1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội có công nghệ cao - Cái được và mất.-XIN LỖI CÔ GÁI XA MẠC-LẬY CÔ 3 LẬY.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi DrSlump, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Xã hội có công nghệ cao - Cái được và mất.-XIN LỖI CÔ GÁI XA MẠC-LẬY CÔ 3 LẬY.

    Cháu xin lỗi cô gái xa mạc
    Được DrSlump sửa chữa / chuyển vào 19/07/2002 ngày 23:03

    Được DrSlump sửa chữa / chuyển vào 23/07/2002 ngày 13:45
  2. williamnguyen

    williamnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chà bác DrSlump đúng thật là rất triết học đấy nha.Những gì bác nói và nghỉ tới đấy là một xã hội văn minh và phát triển,nếu chúng ta kô có những cái đấy thì trong cuộc sống cũng sẽ rất đơn giản thôi,phải đúng như bác nói đấy là thời đại của công nghệ,nhờ có nó con người chúng ta mới xích gần lại được với nhau.
    Đấy là nhưng không gian để giao lưu và học hỏi đấy thôi.
    Cảm ơn bác đã có những quan tâm như vậy.
    KHỈ CON TIẾN LÊN!!!!
    DJ_Bill
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói là cái được và mất, không phải là phủ nhận công nghệ cao, chúng ta chỉ bàn thêm là được cái gì và đã mất đi cái gì thôi mà. Chứ bây giờ l àm sao có thể sống thiếu công nghệ được nhỉ

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh...
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thích nói về vấn đề này .
    Chúng ta có thể dự đoán 1 phần nào đó cho tương lai .Một thế giới với internet mang đến cho ta những điều mà ta ko thể tuởng tượng.Tư duy của con người đã thay đổi nhiều so với trước ,vậy liệu hình dáng của con người coa thay đổi hay ko?Tôi từng thấy có hoạ sĩ hài đã mô tả dáng đi của con người từ thuở khai sinh đã tiến hoá dần đến ngày nay nhưng cuối cùng lại trở lại hình dáng cũ ,tức là cúi như loài khỉ.Tất nhiên đó chỉ là một ý tưởng hài hước song biết đâu cái lạ lẫm của internet sẽ biến điều đó thành hiện thực ?
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương.Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào.Với theo chiếc nón ngã nhào.Dòng trong dòng đục hay là dòng duyên.Anh vớt nón mà nỡ quên.Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn.
  5. hoahongkho

    hoahongkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    llợi thì nhiều mà hại cũng lắm, ngồi một chỗ biết cả thế giới nhưng đừng như mấy thằng nhật ,gỏ bàn phím như gió nhưng viết đơn xin việc lại sai chính tả .hay sống theo kiểu Âu Mĩ cha mẹ gặp muốn con thì phải gởi mail trước dù ở cùng một nhà
  6. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hơ, bây giờ phát hiện ra Dr Slump thích khoe khoang.
    Có một cái topic mà copy từ bên 80 HN, copy sang 7XHn, giờ lại đem sang 80Sg (đấy là có khi còn vài nơi nữa chưa bít đấy) ... Lão này chuyên có kiểu đó. Mình để í hai lần rùi, hồi WC cũng thế.
    Nếu theo luật báo chí là người ta thường phạt đấy. Đề nghị Slump sau tôn trọng người đọc một tí nhá, mất công đọc mà toàn đọc phải cái giống nhau.
    Every thing I do, I do it for you...
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Cũng chán nhỉ ! Luật của ttvn chỉ cho post 1 bài ở một nơi.Nhưng mà tui nghĩ post nhiều nơi mới có nhiều người đọc chứ có phải ai cũng tham gia được hết các box đâu.
    Lưỡng lự giữa dòng sông Thương.Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào.Với theo chiếc nón ngã nhào.Dòng trong dòng đục hay là dòng duyên.Anh vớt nón mà nỡ quên.Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn.
  8. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khó thật, với tác giả một bài viết, họ luôn mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp của nhiều người, mong muốn học hỏi từ những người khác có thể có ý kiến trái ngược hoặc cùng phía. Nhưng không phải ai cũng đi tới tất cả các box như bọn mình (thậm chí tớ cũng chỉ đến một số box mình quan tâm thôi). Quả thật là đi tới một box khác mà gặp một bài viết tương tự như mình đã từng đọc thì cũng hơi nhàm, nhưng vào đó đọc nhiều ý kiến mới lạ thì cũng đáng để đọc.
  9. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cái trò đó người ta gọi là kâu bài.
    Mà người khác thường chỉ kâu bài ít thui.
    Riêng Dr Slump thì gửi topic nào là y như rằng gửi khắp nơi.
    Như vậy tui thấy mất thú vị.
    Nếu nói mỗi box sẽ có người trả lời khác nhau, đúng. Nếu như vậy thì tác giả cũng phải tranh luận, hoặc thảo luận dựa trên đặc trưng riêng và sự tham gia của mỗi cá nhân trên mỗi box chứ. Đằng này lại copy nguyên xi từ box nọ sang box kia.
    Cùng một vấn đề, nhưng khi đưa ra thảo luận, với mỗi người khác nhau nên nói và đưa ra bằng những cách khác nhau, tránh sự nhàm chán cho người đọc.
    Chả hỉu mọi người nghĩ sao chứ tui thì bắt đầu từ hôm nay thề là topic nào của Dr Slump sẽ không bao giờ thò mặt vào.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Every thing I do, I do it for you...

Chia sẻ trang này