1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả hơi nào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocanhmufan

    ngocanhmufan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Oài (thở dài ). Thật vọng quá, bác không nên làm vậy , hơi thiếu khách quan. Trong bối cảnh còn nhiều tranh luận và đang có chiều hướng hòa hợp thì một cốc dầu này của bác sẽ tràn thùng phi.
    Khách quan mà nói tôi thấy thơ Phidieulan rất hay , còn chuyện bạn ấy đôi khi hơi tùy tiện cũng không đáng phải nặng lời như vậy .
    Mà sự thật thì trong đời thường chắc gì ai đã là hay .
  2. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Các banj cứ tự nhiên hỉ xả vô tư.
    @Gài Thém(thèm gái hả?) Thơ máu lắm, tớ thích, cứ thế mà phát huy, tớ sẽ hô hào các bạn vỗ tay to, há há!
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ô ko! Tớ rất thích sự hiện thực này, bạn í ko hàm ý jì đâu mà đã vội áp đặt như vậy.
    Thân.
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhận thấy rằng hiềm khích cá nhân khiến con người ta trở nên nhỏ mọn. Các bạn dành thời gian ấy để sáng tác những bài thơ mà các bạn cho là tốt đi chứ. Viết ra những dòng chữ kia chỉ làm cho con người mình thêm bội bực và hơn nữa làm nhức mắt người đọc.

  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em Ma xó, kệ khi họ muốn xả, chửi, rủa, topic của anh thường rất vui khi những lần có khách, kể cả khách thân, hay ko quen. Em Nhu thì tình thân mến thân vô cùng, mái lại là gái xịn, anh ko phũ với gái bao giờ, truyền thống của A.Q và Hoavangoi vẫn thế, vẫn nhí nhắng đáng yêu trêu đùa nhau vậy, còn thằng Thèm Gái thì nó cũng thơ bạo tay phết, chả có jì phải nghĩ, nó nhắn nhủ với các em khác cũng kệ nó, ko vấn đề jì. Nó khoái xả, hay cạnh khoé cũng tốt, trình độ dần sẽ cao cao, đủ sức nhận đá ném thì chả còn jì phải nghĩ.
    @Bạn Thèm gái, tớ rất vui khi được đọc thơ bạn khi bạn viết như thế, cứ mạnh dạn nhé. Trong này duy có topic tớ là chà chai nhất, cứ đâm chém nếu thích, chửi bới nếu thích, và thẳng thắn một chút sẽ thích hơn. Thế nhá!
    @Em Ma Xó đừng can thiệp jì nhé, sẽ rất vui, hihi! Mấy khi mới có món hay để chơi.
  6. gaifthems

    gaifthems Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Xử lý chất thải thành phân bón tổng hợp rồi đổ đất trồng hoa, hoa sẽ rất đẹp vì đất tốt
    Hoa trên bãi rác
    Trở lại đi anh nơi cuối dòng Tô Lịch
    Sẽ ngỡ ngàng khi thấy một triền xanh
    Gió khẽ đùa bông hoa tím mỏng manh
    Cùng với đất thì thầm lời cổ tích
    Con cào cào nghiêng cái đầu ngọc bích
    Chú dế mèn he hé tán lá thưa
    Lại bắt đầu từ ngày xửa ngày xưa
    Có cô bé bất ngờ buồn muốn khóc
    Khi dừng chân nơi cuối dòng cực nhọc
    Chợt giật mình ngắc ngứ một dòng trôi
    Chỉ nhủ thầm ước vọng nhỏ nhoi thôi
    Cây sẽ mọc ở nơi từng chất chứa
    Và mướt xanh khi bình minh mở cửa
    Cả trời thơ rộn rã những tiếng chim
    Cô trở về gõ cửa những trái tim
    Để góp lại tình thương cho vào đất
    (Còn tiếp)
    Túm lại là chỉ phụ thuộc vào cách nhìn
    Xin mượn câu "Hãy chớp mắt đi anh cho cái nhìn thay lá" để dùng trong trường hợp này.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ý NGHĨA (HAY LÀ CHO 1 ĐÁM CƯỚI)
    Khi nhà nhà làm thơ
    người người làm thơ
    và mọi thứ đều... tăng giá
    anh thấy in thơ khó quá
    (nếu viết báo không nhận phong bì và chạy quảng cáo
    em ơi)
    nên đành thôi!
    Mộng thi sĩ chết rồi
    nhưng có hề chi, anh vẫn làm thơ tặng em
    như ngày hai đứa mút chung que kem
    và chia nhau bánh khúc
    những vần điệu cứ rơi lúc nhúc
    như bầy người đang lúc nhúc rơi
    rơi tõm xuống hố đời...
    Anh bây giờ thực tế hơn nhiều
    nếu không muốn nói là vô cùng tiết kiệm
    tiết kiệm từng đồng kiếm được
    tiết kiệm thời gian
    thậm chí còn tiết kiệm cả nhưng buổi đi hoang
    thả mình trong cảm xúc
    (và thơ)
    Đơn giản là làm đám cưới, đi rước dâu hay mua nhẫn chẳng là mơ
    khối tiền, em ạ!
    nên anh tiết kiệm những thú vui quen cho một ngày "xa lạ"
    mình lấy nhau
    (và bố mẹ vợ hẳn hài lòng rất cao
    vì có thằng rể biết tiết kiệm)
    Ví dụ như hôm nay anh tìm kiếm
    trong một lô lốc các thi nhân
    thấy có nhiều "hàng" kém chất lượng tòan phần
    tự huyễn mình bằng thơ không nhuận bút
    anh chỉ có thể thả hồn mình ít phút
    (không giống họ, lừa mình đến cả đời)
    p/s:
    Em thử nghĩ xem đời có mấy, phải chơi!
    nhưng chơi thế quái nào nếu ta rỗng túi
    anh quyết định "cày"... như trâu để có tiền đám cưới
    cho 1 tuần trăng mật ngọt ngào mà vẫn cóc cần thơ
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [purple]Anh Phi, sáng giờ lo long tranh- hổ đấu, có dĩa salat Hnhu trộn mà...hổng nếm thử miếng nào a?
    Có ba câu thơ, bí...ngang hông, nhờ anh...câu cuối, thanks trước.
    "Giếng sâu khó lấy nước
    Mắc công nối dây gầu
    Biết đâu phải nước đục..."
    /purple]
  9. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Há há! Tình cảm nhé, mất công múc được tí nước, đục tí nhưng tắm cùng vẫn cứ "thướng" em nhể?
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ đêm...
    (Lang thang site Quảng Trị thấy nàng vẫn khô khát như xưa, làm phát tặng nàng)
    Ngày xưa hay nhắc em
    đừng thức đêm nhiều quá
    thói đời hay cợt nhả
    chuyện thì son con người.
    Thế là cũng xa rồi
    hai năm chừng có lẻ
    dây tình duyên chạm khẽ
    lên cô đơn một thời
    Em như ánh sao rơi
    vào lòng sông mờ tối
    cỏ hoang buồn đến tội
    trên môi nào nói cười.
    Thôi thì chẳng phải vui
    cũng qua rồi tình lụy
    trái tim ngày xưa phung phí
    giờ chọn cho một người.
    Đêm mất ngủ mơ bóng em lả lơi
    phương xa có còn hay sợ hãi
    trong đêm giật mình mê mải
    tìm dây khắc khoải níu duyên đời.
    (Ặc..ặc...)

Chia sẻ trang này