1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa gf...vấn đề QHTD của phái mạnh?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vietnamese_chinese, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chunhe

    chunhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái trong này sao búc xúc thế; có phải người yêu mình đi du học đâu ma`. Đúng là con trai có nhiều loại nhung cũng có người tốt người xấu chứ đâu phải ai cũng như ai. Nếu người yêu các bạn biết các bạn nghĩ về họ như thế này. Họ có buồn ko? Các bạn có đi du học ko? mà biết ở đấy họ như thế nào ? Đừng nghĩ linh tinh. Đấy có thể là lí do mà những người yêu nhau nhưng phải xa chia tay đấy. Đúng là các cặp đã có *** rồi khả năng chia tay là rất cao nhưng ko phải là tuyệt đối. Nếu các bạn hiểu biết như vậy tại sao ko nghĩ cách mà gìn giữ tình yêu của mình, biết đâu các bạn lại nằm trong số ít - những người yêu nhau phải xa nhau nhưng vẵn yêu nhau chung thuỷ với nhau.
  2. c0210g_minh

    c0210g_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    về cái này thì nên tham khảo câu:
    Con trai cho tình yêu để lấy ********, con gái cho ******** để lấy tình yêu....
    câu này đọc thấy lâu rồi nhưng vẫn thấy đúng vì vấn đề sinh lí con trai thường mạnh hơn con gái.
    Con cái vấn đề chủ đề đang hoi: tui nghĩ là anh chàng sẽ có quan hệ với cô gái khác...lí do sao thì ai con trai cũng biết...nhưng cũng còn tuỳ vào mức độ biết kiềm chế của anh tao cao mức nào đã
  3. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    [
    Ai là động vật thì người đó nhận, chứ đa số nhân loại đều muốn làm người. MÀ đã là người thì có cái gọi là lý trí và bản lĩnh. Có mỗi cái trim mà không giữ cho sạch được thì còn mặt mũi nào nhìn người yêu nữa. Du học gì, du hí thì có !!! Loại người đấy cái đầu chỉ để đội nón còn trái tim để độn lên cho trong cái ngực nó đầy đầy chứ chả được cái tích sự gì. Biết bao nhiêu khái niệm NGƯỜI thì các chú chối sạch : chung thủy, trung thực, bản lĩnh, lý trí, đạo đức, tình cảm... vứt béng đi ngõ nào ? Người ta làm **** còn có thể nói vì tiền, chứ mấy chú như thế ... thối không chịu được ! Không cần phải là thánh nhân mới giữ được cái trim của mình đâu.
    chung thuỷ, trung thực, bãn lĩnh, lí trí, đạo đức, tình cảm... nhiều quá nhỉ, có định nghĩa rõ ràng những khái niệm rất chi là trừu tượng đó không? Chắc cũng mơ hồ thôi! (6 million people, again). Gặp nhiều, tiếp xúc nhiều, hiểu biết nhiều khiến người ta có cái nhìn bao dung, thoáng hơn về một vấn đề. Không như cái lũ đạo đức giả, tầm nhìn hạn hẹp lúc nào cũng thế này, nhất nhất phải thế này, thế kia. Cái này mới thối không chịu được
    " Chó thông minh ỉa không thối, nhưng những lũ gà ngu xuẩn bươi lên thì lại rất chi là thối "

  4. paper-clip

    paper-clip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là gặp nhiều, tiếp xúc nhiều mới biết những kẻ kém tiến hoá như vậy cũng nhiều nhỉ. Tuy rằng thể giới này có hơn 6 tỉ người, nhưng mà khái niệm về đạo đức và sự trugn thực thì cũng na ná như nhau, còn khác đi thì gọi là vô đạo đức. Tuy nhiên, nhìn sự việc luôn phải nhiều mặt, cũng phải đứng trên phương diện của người ta nữa chứ ?! chẹp chẹp, cũng là đống phân, người thì nói hôi nhưng ruồi thì khen thơm, âu cũng là chuyện đương nhiên thôi !
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, nói cho em biết nhé, có lẽ là tại em có nhu cầu chuyện ấy hơi bị ....thấp nên mới nói vậy thui, chứ anh nói thật nhé, bởi vì anh cũng có một chút kinh nghiệm trong chuyện đó (yêu một vài người và xxx với tất cả họ rùi) . Anh thấy khi con gái chưa làm chuyện ấy thì không sao nhưng làm rùi thì còn say hơn cả đàn ông, Các cụ có câu "nhớ đổ thóc ra mà xay" ám chỉ chuyện đàn bà ngày xưa ở nhà chờ chồng ra trận, nửa đêm không chịu được phải dậy đổ thóc ra xay đến mệt lử cho nó quên đi chứ không thì...điên mất. Nên vấn đề sẽ không chỉ là ở con trai đâu, bé con ạ, cứ xxx đi rùi sẽ thấy (chuyện này còn phụ thuộc vào đàn ông, gã bf của em có khả năng làm em ..rên rỉ không cơ), nhịn chuyện đó với phụ nữ là cực khó (với những người bình thường, còn những chị em khô như ngói hoặc "hỏng máy" thì ...)
    Thế em nhé
    Thân
  6. millionaire2029

