1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội ảo trên Internet??

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi TieuBao, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm Saladin. Nhưng có đúng hay không thì chỉ mỗi mình nhoc_ti biết thôi.
    Mà nếu có như thế đi chăng nữa thì cũng tốt mà phải không? BKSG có một bạn ảo, nhưng nói thật với những gì mình nghĩ, treo ngược hồn trên cây tùy thích, cùng ngẫu hứng với box và cùng quậy phá box.
    Nhoc_ti chỉ làm mỗi một việc là phá cho box vui vẻ hơn chút. Nhưng hình như không làm được thì phải. Vì ít vào đây quá.
    Nhóc Tì
  2. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Thấy nhiều người bảo là xã hội trên internet thì đầy rẫy nói dối và mâu thuẩn. Nhưng sao tớ thấy mọi người trên này dễ mến, chân thật và thân thiện hơn.
    Tic Tac Chec
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Con người ảo có thể không bao giờ dám để lộ chân tướng của mình vì đã thể hiện một tính cách nào đó của mình mà bình thường ngoài đời không dám để lộ ra hết. Sợ rằng người khác biết được sẽ mắc cỡ hay xấu hổ đến chết chẳng hạn.
    Nhoc_ti có thể ở ngoài là một con người có vẻ nghiêm nghị, khô khan, ít đùa giỡn, có thể làm sếp khoảng chục anh con giai nên không dám giỡn. Lên đây thì giỡn vui vẻ nên không dám cho mọi người biết mặt được, hihihi.
    whisper@
  4. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nhiều nick, dành cho nhiều Box.. Chưa ai nhận ra cả, cho dù vẫn có đặc điểm chung... Cách giapo tiếp trên XH ảo , đúng ra là trên mạng không nói lên được tính cách thật của con người đâu các Daydreamer ạ
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
    [:l] ai vừa vote mình 2 sao ấy nhở??? Sao không vote 1 sao luôn đi??? Nhiều nhiều vào
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bảo trên mạng ko thể hiện được tính cách thật của con người thì cũng đúng. Nhưng mà bảo trên mạng đầy rẫy giả dối thì có lẽ hơi quá.
    Nói thế vì sao, tính cách con người có nhiều mặt và ko chỉ trên mạng mà cả ngoài đời người ta cũng có quyền thể hiện mặt nào ra. Tại sao người ta có thể rất tốt với người này mà lại đối xử tệ với người khác? Tại sao với người này thì người ta chỉ nói về mảng đề tài này, với người khác lại là một nội dung hoàn toàn khác biệt. Ở ngoài đời vẫn có khối người nói khoác, sống giả dối mà ta vẫn chịu đựng hay xa lánh đó thôi. Mạng có thể tác động gì để người ta tốt lên được?Mà nếu ta đã đối phó tốt ở ngoài đời thì việc tương tự trên mạng cũng đâu thành nỗi bận tâm cho ta.
    Vấn đề ko nắm ở cái Internet hay ở người khác, nó nằm ở cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề của ta thôi. Người mà hay nghĩ mạng đầy dẫy giả dối, trước sau gì họ cũng gặp được những người đúng như thế, và họ lại càng tự đắc là họ đúng, họ chỉ đếm số người xấu họ gặp phải. Còn với một người suy nghĩ tích cực, họ sẽ đếm số người tốt họ đã làm quen được.
    Cũng như khi ta tiếp nhận thông tin, ai đảm bảo thông tin đó đúng. Đọc báo, nghe đài kia còn có nhiều hướng, nhiều quan điểm, ta hay có thói quen tiếp nhận thông tin đầu tiên là đúng và biến nó thành của mình. Bởi vậy, khi trao đổi, nói chuyện, người kia đảm nhận việc cung cấp thông tin cho ta, còn ta phải chịu trách nhiệm việc kiểm chứng lại nó. Nếu ta hời hợt tin ngay thì nên trách chính mình chứ chẳng phải người kia, có mỗi trách nhiệm đó cũng ko hoàn thành nổi.
    Bởi thế, mọi việc là do mình quyết định cả. Mạng ảo hay thật, con người chân thật hay giả dối với ta đều chỉ là những sự việc mà chúng ta có quyền tự do lựa chọn trong suy nghĩ và hành động.
    http://www.vnntu.com to you I belong
  6. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    TieuBao chưa từng nghĩ là trên xã hội ảo có sự giả dối không nữa.
    Hồi trước có một bạn hỏi TB là :"Mình mới vô mạng nên không rành lắm, nhưng nghe nói là trên Internet mọi người thường hay lừa dối nhau lắm phải không?". TB mới trả lời vui rằng: " Người ta sẽ không mất mát gì nếu nói thật". Giờ nghĩ lại cũng thấy đúng 1 phần. Thật ra trừ những người nói dối vì một mục đích nào đó( có ý đồ xấu hoặc không muốn cho người ta biết những thông tin về mình) thì những người khác không có lý do gì để lừa dối nhau cả. Thậm chí nhiều khi họ lại nói thật hơn ở ngoài đời đấy chứ, họ có thể tiết lộ những bí mật của mình thoải mái mà không sợ gì (nếu gặp đối tượng đúng "gu")).
  7. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cái thuở ban đầu của tôi ngày xưa ấy. Những ngày còn là anh sinh viên mới toanh mới tập tễnh những bước chân lên giảng đường. Ngày đó là lần đầu tôi lò dò trên các nẻo đường Internet. Băt đầu cũng là cái trò chat chít. Một tên luôn lấy cái nick MaKnight và chỉ nói chuyện với những tên trong nick có chữ Knight. Thật tình cờ là vào một ngày tôi chat một lúc với 4 người, tất cả đều có chữ Knight. Một người là Knight , một người là BlackKnight, một người là TulipKnight. Tất cả đều học Bách Khoa. Hình như mọi thằng BK dạo đó đều thích là một Knight!!!
    Chỉ quen trên mạng như thế nhưng cuộc nói chuyện dài gần 2 tiếng. Có lẽ khi chung một cái gì đó người ta gần gũi nhau hơn. Nhớ nhất là BlackKnight, một anh bạn học CNTT K99, người Đà Nẵng. Không biết bạn còn nhớ tôi. Ước chi có một dịp lại ngồi trò chuyện cùng bạn...

