ có thể làm việc đó khi bản thân tôi có tình cảm. Và vẫn có thể sống một mình trong khoảng thời gian dài mà không có chuyện đó. Nên điều quan trọng là tình cảm giữa hai người mà thôi. Xa nhau dĩ nhiên là nhớ nhau rất nhiều, nhớ về mọi chuyện và dĩ nhiên là có cả chuyện đó. Nhưng trong sự nhớ nhung đó chúng ta nên tự nhắc nhở bản thân mình luôn biết kiềm chế.
    Hơn nữa, nếu khi yêu mà không có niềm tin ở nhau thì quả thật sẽ rất khó vượt qua ngay cả khi ở gần nhau. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu bạn có niềm tin và hi vọng. Hãy tin ở bản thân và người bạn yêu.

  9. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có kinh nghiệm nhiều trong việc XXX nhưng theo mình thì chuyện con trai xa gf có những chuyện ấy cũng bình thường thôi. Đa số bọn con trai đến thời điểm đều chơi bời cả, khi xa người yêu cô đơn thì chơi bời là việc khó tránh khỏi. Cứ chơi bời đi cho sướng đời tuổi trẻ, đừng hại ai là được rồi. Cứ để ý mấy chú ít chơi bời sau khi lập gia đình thường nổi "hứng " lắm. Sau khi có gia đình rồi thì thôi( cái này có gia đình rồi mới biết), nếu nhu cầu cao quá thì rule No1 : Ăn vụng phải biết chùi mép.
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là những ai không chơi bời thì khi lấy vợ lại máu hơn, bậy qua đi. Có mà những thằng quen chơi bời roài thì khi lấy vợ xong mới không kiềm chế được í
    Còn theo tôi thì nói con trai xa GF có quan hệ với người khác mà là bình thường ah? bác có làm sao không vậy...nguỵ biện....nguỵ biện, nói như bác thì GF của bác ở xa chắc cũng được Qh thoải mái nhẩy.... nói thế mà cũng nói được

Chia sẻ trang này