1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa Hà Nội bạn nhớ cái gì nhất.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi _The8thwonder, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_oi

    ha_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là được đi xe máy. Chắc chẳng có nơi nào được phóng xe sướng như ở nhà. Thèm quá!!!
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phố Hà Nội, mỗi mùa một phố hoa riêng, một màu sắc riêng, một mùi vị riêng không nơi đâu có được.
    Và cả mùa đông rét ngọt nữa
    Ôi đêm mùa đông
    Hà Nội thức trong mơ
    Anh đi tìm em
    Như tìm về hạnh phúc....
    Làm sao có thể quên!!...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...
  3. blueraise

    blueraise Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ nhớ nhất mùa đông Hà Nội thui
    Quên quên hẳn, thôi thôi hẳn.
  4. Lizzy_OK

    Lizzy_OK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, bất cứ cái gì của Hà Nội cũng nhớ, bất cứ cái gì của Bắc Việt cũng nhớ, nhớ từ cánh đồng lúa con gái mơn mởn nhớ đi, nhớ từ tiếng hát của người mẹ ru con buổi trưa hè mà nhớ lại; nhớ hoa sấu rụng đầu đường Hàng Trống, nhớ quả bàng ở Hải Hậu rụng xuống bờ sông Đào, nhớ sen Linh Đường thơm ngào ngạt của bầu trời nhớ lên, nhớ nhãn Hưng Yên, vải Vụ Bản, cá anh vũ Việt Trì, na Láng, bưởi Vạn Phúc, cam Bố Hạ, đào Sa Pa mà nhớ xuống.
    ------------------------------------------------------------------
    Mình thích cái đoạn văn đầy cảm xúc này của Vũ Bằng. Một nỗi nhớ mà bất cứ người Hà Nội nào cũng "mắc phải". Nhớ từng cái mố gạch mấp mô trên vỉa hè, nhớ cả mùi đất ẩm ngai ngái mỗi khi mưa đổ, nhớ đến mức mà ngưởi thấy mùi rác nước ngoài và bật ra một câu chửi: "Mẹc, chả giống mùi rác Hà Nội". Mình thì chưa xa HN quá 2 ngày bao giờ, nhưng cũng hiểu nỗi nhớ ấy. Đi công tác, nhìn cái tăm trong khách sạn cũng thấy nhớ, nhớ người đàn ông mù bán tăm lọc cọc chiếc gậy dò đường trong ngõ nhỏ...
  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Híc , nhớ nhất là những tối đi dạo hồ Gươm cùng với người ấy , nhớ những lúc ngồi thừ người ra bên ghế đá mà kô biết nghĩ gì , híc híc
    I was born to love you ! !
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội tớ nhớ nhất bụi.Rất tiếc là chưa được xa Hà Nội lần nào.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. summer_HN

    summer_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhiều thứ lắm, có lẽ là theo mùa, mùa xuân thì nhớ hoa đào nhật tân, mùa hè thì nhớ hoa bằng lăng, tiếng ve kêu , mùa thu thì nhớ cờ đỏ sao vàng, cốm vòng thơm dẻo. Còn mùa đông đến thì nhớ phở hà nộ thật nóng, thơm mùi gừng nướng và thảo quả. Ôi Hà nội ....... và cái tâm hồn ăn uống của tôi
    Toi mong ve HN... de nghe gio song hong thoi ........
  8. i1another

    i1another Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hà nội à, có lẽ là thủ đô có nhiều bài hát nhất thế giới ý nhỉ. Tớ yêu HN, từ bao giờ tớ chẳng biết. Nói như một ai đó thì đó là một tình yêu tự nhiên, như con cái yêu bố mẹ, như cô gái nhỏ yêu bông hoa. Đến lúc tớ nhận ra là mình có tình yêu lớn ấy, thì tớ thuộc mùi hoa sữa HN rồi. Mọi người cười, cái mùi đặc trưng ấy, ai chả biết, nhưng đối với tớ, hoa sữa vẫn cao sang và khó với lắm. Hà nội đẹp nhỉ. Đường HN chả to, nhưng nhiều cây, tớ thích nhất đi đường HHT, đến đoạn hoa tigon dăng đầy một bên đường, chao ôi, tự nhiên thấy mình lãng mạng. Nhưng nhớ gì ở HN nhất ư. Gió. Bởi vì HN gió mát và có mùi. Nhớ lúc đi vào đầu con phố nhỏ ở nhà, mùi hoa ngọc lan thơm lừng. Đứng lại ngửi ư, tự mình cười mình ngớ ngẩn, để bây giờ thấy tiêng tiếc. Rồi hôm Quốc khánh, mấy đứa dở hơi đi bộ nhễ nhại lên Bờ hồ chật cứng, tự nhiên giật mình kéo tay thằng bạn, " ê, ông có thấy mùi hoa sữa ko".
    Ở HN, mọi người yêu nhau nhiều nhỉ. Có lần, hai đứa kéo nhau ra Lăng Bác, đếm xem có mấy xe đi đơn, mải nhìn con gái nên quên mất. Sáng 8/3 rét mướt, thằng bạn chở đi lấy hoa vội, lúc về lại đi nhầm đường, vì "mải ngắm mấy gánh hoa đằng trước" Đúng là đẹp thật. Những cô gái ngoại thành hối hả đem những xe hoa vào thành phố, tự nhiên phố thành hoa.
    Nói năng lan man quá.
  9. NguyenPhi

    NguyenPhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    khịt khịt... nhớ những tối lượn hồ bằng xe máy, (xin lỗi nhưng phải nói là rất nhiều ''hàng''". Nhớ những lúc ngồi ăn tô phở nóng, cay bên quán vỉa hè trong cái rét buốt của mùa đông (toát mồ hôi nhưng sướng). Nhớ phố Hà Nội. Nhớ lại những ngày mùa đông, lang thang một mình trên phố vắng khuya, gió vi vu, hiu hiu thổi lạnh buốt tai, cảm thấy cái buồn man mác lạ lùng lắm. nhớ những ngõ hẻm hun hút của Hà Nội, và thậm chí còn nhớ cả những tiếng cãi vã hay giọng điệu của người Hà Nội nữa, nghe thích lắm.
    Tóm lại thì nhớ tuốt thuốt luốt, đằng nào thì mọi người cũng nói ra gần hết những cái nhớ rồi còn đâu.
    MESS WITH THE BEST, YOU DIE LIKE A REST
  10. carotte

    carotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    híc híc, thì công nhận cái gì cũng nhớ tuốt nhưng nhớ nhất của tui có lẽ là những ngày giáp tết ở HN, ui trùi,thật tuyệt mọi người nô nức sắm sửa , cũng biết là ở đâu đón tết chẳng như thế nhưng mà có lẽ HN có nét rất riêng mà cứ nghĩ đến tui lại thấy thèm muốn được về nhà trong vòng tay của gia đình quá
    Nhưng cơn mưa fùn những trận rét cắt da cắt thịt, những cành đào rùi cây quất ,bành chưng ,bánh kẹo ...tất cả đều gợi lại kỉ niệm về HN.........
    The smile on your face
    Let's me know that you need me...!!

Chia sẻ trang này