1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả hơi nào

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TƯỞNG
    Bây giờ tìm bóng người xưa cũ
    cái góc văn chương chán não nề
    ...
    Bao giờ cái lũ ngày xưa
    quay về tụ tập nhậu bừa phứa ra
    để nghe chuyện cũ thật thà
    trong câu... chửi tục, trong ba chén nhè
    có thằng đã... khóc (he he)*
    đâu ai nỡ trách chuyện... đè nàng thơ
    người xưa cũ, mặt... trơ trơ
    giờ lo cơm áo vật vờ nơi đâu?
    "Chó ghẻ" giờ hết "gâu gâu"
    vì đang dại gái ngập đầu phải không
    deny mơ tưởng lấy chồng(???)
    cho nên thơ vẫn... lòng thòng cả ra
    ki_en giờ chắc đã... già(???)
    làm thơ trên blog "kiếm gà" phải không
    tự dưng nhớ bác BA ĐỒNG
    "đàn ông một mớ" thơ gồng gánh đi
    LÝ HẤP sưu tập tì tì
    thơ tình... cân ký chứ gì lạ đâu
    NGUYENMINH vẫn cứ rầu rầu
    thơ không... "xôi thịt" còn lâu mới thành
    QUẢN DI NGÔ đã đổi danh
    nằm trên đỉnh núi có... lành lặn không(???)
    EM EM NGỌC vận động phòng
    trà dư tửu hậu chưa xong hả nàng (CHÚ Ý: câu lục bát này phải đọc liên tục. MMNgoc có mở phòng trà thật!)
    EM XINH KHÔNG hết đa mang
    sau khi sinh nở bỗng ngoan... giật mình
    lão PHÙ THỦY, nghĩ cũng kỳ
    thơ văn bỗng... tịt cả đi vậy à?
    thằng CƯỜNG NGỘ bị nhập ma
    hay sao mà lại không ra không vào?
    en Tê Tê... Nờ Ếch (ttggnsn) bị sao
    dạo này vẫn cứ nhão vào nhão ra
    ....
    Còn bao nhiêu nữa vậy cà
    những người xưa cũ đâu mà trống trơn
    ...
    Chiều: lai rai, vơí cô đơn
    tự dưng thèm được một hôm "ộp lài"
    sắp ra Hà Nội nay mai
    Với hai chục lít rượu, ai nhậu hè?
  2. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Vác hai chục lit cơ à
    Coi chừng rượu độc...thế là đi toi
    Cái thời loạn thế chán rồi
    Nhân tình đếm được mấy người chưa say​
  3. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Mai Anh Dí đấy hả?
    Khiếp quá! Dạo này kô thấy Dí làm thơ lâm li bi bị đát để tặng nàng Ng nữa, lại đi làm thơ cô động kiểu "Chưa xong hố xí chưa về quê hương" thế kia.
    EXK bị xúi giục, nên hóng hớt chuyện off tí. EXK thèm đi gặp gỡ bạn bè tí tởn lắm, nhưng có cái đuôi "oe oe" bám đằng sau, chả đi nổi. Tiếc!
    Chứ thời tiết này, đi đoàn viên nhau tí, vui phải biết, sướng phải biết.
    Nhưng Dí à, dạo này bác Phù Thuỷ bệnh chuyện chính trị, chàng Ki_en bận dọn dẹp đồ của các gái già hay bầy bừa trong phòng (các gái kể thế!), bác 3 đồng bận lên mạng tán gái, nàng hoa tina bận sửa cái mũi xinh xinh thành xâu xấu, nàng Cáo 9 đuôi bận rộn với zai ngoan, chả ai thèm ngó off đâu. Chia buồn nhé!
  4. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu!!!!
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ớn ra Bắc, anh em mình họp phát ở chân cầu Đuống nhé, chỗ nhà bác giothu25. Chỗ ấy rất rộng mà lại trung tâm phố Vẫy. Ặc ặc.
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cái chiếu xẩm thơ buổi chợ chiều thica có vẻ ế ẩm nên chẳng còn ai đủ tiền góp mồi, góp rượu sao hè?
    @Choghe: Đồ dỏm, không dùng!
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là bây giờ tao mà thơ thì mày lại chạnh lòng Ớn ạ. Nếu tao vẫn cứ như vừa rồi thì vất cụ nó thơ đi, ko phải là nơi tốt để xả, cũng chẳng còn là chỗ hòng lấy một vài sự chia sẻ. Tao cũng không để điên được vì cái vốn lạc quan của tao. Mà không thơ, vào đây buôn bán ì xèo tụi thi dân lại cho là lạm dụng quá thể. Bây giờ thì tao thơ. Coi như là xả lại tị cái ẩn ức của ông anh tao. Cứ gọi là tặng cái ông đang ẩn bên chân cầu Đuống vậy.
    Mẹ nó chứ!
    Ông *** phải Chí Phèo, lỡ chửi cũng *** thằng nào biết là đang bị chửi
    Chửi cái tâm linh chư Phật, Thánh, Thần nó lại quở. Ám, nhiều lời nguyền rủa.
    Ông *** phải là thần tiên, chứ ông thần tiên ông tha thứ cho cái loại ác cả tâm lẫn khẩu.
    Chúng nó dưới trần không biết có sợ.

