1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa Hà Nội bạn nhớ cái gì nhất.....

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi _The8thwonder, 21/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ATA100

    ATA100 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Tâm hồn ăn uống quá ta ... giống mình zậy. Nhớ món ăn quá chời lun. Miến trộn nè, bún đậu nè... đã quá....
    I LOVE YOU​
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    bao nhiêu bạn bè người thân ở Hà Lội he he he xa thì chít à he he he
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi trong xó
    Nhục như con chó
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    xa HN tớ nhớ nhất là những con đường gắn liền với bao nhiu là kỉ niệm ! những con đường tớ đi học háng ngày .con đường tớ cùng thằng bạn thân ! ko thì nhớ những quán ăn quán chat vân vân
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^ vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  4. BuiDucLe

    BuiDucLe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Xa ha noi toi nho'' nhat'' la cai'' WC o ho` con rua`
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HN thì nhiều lắm,bây giờ xa HN,HN bây giờ đang mùa thu,nhớ mùa thu HN. SG thì bây giờ mùa mưa,cũng có lúc lạnh như HN,làm cảm giác càng thêm buồn!
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  6. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Sao chưa thấy ai nhắc đến món sấu dầm và ốc Hà Nội nhỉ??
    Thui, chả nói nữa! Chỉ tổ thèm! Lúc nào về ăn bù cho chít thì thôi!
     
  7. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó. Đây quả là một điều ấn tượng
    Người ta cứ nghĩ những gì đâu đâu, làm những gì to tát nhưng tại sao vẫn cứ để chình ình một thứ hui thúi, phản văn hoá bên cạnh một cái mà chúng ta vẫn hàng ngày tôn vinh và coi là biểu tượng của thủ đô nhỉ. Bất cập... bất cập quá!!!
    Hãy tha thứ cho người không có lỗi!
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội...đúng là tôi đã từng xa nó...cũng không lâu đâu, chỉ khoảng một tuần thôi. Nhưng nó cũng đủ để tôi bắt đầu so sánh một vài thứ ở nơi đó với HN, và chợt nhận ra rằng không nơi nào có thể so sánh với HN của tôi.
    Khi đi xa, thì cái tôi nhớ đến lại là cái gì bình dị nhất của HN. Những cái tưởng chừng BT nhất lại là cái mà mình sớm cảm thấy thiếu vắng nhất khi xa nó. Những ngày thực tập trên Đồng Mỏ - Lạng Sơn, nhìn con đường vào 9h tối đen như mực, âm âm u u mà thấy nhớ những Hùng Vương, Liễu Giai ..rực rỡ ánh đèn. Nghe bầu trời đêm Đồng Mỏ tĩnh mịch mà nhớ tiếng còi xe, nhớ tiếng ai rao lanh lảnh " Ai bánh mì "lóng" giòn đê"..... Ngửi mùi của đêm với những bụi và đất, tôi nhớ hương hoa sữa nồng từng con phố HN, nhớ mùi khói xe không lẫn đi đâu....
    Thứ nhì, tôi nhớ tới những con người HN, những người mà không có họ, HN không phải là HN nữa. Ở Vinh, tôi không thể tìm được một u hàng nước lúc nào cũng u u con con và hiếu khách với cả những người chỉ uống một chén nước chè! Cũng không thấy ở Hoà Bình những thằng bé loắt choắt chạy trên đường...miệng hét inh ỏi " Chết cả đê"..... và tất nhiên, ở những nơi đó, làm sao có người mà tôi yêu quí, người mà tôi nhớ từng câu nói, nụ cười, làm sao có những người thân thiết trong gia đình, những người luôn đón chờ tôi với tất cả sự trìu mến. Khi xa HN, đó là những gì tôi nhớ nhất..............



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  9. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gì nhất áh...Trước tiên là gia đình..Rồi đến bạn bè..Người iu...Những con phố ...Những cơn mưa rào..Những chuyền phiêu du đêm...Quán cóc vỉa hè..Hé..Ốc nóng...Nem chua..Chân gà lướng...Phở...Xôi....Ôi thôi rồi..Thèm wá..Hic...
    Nhớ..Hic..Mấy người già cả..Em bé đi ăn xin..Đánh giầy...Bán báo..Hé..Chắc chỉ có ở Vnam mình thôi..Chẳng biết ai chê bẩn chê sạch thế nào..Dù gì nó cũng là cái đặc trưng của quê hương..Hè...
    Nhớ hương vị của ngày tết...Nồi bánh trưng...Ngọn lửa bập bùng..Ấm áp...Những phong bao lì xì đỏ chót...Hé..Mình quý nhất mấy cái bao dầy dầy nặng nặng..Hè..
    Chúg ta chẳng bao giờ biết quý những gì đang hiện hữu xung quanh mình...Cho đến khi..Ta biết được chúng đang lìa xa và sẽ mất đi mãi mãi..Hic...Có lẽ vì thế mà khi đi xa nhà...Mới cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn...Biết được mình yêu ai..Quý ai..Cần ai..Muốn gì..Hic...Đời vẫn cứ buồn...Cho đến khi ta được quay về..Và lại gọi Bố mẹ là 2 ông bà già lẩm cẩm..Hé...
    Chán wá..Đang nghe nhạc giật giật nên chẳng viết thành câu được các bác thông cảm....
    Được Nokia8910i sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 07/10/2003
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhất là Mùa thu Hà nội !
    Bởi vì tôi đến với Hà nội vào mùa thu và ra đi cũng vào mùa thu, bây giờ ngồi gõ những dòng này cũng đang mùa thu nhưng không phải ở Hà Nội!
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!

Chia sẻ trang này