    millionaire2029 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Tuy rằng thể giới này có hơn 6 tỉ người, nhưng mà khái niệm về đạo đức và sự trugn thực thì cũng na ná như nhau, còn khác đi thì gọi là vô đạo đức. Tuy nhiên, nhìn sự việc luôn phải nhiều mặt, cũng phải đứng trên phương diện của người ta nữa chứ ?!
    [
    Nói ra biết là cái đồ ếch ngồi đáy giếng.
    Mod đâu rồi, khoá chủ để này lại gấp kẻo chó ỉa không thối gà lại bươi ra thối cả forum này bây giờ.
    life is a dream and like any dream it would not last
  7. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Anh gio_múa_đông_ bắc2001 hinh như bị nhầm đề...anh mà làm văn là bị 0 điểm đó...hhiiii đùa tí,đưng giận
    Vấn đề em hỏi là các anh nhà ta xa ngưởi yêu thì giải quyết vấn đề đó thế nào cơ mà. Với lại,có một điều quan trọng nữa,ở đâu cũng có con gái ngoan hiền,các ông xa người yêu liệu có bị các em này hút hồn( không có người yêu bên cạnh mà ) ,rôi dẫn đến chia tay với người yêu ở nhà không? Cánh đàn ông nhìn thế chứ cũng yếu đuối và dễ mủi lòng khi có chị nào đó dễ thương chăm sóc,hỏi han lắm!
  8. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em Việt kiều gốc Hoa đặt vấn đề rất thực tế, good question! Đúng em ạ, tâm lý người đi xa ai cũng giống nhau, dù là du học sinh hay những người đi làm đều muốn có chỗ dựa, để tâm sự , để chia sẻ trong lúc cô đơn buồn tủi. Nhất là những người đã có bạn trai, bạn gái hay gia đình rồi thì cái nhu cầu đó còn lớn hơn vì họ quen được chăm sóc rồi, và có lẽ cả việc họ đã quen chăm sóc ai đó rồi. Từ kinh nghiệm mà anh thu được qua cuộc sống bản thân, qua bạn bè cũng như qua các câu chuyện ở đây trogn cái diễn đàn này, anh có lời thế này em xem để tham khảo: Nếu hai người yêu nhau chưa lâu thì tốt nhất là chia tay sớm đi, còn nếu cũng được tương đối (ví dụ >2 năm) thì cưới rồi đi cùng nhau (nghe có vẻ hơi khó, nhất là các cô chú đầu 8 ) nếu không thì sớm hay muộn cũng giải tán trong đau đớn mà thôi.
    Như anh đây, hồi chuẩn bị đi cũng có dám hứa hẹn với bạn gái gì đâu, mặc dù rất yêu cô ấy và anh cũng rất tin tưởng ở bản thân. Đúng như anh dự đoán, chỉ vài tháng sau là có chuyện, và cô ấy có người mới, mà bọn anh yêu cũng lâu chứ có ít đâu (chứ không phải cái khái niệm "tương đối" như anh nói ở trên đâu nhé!) Thực ra chú này thì thẽo người yêu anh lâu rồi, nhân dịp bụt vắng nhà nên gà mọc đuôi tôm thôi Đấy, bạn gái anh là người ở nhà còn thế, huống hồ bọn anh bên này cứ vò võ, thằng nào không nhịn được thì tán tỉnh các em, không thì các em cũng tự mò đến mời mọc, ặc ặc... Hiếm có ai có bản lĩnh sắt đá trưóc sau như một lắm, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
    Nghe thì có vẻ buồn, nhưng thực tế nó là vậy, em có thể tham khảo thêm tâm sự của mấy cô bên "Tình yêu và sự xa cách...Tôi phải làm gì bây giờ???". Đấy, yêu nhau ghê lắm chứ, nhưng có thằng bên cạnh nó cứ chăm chút phục vụ từng tí, búa nhỏ thì nó dùng chiến thuật gõ nhiều nhát, chẳng mấy mà cái tảng băng trong tim em nó vỡ vụn rồi tan hoà vào lòng nó lúc nào không biết. Còn trường hợp em lại có tình cảm với người ta trước thì khỏi phải bàn, chẳng thằng nào nó chê đâu, khợp ngay con gà quay, haha ...
    Nói túm lại, chia tay là giải pháp tốt nhất, chứ cứ hy vọng hão huyền là dở hơi lắm. Chả tin được ai đâu, đến mình cũng còn lung lay nói gì đến người khác. Cứ hứa hẹn với nhau đi, rồi sau đó bị lừa dối, khi đó mới thấy đau gấp vạn lần so với chia tay bây giờ.
    Cô em có câu hỏi thực tế, thì anh đưa ra câu trả lời thực tế. Hãy suy nghĩ và quyết định, chúc cô chú tìm đưọc giải pháp hợp lý
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Nói thực anh cũng xa nhà, sang Châu Âu (mấy tháng thôi) nhưng chả thấy có vấn đề gì cả, nhiều lúc có vài em sán vào cũng thích thích nhưng chỉ thế thôi, có thể anh ở bên đấy không đủ lâu nên không biết, chứ thời gian ở đó anh chẳng cảm thấy gì lắm. Tóm lại là anh nghĩ thế này:
    1) Những người có nhu cầu cao, mạnh mẽ trong chuyện ấy (cả nam lẫn nữ)
    a) sẽ không nhịn được (cũng là chuyện bình thường, không trách người ta được)
    b) sẽ nhịn được (rất phi thường đáng được nhận ...3 vái của anh đây)
    2) Những người có nhu cầu thấp, thờ ơ với chuyện sung sướng (cả nam lẫn nữ)
    a) sẽ nhịn được (chuyện này cũng dễ đối với họ)
    b) sẽ không nhịn được ( do yêu người khác, đơn thuần vì tình cảm mà làm chuyện ấy thôi chứ những người này cũng chả thấy sung sướng gì)
    3) Những người hỏng máy (miễn bàn luôn)
    Anh đưa ra tất cả những khả năng đó để em lựa chọn xem bf của em thuộc loại nào nhé. Mà em cũng phải xem xét lại mình đi, sao lại cứ nghĩ bf của mình chứ, em ở nhà cũng có thể dính lắm (nhàn rỗi mà) còn gã bf của em bận lu bù làm gì có thời gian để....( trong trường hợp gã bf của em thuộc loại ít hấp dẫn phụ nữ thì càng yên tâm). Thế nhé
    Sống là phải biết hưởng thụ!
  10. vietnamese_chinese