    Hôm qua anh thổ ngôn ám chỉ người bạn cũ.
    Nói mẹ nó ra là người tình anh chưa thịt được
    Có lẽ khá ấm ức.
    Ôi! Người tình một thời của anh ngập trong văn chương, chìm trong sách vở, quên tịt bụi trần...
    Ôi! Người tình, mà không, không phải người tình
    Chỉ cảm mến trên những trang màn ảnh được đóng khung
    Qua hau háu sự tình. Giời đuổi qua tuổi xuân, đẩy tuổi đời đi gần nửa.
    Ôi!
    Cứ tạm gọi là tình nhân lỡ.
    Hôm qua chửi con anh, chửi anh, nguyền rủa anh, ốm cụ nó hết cả nhà
    Mang chư Phật ra doạ nạt anh, làm anh sợ xanh mắt.
    - Đấy là bị phạt vì dám động đến...
    ****** nhà nó!
    Hầu bóng cả đời không biết có lần nào được chửa
    Hay chỉ dấm dúi với mấy thằng "rà" quai guốc
    Nghĩ tình yêu như là mơ.
    Yêu rất là tri thức.
    Hôm qua anh chửi
    Người hồi xưa một thời ôm ấp
    Sao anh lỡ bảo họ là rất giống người
    Phật tử này, nhà báo này, rồi cả nguy cơ vào Đảng
    Văn họ không bựa bằng anh
    Bút họ không sắc bằng anh
    Nhưng Tâm linh họ to hơn anh
    Kiểu mẹ jì vận động cả thánh thần hại người
    Thật choá!
    Mẹ nó chứ!
    Anh biết lắm giọng như vầy ngày xưa sao ko cho nát cả đời hoa đi để hôm nay đỡ khổ.
    Nó ức anh thì có.
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vào đọc Blog nhà ông Buôn khí trời, thấy cũng tệ. Nhất là chuyện cô em nào ấy nguyền rủa hai bố con ông. Bố khỉ.
    Lâu rồi không chửi thuê, cũng thèm.
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Bác choghe nên pm bài này cho bác Nguyenminh để rút kinh nghiệm. Nhưng vơí 1 số trường hợp khác, có lẽ te nên vận động họ dùng... comdom!
    @thica: Không nhậu thì mình xách rượu qua mối khác, khà khà.
  10. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tất cả các công dân sống ở HN, kể cả các bạn thica!
    Các bạn không mất tiền bay vào Sài Gòn, tốn tiền đi xe xuống miền Tây Nam bộ và cũng chẳng cần phải mua tour du lịch nào mà vẫn được cảm nhận cuộc sống sông nước ngay giữa lòng thủ đô.
    Chúc mừng các bạn có cơ hội thả vó, tung lưới, giăng câu miễn phí các loại cá hồ, cá sông mà không cần đóng thuế ngay trước mặt đường, dưới bậc càu thang, thậm chí ngay trong nhà mình.
    Chúc mừng các bạn vì được bơi miễn phí mà không cần mua vé vào hồ bơi!
    v.v...

Chia sẻ trang này