1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa Hà Nội bạn nhớ cái gì nhất.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi _The8thwonder, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, có phải năm nay HN bí mất mùa đào và quất ko??? thế thì Tết buồn lắm nhỉ?
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    nhớ chả rươi...
    Hasta La Vista
  3. congabeo

    congabeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hic mình ở HN bao nhiêu lâu thế mà chưa được ăn chả rươi.... chả rươi ở đâu ngon thế Hasta La Vista (by the way, cái tên này của bạn có nghĩa là gì thế? nếu ko tiện thì không trả nhời cũng được!)
  4. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội nhớ Hoa sữa đêm đông
    Nhớ hạt Cốm xanh nhớ bạn bè
    Giờ xa vắng biết ngày nao gặp lại
    Chờ ta nhé hỡi những tiếng rao đêm ...

    Kit@
    [/size=20]
  5. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Híc.. đồng chí gà béo mà biết rươi là gì chắc là khóc thét lên chả dám ăn đâu.
    Dù sao thì nó vẫn ngon ..
    HT.
  6. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Nếu xa Hn chắc tôi cũng nhớ nhất mùi HN. Nói ra thì thật khó. Cái cảm giác HN làm cho tôi nhớ mãi. Nhớ vị kem Tràng Tiền, nhớ gió hồ Tây, nhớ con đường , nhớ con người... Nhớ nhiều lắm. Giờ chưa xa mà đã thấy nhớ.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  7. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    nhớ những món ăn hà nội...ngồi cạnh đường ngắm người qua lại.
    ---------------------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  8. InnocentApple

    InnocentApple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ăn bánh xèo ở Thái Hà chưa, cũng ngon lắm đó. Em nhớ cả cảm giác ngồi ở vỉa hè để được ăn bún cá, bún đậu mắm tôm ( dù là em toàn ăn gia vị :P ) hay là đứng chen chúc cả tối mới được ăn que kem.... HIc, thèm được về nhà quá, HN ơi!!!!!!!
  9. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tôi không được xa Hà Nội nhiều nên không biết nói gì .. Ngày trước có được một lần xa Hà Nội 5 ngày ..Nói chung rằng chỉ nhớ nhất là gia đình .. Đâu cũng vậy mà thôi nếu bạn đi xa quá lâu tui nghĩ rằng bạn chắc chắn nhớ đến gia đình nhiều nhất .............. Và nhớ những quán thân quen hay ngồi ở đó ... Nhớ những gì nữa ...những khuôn mặt cũ , ngày vẫn gặp .......
    Hic không thấy cái ảnh đại diện của mình đâu nữa ..Tệ thiệt ..
    Cha Mẹ nuôi con như biển hồ lai láng .
    Con nuôi Cha Mẹ sao tính tháng , tính ngày .

    Được gio_mua_dong sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 11/08/2003
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi xa HN có 100Km thôi,dưng mà cứ thấy người nao nao thế nào ý,chẳng tả được,ăn cái gì cũng chẳng chịu được,thèm cái món Tiết luộc với vài món quen thuộc hay đi ăn r HN ,nhưng mà ở đó rồi lấy đâu ra,về đến HN rồi mới thấy tự nhiên nhẹ nhõm,lại hồi phục sức sống....nhưng vẫn cứ thích đi chơi xa,chẳng hiểu sao lại thế....Đến nơi đó thì thấy chỗ nào cũng cứ như là HN.

Chia sẻ trang này