1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả hơi nào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Gái nó đang yêu đương thắm thiết nó lên chùa dạy mấy thầy chùa cái món tin học, rồi đòi đi tu, anh đang cú. Hí hí!
    Anh Lan già cụ nó rồi, chả dại jì mà phũ A.Q nhể. Thành ra mới tha thiết xế
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    e cứ tưởng a viết cho e. Khổ thế chứ nị!
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Anh viết thê'' bnào em lại tưởng anh viết cho em xế? Hơ hơ.
  4. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Nghĩa là sầu, là đau khổ, thê lương
    Nghĩa là ham những chuyện rất tầm thường
    Và luôn sống trong không gian mộng tưởng
    Yêu là chết thì có gì là sướng ?
    Chỉ là trò mà Thượng đế đặt ra
    Để đầy đọa dân gian trong bể khổ
    Và những kẻ dại khờ cứ thế là Yêu
    Cứ ở giá thì hạnh phúc biết bao nhiêu
    Ta là một, là đầu tiên , duy nhất
    Ta với ta luôn luôn thành thật
    Chẳng buồn phiền, ôm hận với một ai
    Cứ ở giá, chẳng bao giờ là dại
    Ta sống cho ta, thoải mái, vô tư
    Ôm gọn trong lòng hai tiếng : TỰ DO
    Ta hạnh phúc hét rằng : Ôi, Thật thích !!!
  5. Song_vo

    Song_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi cho cạn khô nước mắt
    Yêu làm chi cho đau thắt con tim
    Yêu làm chi để đỡ phải kiếm tìm
    Có độc lập, có tự do toàn diện
    Trong thế giới không tình yêu thật sướng
    Thích thì đi chơi, vui thì tự thưởng
    Chẳng nhọc lòng lo người ấy làm sao!
    Buồn thì rủ bạn bè ra quán, chuyện tào lao
    Trong thế giới không tình yêu, rất thanh cao
    Chỉ học hành và nói những chuyện lớn lao
    Mọi công việc sẽ lo thật thấu đáo
    Ta sẽ là ta của ước ao
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, quán có khách. Xin chào! Bạn cứ hồng tím thoải mái đi nhé, thế bnào cùng được, kể cả chửi bậy. Chửi bậy ở đây ko sợ sâu răng đâu mà lo.
  7. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Bậy! a làm j còn răng mà sâu
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôm sắc ốm
    Ngày nắng nóng...
    Cái nhớ lên men làm anh say ngất
    Trong giấc mơ đêm của những điều giả thật
    Ú ớ gọi tên em...
    Chỉ có tiếng sáo diều đêm đồng xa đáp lại
    Tiếng côn trùng vun gò đất cuối vườn
    Và ban mai xanh trắng khác thường
    Hoa cau non ngai ngái
    Cơn khát mê man họng khô da cháy
    Định gọi tên em lần nữa lại thôi.
    Anh ốm mất rồi!
    Lỡ cái hẹn về thăm em sau bao ngày xa cách
    Những nhớ nhung với yêu thương níu chặt
    Vui với cảnh chùa
    Em giận dỗi đã nguôi chưa?
    Anh ốm mất ba ngày
    Người chếnh choáng như say
    Thèm một bát nước em mang lúc khát khô vì sốt
    Thèm bàn tay gày
    Môi em lử mật
    Đồng hoang
    Cơn mưa chiều mát...
    Biết em thương
    Giận dỗi giả vờ vì anh không giữ sức
    Câu thơ ốm dậy ngổn ngang
    Lòng anh thổn thức
    Muốn gọi tên
    Giọng vẫn ngẹn chưa hồi.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ôi, "đây là thơ" cháy bỏng. Pảhi chi đem qua bên bình thơ thì hay quá, hí hí.
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thằng choá ko ốm được thằng choá tị nhá! Sâu răng lắm!

Chia sẻ trang này