1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội cười!!!!!

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi Mr_Black, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin tham gia :
    "Thế là còn may đấy !!

    Vôva là một học trò rất nghịch ngợm , một hôm cô giáo mời phụ huynh vôva đến gặp , bố vôva người đầy bông băng lết đến trường.
    Vừa gặp bố vôva cô giáo phàn nàn ngay :
    Thằng Vôva nhà bác nghịch lắm , bác xem này hôm trưóc nó vẽ con ruồi trên cái đinh trên bàn làm tôi đập một phát chảy máu tay .
    Bố Vôva trả lời :
    Úi dời , thế là còn may đấy cô xem tôi bây giờ thế này đây , cũng là nhờ thằng con quý hoá vẽ mẹ nó trên đống thuỷ tinh đấy .!!!!
    Úi Chao !!!! @
    Ruby trái tim anh dành cho em mãi mãi
    Chữ ký quá hợp lệ!
    Được suxing sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 02/10/2003
  2. rose_on_sahara

    rose_on_sahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đêm tân hôn
    Đêm tân hôn chàng hỏI nàng:
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi ?" Cô vợ e thẹn đáp.
    - Nào, thế vậy hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi
    [:Đ]
    đau bụng chết đi được
  3. rose_on_sahara

    rose_on_sahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trọn gói
    Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng.
    - Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay là trọn gói?
    - Thế nào là trọn gói?
    - Thưa, là bao gồm cả... tẩm liệm và chôn cất ạ!
  4. rose_on_sahara

    rose_on_sahara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chuyện có thật hehe
    Vừa đóng cửa lại thì anh ta nghe thấy một giọng cất lên từ buồng bên cạnh:
    - Ê chào, cậu khoẻ không?
    Hơi ngạc nhiên, Huy buột miệng trả lời:
    - Ờ chào! Mình vẫn thường.
    Và cái gã bên kia lại nói tiếp:
    - Cậu đang làm gì đấy?
    Kiểu câu hỏi quái gì vậy? Thế này thì thật là kỳ cục, Huy ậm ừ:
    - Uhmm, thì cũng giống cậu thôi!
    - Chút nữa tôi qua bên cậu được không?
    Huy thầm nghĩ "đây thật sự là một gã lập dị rồi, mình cần phải nói câu gì đó, lịch sự một tý, để chấm dứt vụ này". Huy trả lời:
    - Xin lỗi nhá, hôm nay tôi rất bận, và hôm nay cũng là một ngày rất tệ với tôi!
    Đến lúc này thì Huy nghe thấy gã ở buồng bên kia nói một cách sốt ruột:
    - Nghe này!!! Tý nữa tớ phone lại cho cậu nhé, có một thằng điên nào đấy ở buồng bên cạnh cứ trả lời tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu. Bye nhé!
  5. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    He he , bắt đầu dzui dẻ rồi đây
    "Có một anh chàng có tính đa nghi , một hôm nghe bạn nói nhỏ là mình bị cắm sừng , anh chàng nói với vợ đi công tác rồi đêm đó đột nhiên đạp cửa vào nhà :
    Thấy vợ mình đang đóng vai Eva trên giường nhưng không thấy Adam đâu , anh chồng lục tung nhà mà không tìm thấy tức quá lăn ra chết .
    Hồn anh đang lang thang đi thì gặp một người đi cùng đường 2 người bắt đầu hỏi nhau vi sao mà chết . Anh chàng kia nói
    Tôi bị cảm lạnh
    Anh chồng nói
    Tôi vì không tìm thấy người tình của vợ lên uất quá chết
    Anh vừa nói xong thì anh chàng kia túm cổ anh chồng quát rằng :
    Sao mà ngu thế , nếu lúc đó mà anh mở tủ lạnh ra thì có phải 2 chúng ta vẫn còn sống sao "
     Tình Bằng Có Cái Điếu Cày , Con Châm Bố Rít Ấy mới hay là hay , ấy mới say là say....
        Chữ ký quá hợp lệ !!
     
          
  6. suxing

    suxing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    He he , bắt đầu dzui dẻ rồi đây
    "Có một anh chàng có tính đa nghi , một hôm nghe bạn nói nhỏ là mình bị cắm sừng , anh chàng nói với vợ đi công tác rồi đêm đó đột nhiên đạp cửa vào nhà :
    Thấy vợ mình đang đóng vai Eva trên giường nhưng không thấy Adam đâu , anh chồng lục tung nhà mà không tìm thấy tức quá lăn ra chết .
    Hồn anh đang lang thang đi thì gặp một người đi cùng đường 2 người bắt đầu hỏi nhau vi sao mà chết . Anh chàng kia nói
    Tôi bị cảm lạnh
    Anh chồng nói
    Tôi vì không tìm thấy người tình của vợ lên uất quá chết
    Anh vừa nói xong thì anh chàng kia túm cổ anh chồng quát rằng :
    Sao mà ngu thế , nếu lúc đó mà anh mở tủ lạnh ra thì có phải 2 chúng ta vẫn còn sống sao "
    RUBY ANH YÊU EM !!!!!
    Chứ ký quá hợp lệ !!!
     Tình Bằng Có Cái Điếu Cày , Con Châm Bố Rít Ấy mới hay là hay , ấy mới say là say....
        Chữ ký quá hợp lệ !!
     
          

Chia sẻ trang này