1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xa hoi cua chung ta

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi meobin, 29/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meobin

    meobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nguoi ta noi xa hoi la mot hinh tam giac thu nho ,vay ban suy nghi the nao ve dieu nay, va thu ly giai coi.??????
  2. worm_baby

    worm_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hi hi ! ! ! vậy hả , mình thì chưa nghe , cuộc sông là 1 hình tam giác !!! Mình thì chắc nghĩ là tam giác có tam giác cân , tam giác đều , tam giác nhọn . Con người ta có thể bình đẳng với nhau sống hoà thuận khi cs là 1 tam giác đều , và vẫn có những nỗi khổ của mỗi người , chắc là những nỗi khổ nho nhỏ thôi để khiến cuộc sống thú vị hơn , vững trãi trong cuộc sống hơn . Và khi cs thì luôn có điều này điều nọ , có người giàu kẻ nghèo , có ngưòi may mắn kẻ thất bại nhưng cs nó luôn thay đổi miễn sao nó chỉ cần có 3 cạnh của 1 tam giác .... 3 cạnh đó có phải là những mặt của cs
    Có những con người mới đôi ba tuổi đời
    Cuộc sống mới bắt đầu đã cho rằng mình thấu hết
    Làm được gì và đã có gì
    Hình hài chỉ là con số 0
    Con số 0[/size=7]
  3. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Xã hội là một Tam giác thu nhỏ, vậy có thể nói XH là một hình vuông, một hình tròn, hay đa diện được không? Và bạn suy nghĩ thế nào, lý giải thế nào về quan niệm đó?
    Xh thậm chí còn có thể coi là một Vecto??
    Each of us has our own 2 windows..

Chia sẻ trang này