1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả hơi nào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ mà...
    Em có nhận ra anh không?
    Trong chiều nay đông người
    Phố phường dập dìu vui
    Có nhận ra anh không?
    Quán vắng
    Ly cà phê giọt chậm
    Lòng thao thiết nhớ
    Trái tim côi
    Em chiếm chỗ hết rồi.
    Em có nhận ra anh không?
    Cơn ngâu tháng bảy ngậm ngùi
    Phố thưa người
    Quán chật... Từng đôi
    Có nhận ra anh không?
    Giữa thành phố bụi
    Cần em suốt đời.

  2. nguyenthimit

    nguyenthimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hehhêhh
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nài thì Bão...
    Này anh hỏi
    Có phải hôm qua vô tình anh gây lên cơn bão
    Để mưa làm ướt chiếc khăn tay?
    Có phải cuối tuần em muốn anh về bên em mà không dám nói
    Giả vờ giận dỗi để anh thương?

    Mình mới tiễn hè đi nay thu đã ngập đường
    Em ngại anh đường xa
    Hay là em bối rối?

    Có phải hôm qua em muốn khơi lại chuyện xưa trong anh vui ít đau nhiều
    Để anh gặp lại phút cô đơn mà nâng niu những gì đang hạnh phúc?
    Có phải em đang cồn lên thành cơn bão lòng thổn thức
    Giục bước về
    Nơi anh biết
    Ngập trời nhung nhớ, yêu thương.


    Sẽ giật chiếc khăn tay ướt
    Môi anh xin hứng trọn nỗi niềm
    Xua cơn bão này đi và thay bằng cơn bão khác.
  4. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Phù...
    Ngày khô
    Chiều khô
    Thịt chó với bia chẳng hợp
    Tối nằm ườn
    Kênh HBO rất lạ
    Toàn chiếu phim Tây
    Họ nói về chuyện ngoại tình và điều khiển vũ trụ
    Những vụ nổ súng
    Người tốt và kẻ xấu
    Và kết thúc
    Ít khi kẻ xấu bị chết và người tốt chưa chắc thành công
    Chẳng cần biết nội dung
    Thấy ngay là bố cục, và ánh sáng của phim Tây rất tốt.
    Phù...
    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 23:28 ngày 18/09/2008
  5. vua_meo

    vua_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    TA có lúc "mềm" thế a?
  6. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Dạ! Vầng!
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    THẾ LÀ XONG!
    Thế là xong!
    Mười bốn năm Vedan "tè" thẳng vào Thị Vải
    Mười lăm năm tính từ khi a đời Luật môi trưởng
    9 tháng đẻ ra C36
    Và năm năm, anh yêu em!
    Tin anh đi, vài tháng nữa Vedan sẽ chìm vào dĩ vãng
    cho rất nhiều sự kiện nóng hơn
    báo chí hiếm khi làm... con bò "nhai lại"
    còn anh vẫn từng chiều lai rai với cô đơn...
    Thế là xong!
    Định đá đít "con chó ghẻ" vì can tội hai lần thất hẹn
    nhưng nghĩ lại: Thằng nào chả... dại gái như nhau
    có điều, đ... có lần sau, cầm tiền rồi- không sản phẩm
    xét đến cùng mình không thích hỏi: Tại sao?
    Thế là xong!
    Các em gái mơn mởn bị từ chối trả lời điện thoại
    (thậm chí đưa vào danh sách hạn chế)
    dĩ nhiên, tình yêu hay tình cảm nói chung không bao giờ bị đánh thuế
    nhưng lỡ NGU rồi, mơí có nạn "độc quyền"
    anh cũng thẳng thắn với em nhiều lần: "Anh chưa bao giờ hiền!"
    Thế là xong!
    Ta "giang hồ vặt" triền miên
    Đ...ek sợ thằng nào lêu bêu tứ xứ?
    Không! Lêu bêu mãi vì phát hiện mình còn NGU đủ thứ!
    (Chứ không chỉ... dại gái tập trung đâu em!)
    Thế là xong!
    Thấy người ta hạnh phúc mà thèm
    nhưng cũng hiểu cái gì là giả tạo
    thôi thì cười- một nụ cười hơi... nhão
    Kệ cha chúng mày chứ, sau này chia tay đưnfg có kêu tao!
    (Nhậu nhẹt thời lạm phát rất hao!)
  8. MinOrMax

    MinOrMax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    1
    Chợt nhớ lại
    "Cho con xin điếu thuốc U ơi.."
    Chén trà nóng soi đời con tẻ nhạt
    Trên ghế băng ngắm trời xanh bát ngát
    U biết không...con là kẻ.. phiêu bạt giang hồ
    ....
    Chiếc xe cà tàng,,con rảo khắp thành đô
    Đưa con tới trường để rồi con ngủ gật..
    ,,,và lặp lại....."giấc mơ duy nhất.."
    ..con là " Chúa tể của giàu sang "..
    Mơ thế thôi..còn con đâu biết đến nhà hàng
    Con chỉ biết quán nước trà U bán..
    Con chỉ biết giao du với lũ bạn..
    ..cũng nghèo như con..ăn nợ U hoài..
  9. contintin

    contintin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hí hí chỗ này thành chỗ chửi xiên chửi xéo nhau rồi à :P
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ớn chửi bóng gió tao nhá, mày cứ rờ cái thần xác ấy. Hị hị! Bận quá quên tuột nó cả xả. Mai mốt phải bổ sung tí vitamin gâu gâu may ra mới thờ ơ.. được. Hị hị!

Chia sẻ trang này