1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả hết....

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi starry_river, 12/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân đâu rồi, bộ tính trốn thiệt hả. Tất cả bà con học hàng điều lo lắng đấy. Coi bộ ST nhà ta stress nặng bớ bà con anh em.

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  2. d.an1

    d.an1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn của tôi, cũng làm mod một box trên diễn đàn TTVN , cũng có lúc ở trong tình trạng giống như Sta hiện giờ.
    Có ai đó nói rằng việc gì mà phải căng thẳng quá như vậy, thích thì làm , không thích thì cứ nghỉ, lúc nào thấy thoải mái thì vào viết tiếp.Nói vậy tức là chưa hiểu Sta.
    Đã đành TTVN là một cộng đồng ảo, mọi người tham gia với tinh thần tự nguyện, không ai ràng buộc ai.Khi bạn là một thành viên bình thường , bạn cảm thấy thoải mái khi post bài, bình luận , thả hồn lên trăng sao miễn là không vi phạp nội quy của diễn đàn.
    Đúng là Sta trước khi là mod, hoặc khi post bài dưới một nick khác có những bài viết rất hay,rất xúc cảm ,nhưng khi trở thành mod hoặc post bài dưới nick của mod thì khác hẳn. Có người tự hỏi tại sao lại tự làm khổ mình như vậy, cứ bình thường như trước có chết ai đâu? Nếu được như vậy thì không có gì làm cho Sta quá căng thẳng đến như vậy.
    Tôi xin post lại những quy định đối với mod của TTVN:
    Hỏi : Thế trách nhiệm của các mod là gì?
    Trả lời:
    -Chịu trách nhiệm về box mà mình quản lí, dẫn dắt hoạt động và nội dung của box.
    -Thường xuyên online, đọc kĩ các bài viết gửi lên trong ngày để có thể theo dõi các sai phạm và xử lí một cách nhanh chóng.
    -Nhắc nhở các thành viên khi vi phạm.
    -Xử lí các bài viết không phù hợp với TTVNOnline. Có thể sửa, khoá hoặc xoá chủ đề.
    -Nên giữ thái độ lịch sự, hoà nhã, đúng mực và xử lí công bằng, chính xác.
    -Có kế hoạch cụ thể, rõ ràng để phát triển box của mình, tránh tình trạng box hoạt động yếu kém, không có thành viên tham gia.
    -Thường xuyên theo dõi các thông báo của HĐQT để kịp thời nắm bắt thông tin.
    Như vậy đó, ngoài ra không có quyền lợi gì khác.Thời gian online của mod bao giờ cũng phải nhiều hơn, có thể là hàng ngày.Nhiều khi vào box chỉ biết đọc nội dung các bài viết, xem nó có phù hợp không? Có gì vi phạm ảnh hưởng đến sự hoạt động của box không? và hầu như rất ít thời gian để post các bài có chất lượng.
    Có người lại nói các mod chỉ chăm chăm vào việc kiểm duyệt , cắt xén, xóa, treo nick của người khác chứ chẳng thấy đóng góp gì thực sự cho box hết.Tôi cũng chẳng muốn giải thích ra đây làm gì, hy vong các bạn sẽ hiểu .
    Sta là người rất nhiệt tình, nhiệt tình nhất trong số các mod của box ĐHKT,hầu như ngày nào cũng thấy có mặt trên diễn đàn , và thường phải lên vào giờ rất khuya.Sta cũng rất nhiệt tình cho sự phát triển của Box , lo tổ chức họp mặt, lo quảng cáo Box .....
    Sta đang học năm cuối , lo thi cử, lo tốt nghiệp , bận rộn túi bụi mà vẫn danh nhiều thời giancho box chúng ta.
    Vậy mong các bạn nên hiểu và thông cảm với Sta.
    Hy vọng Sta sẽ phân phối thời gian hợp lý trong việc online và offline, đừng để cái này ảnh hưởng tới cái kia.Việc học bao giờ cũng quan trọng nhất.Hãy xem việc vào TTVN là những giờ phút thư giãn, thay đổi không khí nhằm học tập tốt hơn.
    TTVN luôn ghi nhận sự đóng góp tích cực của Sta.
    Người về neo đậu bến mô, hồn tôi neo đậu bến quê người ơi...

    PDA

  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    vỗ tai chúc mừng anh An cái lào. Bi giờ mới lên diễn đàn, nhưng bài viết anh chí lý lắm
  4. LastManStanding

    LastManStanding Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Ha ha , tui nhớ mấy xô trà đá ở sân Phú Thọ, toàn cát bụi và rầy nổi lềnh bềnh ở trong vậy mà uống ngon dễ sợ. Sta làm một ngụm đó là cam đoan hết stress liền.
  5. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Khè... vùi rồi chứ gì... híc... được một bữa cafe free mà...
    All for you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này