1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả hơi nào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    toàn chửi nhau - kinh quá
    Xã hội màu gì cũng ghê ghê
    Bạn Nhiệt đến uống trà đi lâu rùi vắng bóng
    Ông anh 25 với ông anh phi thuyền đểu gì đó thôi chửi nhau đi làm thơ cũng hay đó chứ chửi hoài chán we
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chỉ còn chị Ngọc còn tham gia TTVNOnline. Anh Đức kể từ lúc lấy chị rồi, ko thấy xuất hiện trên TTVN nữa nhị... hè hè
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    dạo này lan huệ nó cũng ế ẩm, thành ra quen thói chửi khách hàng rồi, vào đây chuiwr nhau tí cho nó đỡ quên bài va vơi cái nhớ thôi. hố hố!
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mang theo...
    Hôm qua xoan tiễn ta đi,
    Cành mưa chiều tím lối
    Nỗi buồn bên song níu lại
    Nụ cười ngúng nguẩy chân trời.
    Cái nũng nịu ta mang theo làm quà cho đêm
    Giấc mộng xa nhà có đôi mắt em
    Có lời trách hờn như vừa khóc
    Ta mang theo lời hẹn ngày về...
    Rồi bắt đầu ước
    Trái
    tim thôi khô khát
    Mắt thôi ướt và môi như là mật
    Em nắc nẻ trêu ta trong mỗi chiều chưa kịp ăn cơm
    Chưa kịp làm bài tập
    Chưa kịp hỏi ta khoảng một trăm câu và biết thừa ta không cần trả lời em cũng biết
    Gió như vừa mang hơi nước
    Làm cơn giông đầu mùa
    Ta mang theo tiếng gầm tháng 3 bong trời đất.
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày vắng
    Anh vờ vĩnh tìm nỗi buồn trên câu thơ viết dở
    Câu thơ hẫng lại một chiều
    Chiếc lá vàng rơi giữa trời
    Chồi xuân đã bật
    Câu thơ có vầng trăng
    Đầu tháng mọc sớm lẩn giữa hàng cau
    Lẫn trong tiếng sáo diều...
    Những ước mơ được thả lên cao cho gần thiên đường.
    Anh ngơ ngác nhận ra ngày vắng tiếng em cười nói
    Thế giới chẳng còn nghiêng hai ba độ lăm
    Xung quanh anh mọi điều trở thành nặng trịch
    Gió chẳng cần phải giật lên nhiều cấp
    Trái tim anh đã ngã kềnh...
    Rồi rách to một góc.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Sao ko thấy anh Tuan Anh vào trong này nhị?
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tao chưa thanh toán xong vườn, xong tao vào, mà mày nhắc ít thôi không tao hắt xì hơi, hố hố! Dạo này thấy thằng Cường Ngộ nhớn cả người lẫn nhời, tao mừng thay cho anh em. =))
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    sao anh này cứ hô hố thế nhểy
    mà thơ điên gần bằng Hàn Mạc Tử rồi đấy, trăng với chả em
    Bóng hằng trong chén ngả nghiêng,
    Lả lơi tắm mát làm duyên gợi tình.
    Gió đùa mặt nước rung rinh,
    Lòng ta khát tiếng chung tình từ lâu.
    Uống đi cho đỡ khô hầu,
    Uống đi cho bớt cái sầu miên man.
    Có ai nuốt ánh trăng vàng,
    Có ai nuốt cả bóng nàng tiên nga.
    Uống trăng - HMT
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chợt...
    Trời cao nguyên chợt mưa
    Đất chợt thối
    Trái chợt chín
    Chồi mới cựa mình
    Mùa chợt nắng
    Anh đường xa nhớ em chợt ước
    Em ở bên
    Tình chợt giận dỗi
    Nỗi buồn chợt rơi
    Trong khói chiều bếp củi
    Nhà bên đường vui tiếng nói cười.
  10. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngộ Thiệt...........

Chia sẻ trang này