1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa gf...vấn đề QHTD của phái mạnh?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietnamese_chinese, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Bác romeo nói thì hay, nhưng tôi cha hiểu ý của bác, thế cuối cùng theo bác thì có hay kô?
  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói rồi! Có thì dĩ nhiên là có, bằng chứng là đầy nam nhi trong này đã khảng định. Nhưng để đại diện cho giới mày râu thì e rằng chưa đủ số lượng .
  3. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  4. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nguỵ biện cái gì
    Nói thật nhé nam nữ bình đẵng rồi, vấn đề là ở chỗ là bạn gái của tớ, hay những cô gái khác có dám làm vậy hay không . Sống có một lần thôi, làm những gì mình thích, thích những gì mình. Đừng ảnh hưởng tới ai là được rồi
  5. ti9_037

    ti9_037 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Xa gf -> buồn -> quan hệ ******** với người khác => gf là một cái máy để giải trí à?
    Đúng là mấy người này chẳng coi phụ nữ ra gì? Đàn ông như thế, vứt nhé!
  6. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị suy nghĩ lại! Trước hết là ảnh hưởng sâu sắc đến nàng, nếu nàng mà biết đc thì... :-ss Thứ nữa là ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, người thân nếu các bác cứ quan hệ lăng nhăng để lây bệnh vào người. Thứ nữa có thể còn ảnh hưởng đến những người quan hệ với các bác, bởi các bác có thể truyền bệnh cho họ. Từ 1 người nhiễm AIDS sau 10 năm có thể lây sang toàn bộ xã hội nếu ai cũng nghĩ như bác đây (như ở Kenia hay Sudan bây h vậy).
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    CON NGƯỜI là TỔNG HOÀ CỦA CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI. Đừng bao giờ nói việc mình làm không liên quan đến người khác.
    [kidding] Nếu nói thế thì recommend các bác đó chuyển giống -> animal, vào rừng đi săn 1 mình [/kidding]
  8. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hừm, các chú nếu xa người yêu chắc bứt rứt khó chịu lắm, thế nào chả nghĩ đến chuyện giải toả cái khối tâm sự ý ở chỗ nào đó. Thường thì ở nước ngoài mỗi lần vào động chưa thấy sướng ở đâu nhưng ra là cứ méo hết cả mồm vì bị chém đứt cả trim, nên anh em ta tìm tới đồng hương, vừa rẻ vừa sạch lại sút lúc nào tuỳ thích. Nói là nói vậy thôi, những cô nào chú nào còn free chưa người yêu người đương gì trước đó thì Ố kề, không vướng víu bận bịu gì thì cứ việc vui vẻ, chứ cái loại đã có người yêu ở nhà rồi mà tìm đến nhau để thoả mãn, cho dù vẫn biết cuộc sống xa nhà nó cô đơn vất vả lắm, cần chỗ dựa lắm (!!!), thì đúng là lũ thối tha đáng khinh bỉ. Thử nghĩ xem người yêu mình cũng đang say sưa cuồng nhiệt với một ********* nào đấy đi, có sôi tiết không?
    Hôm nọ có chú em đưa về, trên đường kể chuyện cô bạn cứ "cành cọ" mỗi khi nó đến chơi. Mịa kiếp, cô bé đó lại còn có người yêu 4 năm rồi cơ, nhưng đang ở nhà. Đấy, đàn bà nó mời mọc thế tội gì không chén, táng thật lực vào. Chỉ khổ những thằng những con cứ khư khư giữ gìn cho người yêu, đã chả sung sướng gì lại còn mang tiếng kiêu, hehhê...
    Nhưng dù sao những người như vậy cũng đáng kính trọng, nhất là phụ nữ. Buồn, khổ, cô đơn...đàn ông hay đàn bà đều như nhau cả, có điều có bản lĩnh vượt qua hay không thôi. Nhu cầu của nam và nữ chắc cũng chả khác gì nhau, nhưng các em mà cứng rắn cương quyết, một lòng một dạ thì các chú cũng cắp trim về nhé. Đời du học nghe vài năm thì dài nhưng lại quá ngắn so với cuộc đời, cái cớ xa cách để rồi phải tìm nơi thoả mãn thì nghe thối quá...
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đúng, sao cứ phải có quan hệ với người khác nhỉ? tôi chịu, không thể nghĩ chứ đừng nói tới chuyện làm chuyện đó với người mình không yêu... mới nghĩ đã thấy tởm! tôi khinh những người nào lấy lí do xa bạn gái mà phải đi quan hệ với người khác.... chẳng nhẽ các bác đánh đồng người yêu với cái máy giải quyết sinh lí, ... nói thật nhé, những ai coi tình yêu = ********, những loại người đó đúng chẳng khác gì những con thú cả, chỉ biết thoả mãn thôi, chỉ khổ cho người yêu các chú, chờ đợi thằng người yêu, hic, không biết người yêu các chú nghĩ gì nhỉ nếu biết trong lúc nmình đi xa thì thằng người yêu mình quan hệ với các con khác?
    Mà các chú ích kỉ bò xừ, lúc nào cũng muốn GF của mình trung thuỷ, chỉ nghĩ đến mỗi mình, còn các chú thì mặc sức tung hoành, chăng nghĩ gì đến họ cả. May mà có cái bệnh SIDA khaaa chứ nếu không thì loạn hết nhỉ , mà những kẻ lăng nhăng mà bị bệnh đó cũng đáng đời lắm
  10. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ai là động vật thì người đó nhận, chứ đa số nhân loại đều muốn làm người. MÀ đã là người thì có cái gọi là lý trí và bản lĩnh. Có mỗi cái trim mà không giữ cho sạch được thì còn mặt mũi nào nhìn người yêu nữa. Du học gì, du hí thì có !!! Loại người đấy cái đầu chỉ để đội nón còn trái tim để độn lên cho trong cái ngực nó đầy đầy chứ chả được cái tích sự gì. Biết bao nhiêu khái niệm NGƯỜI thì các chú chối sạch : chung thủy, trung thực, bản lĩnh, lý trí, đạo đức, tình cảm... vứt béng đi ngõ nào ? Người ta làm **** còn có thể nói vì tiền, chứ mấy chú như thế ... thối không chịu được ! Không cần phải là thánh nhân mới giữ được cái trim của mình đâu.

Chia sẻ trang này