1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xã hội Mỹ và Hội chứng chiến tranh Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi VNNewGod, 05/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bị hẳn như một số lính Mỹ thì chắc là cựu binh Việt từ Miên về ít hơn nhiều. Vì Việt Nam dù sao cũng không thất bại trong chiến tranh chống Miên. Còn lính Mỹ từ Việt Nam về thì phải chịu tiếng là quân bại trận, trong thời gian đầu còn bị xã hội ghẻ lạnh nữa (dân Mỹ vốn phản chiến nhiều trong thời ký nửa cuối chiến tranh) - ngưòi lính Mỹ ra đi với niềm tin là phục vụ tổ quốc, đến nơi thì lập tức đã cảm thấy nghi ngờ, về nhà thì bị xã hội nhìn nhận như những kẻ giết hại trẻ em - âu cũng là một dạng nạn nhân chiến tranh.
    Tuy thế không phải 100% lính Mỹ đều bị tâm thần này kia. Thậm chí như kẻ chủ mưu vụ Mỹ Lai chẳng hạn, nếu ko nhầm thì y trở thành một kẻ khá thành đạt trong xã hội.
  2. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa có lần đưa một nhóm cựu chiến binh Mỹ thăm Hà Nội, trong đoàn có người này người nọ, người thì rất hối hận vì đã tham chiến, người thì vẫn cả quyết rằng họ đã bảo vệ Vietnam khỏi +sản thế nhưng họ nói rằng cả nhóm đều bị cái gọi là hội chứng chiến tranh Việt Nam, chính vì thế họ muốn quay trở lại Việt Nam. Người trưởng đoàn có nói nước Mỹ có câu Victory makes history bọn tao không làm nên chiến thắng nên nước Mỹ cũng muốn loại bọn tao khỏi lịch sử. Sau này còn vài người trong số họ tiếp tục quay lại VN để làm công tác từ thiện.
  3. SunYeuCongChua

    SunYeuCongChua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác VN nhà mình cứ cường điệu hoá về sự ăn năn hối hận của tụi linh Mỹ chứ sự thật chưa chắc đã là vậy.Bảo nó ăn năn ,ừ thì cũng có nhưng được bao nhiêu phần trăm ,đợt VTV có chiếu chương trình phỏng vấn 1 bà người Mỹ có 1 đứa con chết tại VN ,bà ta nói đại loại VN là đất nước đã cướp đi con trai bà ta,bà ta có ác cảm với VN.Chúng nó thì thế còn ta thì sao.Đứng bên mộ chồng là 1 liệt sĩ chống Mỹ bà vọ anh ta thản nhiên ôm thằng người Mỹ khóc tu tu,vô lý,ta có thể tạm thời quên đi tội ác của bọn xâm lược nhưng cách thể hiện như bà vợ nọ liệu có được không,100 lần không ,người VN ta có nhiều cái thể hiện rất buồn cười.Nhà em có 1 người bác là Liệt sĩ,em có thể uống Coca,ăn McDonal... nhưng trong em bao giờ cũng để dành 1 phần để căm thù những thằng lính Mỹ,hội chứng thì kệ cha chúng nó,sao phải thương xót,sao phải góp phần làm dịu nỗi đau cho chúng nó trong khi bao nhiêu nỗi đau của ta chưa được đền bù,em nguyển rủa cho bọn lính Mỹ ở VN bị ung thư,bị hội chứng hậu chiến tranh bị tâm thần mãi mãi
  4. LE_ROB

    LE_ROB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ được xem 1 bộ phim về những sự kiện nổi bật của thế kỷ trước. Trong đó có 1 phóng sự ngắn về bức ảnh đứa trẻ bị bỏng napan trong chiến tranh ở VN (Kim Phúc). Tên phi công Mĩ thả quả bom đó cũng được phỏng vấn, chú nói là chú ấy rất hối hận. Sau chiến tranh vì dằn vặt nên chú này đi tu, trở thành cha đạo đi giảng điều tốt đẹp cho giáo dân.
    Được le_rob sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 10/01/2006
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Sau đó nữa thì chú lại nói là chú nhất thời nông nổi, giây phút đó thương cô Phúc quá nên nhảy lên nhận, chứ thực ra không phải chú lái máy bay thả quả bom đó. Sự thật thì đợt bom napalm đó do không quân VNCH ném.
    Cựu chiến binh Mỹ cảm thấy hối hận thì chắc chắn là có nhiều, nhưng tỷ lệ chung có cao đến mức coi hiện tượng này là phổ biến được hay không thì còn phải xem lại. Đa số (80-90%) cựu chiến binh Mỹ mà tôi có dịp trao đổi đều cho rằng họ sang VN về nguyên tắc là việc đúng, chỉ có cách thi hành là sai lầm mà thôi. Chủ yếu họ hối hận là đã làm không đúng cách, chứ không hối hận mục đích việc sang VN. Quan điểm phụ thuộc vào tọa điểm là thế.
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Cựu chiến binh Mỹ cảm thấy hối hận thì chắc chắn là có nhiều, nhưng tỷ lệ chung có cao đến mức coi hiện tượng này là phổ biến được hay không thì còn phải xem lại. Đa số (80-90%) cựu chiến binh Mỹ mà tôi có dịp trao đổi đều cho rằng họ sang VN về nguyên tắc là việc đúng, chỉ có cách thi hành là sai lầm mà thôi. Chủ yếu họ hối hận là đã làm không đúng cách, chứ không hối hận mục đích việc sang VN. Quan điểm phụ thuộc vào tọa điểm là thế.
    -----------------------------------------------------
    Thực ra nỗi ám ảnh của chiến tranh k phải do lí do chính trị mà là do sự mất cân bằng về tâm lí tuỳ theo mức độ nhẹ hay nặng đến mức vĩnh viễn. Sự mất cân bằng này do tác động của sự khốc liệt, tàn bạo của cuộc chiến : 1 đồng đội chết, 1ngôi làng bị thiêu rụi, ...tất cả tác động đến tâm lí người lính. Thời gian chưa kịp làm dịu nỗi ám ảnh, lính Mĩ lại phải bước vào cuộc càn quét mới . Sự ám ảnh lặp đi lặp lại thành kí ức k dễ xoá.
    Khi trở về nhà ,thay vì sự tiếp đón nồng hậu thì lính Mĩ lại gặp sự ghẻ lạnh từ chính người dân Mĩ- những người bây giờ coi họ như những kẻ sat nhân, những tên giết trẻ con. Sự tái hoà nhập xã hội cực kì khó khăn :có người vượt qua nhưng rất nhiều k vượt nổi nên rút vào sự cô độc sống với nỗi ám ảnh quá khứ. Người ta gọi đó là Hội chứng chiến tranh.
  7. HoaiBach_83

