1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả hơi nào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    vào ủng hộ bài ốm của bác một tý, em ốm hơn 1 năm, giờ vẫn lẻo khẻo, khéo lắm thì đi lại cầm hơi được hì hì
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ốm mới dậy hả chàng, thế hàng họ có sứt mẻ tí nèo hông hở boy điên?
    Anh Lan ơi, em nhớ anh, hị hị...
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lạ chửa! Mình già khụ nó rồi thế bnào vẫn còn có đứa nó nhớ, hít! "Súc" động wá!
  4. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    nghe mùi anh dạo này thịnh vượng nên các em quấn ợ
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế á? hố hố! Em A Quy nói phét cũng ngệu phết, anh mạ vượng được thì thica này chúng nó vượng cụ nó hết lâu rồi. Thôi kệ các em, quấn tạm vào thằng Boy Điên đê.
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Những chiều ngơ ngác gió
    Những ngày xa em
    Cơn mưa không về hẹn hò
    Chiều ngơ ngác gió
    Anh thẫn thờ nỗi nhớ
    Bàn tay đờ đẫn
    Buồn như thể được gọi bằng tên
    Tình yêu khát
    Trái tim run lên
    Trìu mến bỏ quên trong giấc mơ
    Đẫm cơn mưa chiều xưa chung bước.
    Ngày ngơ ngác gió
    Gọi cơn mưa
    Cho đêm không còn cô đơn
    Cho anh bình yên
    Cho ban mai tươi hương
    Đợi em về...
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hihihi, cần gì vượng mới có người quấn ạ. đọc thơ thui cũng đủ muốn quấn rùi. hi hi hi dù anh có cụ đến mấy
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Anh Phi : Bạn em muốn...quấn anh Phi kìa. Anh quấn lại đi cho nó...sợ.
    Bài thơ vưa rồi của anh hay lắm. Hnhu trộn salat bài thơ anh nè:

    NGƠ NGÁC GIÓ CHIỀU.
    Đợi anh về...
    Ban mai bình yên tươi hương
    Đôi tay run lên nỗi nhớ
    Cơn mưa cô đơn bỏ quên
    Thẫn thờ gọi tên chiều gió.
    Chiều xưa trong mưa bên anh
    Tình yêu run lên cơn khát
    Cho con tim em ngơ ngác
    Anh xa còn nhớ...hẹn hò?
    Cho ban mai em bình yên
    Cho yêu thương em gọi tên
    Cho anh, cơn mưa, chiều gió
    Về bên em, tình yêu mưa.
    Đợi anh về...
    (29/7/08)

  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đợi anh về, anh nào có hay?
    Tháng năm kia thẩn thờ trao tay
    Duyên may nào ta gặp nhau đây
    Cho ai kia thắm đôi mắt cười
    Kẻ ngọai đạo vô tình lạc bước
    Nặn câu thơ khó nhọc đáp lời
    Lạy trời kia đừng ai nặng nhời
    Kẻo thân này ứ đỡ nổi đâu.
    Hahhahha, chỉ dám ngẫu hứng vài câu, ko thui chủ nhà dzìa là bị rượt đập nữa.
    @ Hnhu : Do hổng bít sợ là gì đâu, mừ kưng nói zậy người ta ngại chít, hihihi
  10. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nhu à, em đừng nhảy tùm lum, khéo không lại dẫm phải .... Chị Mùa theo canh em tự dưng lại thấy lo.
    Mà đã vào đây rồi, chẳng lẽ không quăng ra một ít cho nó có phong trào, mình nhỡ chân phải của thằng khác, thế nào chẳng có đứa dính phải của mình.
    Mịa -Cuối dòng Tô Lịch
    ********
    Rác và ***
    Đổ hết vào sông
    Khúc ruột cố khơi thông
    Cố thêm chút đầu nguồn tinh khiết
    Trong nỗ lực gồng mình bài tiết
    Vẫn đọng lại cuối dòng
    Tắc mãi
    Mấy đứa lắm chữ, thừa chữ, loạn chữ vào đây dùng chữ để tả những thứ nó đưa vào mồm, nó nhả ra, kinh vãi. H.Nhu, em đem mùi thơm trộn với mùi dòng Tô Lịch.

Chia sẻ trang này