    Saladin

  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hì, trên mạng có những người ta đã gặp và để lại một ấn tượng khó quên. Khi chat ta ko nhận thức rõ giá trị của họ, của những việc ta trao đổi. Chỉ đến khi qua rồi, mói cảm thấy quý, nuối tiếc + mong ước được gặp lại một lúc nào đó. Nếu ko được, lại tập nghĩ một cách tích cực rằng ta thật may mắn khi họ đã băng qua cuộc đời ta thật nhanh nhưng cũng thật ý nghĩa.
    Hìhì, thật hay là M cũng vừa quen được 1 MaKnight, Knight thì hiểu nhưng "Ma" thì ko. Ai đó có thể giải thích ko vậy? Hay đây là dấu ấn của boy BK?
    http://www.vnntu.com to you I belong
  9. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Cái gì chưa biết thì thích thú muốn biết. Cái gì biết rồi thì chán ngán. Cái đấy gọi là được voi đòi tiên. Và vì thế nên cái XH mạng là cái XH chưa biết --> mọi người thường là thích thú.
    Song, nói như thế không phải là chỉ vì thế... hehe... khó hiểu nhểy??? XH mạng cũng như XH thực thôi. Nó cũng có những tích cực và cũng có những tiêu cực. Nhiều trò lừa đảo (các bạn có biết vụ ở box 84 ko nhỉ???) nhưng bên cạnh đó, mạng cũng đã làm mọi người gần nhau hơn. Những người xa tít tắp có thể quen nhau, nói chuyện với nhau, trở thành bạn của nhau, và có khi còn iu nhau nữa ý chứ...
    Trước kia, những lúc buồn, bạn làm gì? Bi giờ, nhiều người, những lúc buồn, họ ra mạng, lên chat, gặp bạn bè và đã hết "bức xúc". Hay đấy chứ!!! Thực và ảo, cứ để mạng là cầu nối giữa thực và ảo... thế mới là sự hấp dẫn của mạng, phải ko???
    I and you - we can build a new road for a better tomorrow. Let's try our best...
  10. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    "Xã hội ảo nhưng tình cảm thì thật".Đó là lời một thành viên trên ttvnol, TB thấy thật là đúng. Tuy chúng ta gặp nhau trên không gian ảo này nhưng những tình cảm dành cho nhau rất thật. Chắc các bạn cũng giống như tôi đã có ít nhất một lần cảm thấy nhớ, cảm thấy trống vắng khi không vào được ttvnol trong một thời gian. Ta post một bài viết lên, hồi hộp đợi người Reply. Và cái cảm giác hơi buồn khi không thấy "người ấy" online trên YM, cảm giác hồi hộp, vui mừng khi thấy "người ấy" online. Tất cả những cảm giác,tình cảm ấy rất thật, không ảo chút nào.

Chia sẻ trang này