    HoaiBach_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Con người chứ đâu phải là con vật. Tiếp xúc với máu me, giết chóc trong chiến tranh thì đó là những hình ảnh kinh khủng nhất trong mỗi người. Bất cứ con người bình thường nào nghĩ lại chắc cũng bị shock và rùng mình.
    Binh sĩ Mỹ cũng vậy, nhất là khi họ lớn lên ở một đất nước bình yên sung túc, khi tiếp xúc với chiến trường VN thì đúng là ... hơn cả địa ngục. Giống như một công tử nhà giàu vứt ra đường phố ngủ thì đúng là khủng khiếp, nhưng một đứa bé bụi đời đói rách có được bữa no và có một xó nào đó ngả lưng ngủ thì đó đã là cuộc sống bình thường của nó.
    Cá nhân một lính Mỹ thì tất nhiên những việc lớn lao như sự bại trận của đất nước, những toan tính chính trị không ảnh lớn lắm đến họ, mà chính là những hình ảnh giết chóc, khổ cực trong chiến tranh ảnh hưởng đến họ. Lý do là họ chưa tiếp xúc với những điều khủng khiếp như thế trước đó.
    Ba tôi cũng từng là một người lính VNCH trong chiến tranh. Những ngày đầu tiên mới ra chiến trường chứng kiến cảnh bắn giết đầu rơi máu chảy, ông thấy quá khủng khiếp. Không biết tại sao con người lại trở nên như thế . Sau rồi ông cũng quen dần khi chứng kiến bạn bè và người thân lần lượt ngã gục. Nhưng sau chiến tranh, khi nhớ lại thì ông lại tiếp tục cảm thấy bị shock trước cảnh đánh trận và không muốn nhắc đến.
    Từ việc của ba tôi, tôi nghĩ những người lính Mỹ hay bất cứ người lính nước nào, và cả phía VC cũng vậy; bởi vì họ là những con người bằng da bằng thịt, đều có tâm hồn và có trái tim!
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    Lĩnh Mỹ gặp 2 cú sốc:
    1. Cú sốc đầu tiên là khi vác súng sang Việt Nam với cái đầu bị tuyên truyền là chiến sĩ bảo vệ tự do, bảo vệ Vn khoủi họa bị +sản xâm lấn, ai dè khi sang đến nơi thì thấy ở thành phố dân tình ăn choiư nhảy múa trên viện trợ, thanh niên trốn lính, còn ở nông thôn thay vì là hoa họ có thể lĩnh đạn từ bất cứ người dân nào cho dù là người già, đàn bà hay trẻ con. Chính vì thế họ bất mãn, chỉ lo giữ mạng sống tại vì tội gì mà chết thay những kẻ đang ăn chơi,. Họ có thể xả súng vào bất kỳ ai mà họ nghi ngờ để hy vọng có ngày về.
    2. Cú sốc thứ 2 là ngày về: thay vì được đón chào như những anh hùng dân tộc như những lớp cha anh họ sau WWII hay là thế hệ con cháu họ sau này sau vùng Vịnh, họ lại bị coi là những kẻ giết người.
    Bị hai cú sốc như thế thì nhiều người bị hội chứng là đương nhiên.
  9. tmkien2

    tmkien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chắc một số trong họ sock quá nên phải cố gắng vươn lên thành Thượng nghị sĩ, ứng viên Tổng thống để làm gương cho mấy người bị sock ít hơn chăng? May mà Kerry không trúng cử nếu không VN tha hồ tự hào vì đã làm cho TT nước Mỹ bị sock 2 lần!
  10. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    chú chơi với sọ nhồi nhiều quá nên bị làm sao. Anh bảo là nhiều người chứ có phải tất cả? Anh ko giống chú cái gì cũng vu lên theo kiểu chụp mũ.

Chia sẻ trang này