    vietnamese_chinese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế này các bác ạ,em thì chưa xa người yêu,nhưng khả năng là sẽ xa ,bọn em yêu nhau cũng hơn cái tương đối của anh Krazy một chút ( 4 năm ),em chắc cũng thuộc diện lo xa ,thỉnh thoảng cũng thấy mình nghĩ vậy thật oan cho người yêu mình,vì có thể nói tình yêu của bọn em là đẹp và anh ấy không thuộc dạng mê gái như những huynh đệ khác,có điều anh ấy lại thuộc type đàn ông dễ gục ngã khi có người quan tâm đến mình,ví dụ thế này nhá: có chị nào đó hiền lành,kín đáo,nhẹ nhàng mà thỉnh thoảng quan tâm đến một chút ,em nghĩ ( đây là do em nghĩ ) anh ấy sẽ chú ý,điều này mới kinh khủng,vì nếu chỉ đơn thuần muốn giải quyết việc kia thì đã đành,có lẽ em sẽ có thể tha thứ được,vì em đã đọc một câu và câu đó ngấm vào mình ( nếu đàn bà biết chung thuỷ mà chờ đợi,họ sẽ có tất cả điều gì họ muốn,cần phải nhẫn nại...nhẫn nại... ) em cũng tin vào điều này.Và cũng bởi thỉnh thoảng khi em có đề cập chuyện đó ,bf của em lại nói: nếu anh về,em vẫn chờ anh,em không có ai khác,em sẽ là vợ của anh . Đó cũng là một niềm an ủi...nhưng dù sao,đó cũng chỉ là hứa hẹn( em nghĩ mình sáng suốt khi nhận ra điều này ) ,em cũng tin...nhưng vãn nghĩ....thế mới khổ...còn về vấn đề cưới trước khi xa nhau như anh Krazzy nói thì là điều không thể,em không thể laýy một người chồng vẫn còn xin tiền bố mẹ. ...Mà...anh chàng nhà em lại đẹp trai to cao,khoẻ mạnh nữa chứ...chẳng cần phải khi ko có em,đến có em ở đây rồi...nhiều chị nhiều em vẫn cố tình giả lơ....giả vờ tự tạo điều kiện cưa cẩm bf của em.....khổ thế đấy!

Chia sẻ trang này