Xã hội suy đồi, thế giới sắp diệt vong Những câu chuyện cảnh giác cho mọi người. NẠN CƯỚP GIẬT ĐIỆN THOẠI, XE MÁY NGÀY CÀNG HOÀN HÀNH Tôi bức xúc quá, tức quá, không thể nào chịu nổi, phải lên diễn đàn này viết ít dòng cho hả dạ, cũng là lưu ý cho mọi người trước XH ngày nay quá thối nát, con người mất hết nhân tính. Hôm nay, tôi đã là nạn nhân của 1 vụ cướp giật điện thoại trắng trợn giữa ban ngày trên phố đông người. Sáng gần 10h, tôi đi với người bạn, chạy xe lên vỉa hè, đậu xe đàng hoàn trước một cửa hàng. Tôi ngồi yên trên xe, trông xe, chờ bạn tôi vào cửa hàng mua đồ. Người bạn đi sâu vào trong cửa hàng (khoảng 10m) mua đồ. Tôi đang cầm cái điện thoại Di động trên tay, thì có điện thoại gọi đến, tôi đang nhìn nhìn xem ai gọi thì chợt có một bàn tay choàng qua vai tôi, chụp lấy cái Di động. Thật sự là thoạt đầu, tôi nghĩ là người bạn tôi mua hàng xong, ra và giỡn với tôi, nhưng khi liếc nhìn ra sau, tôi thấy 1 khuôn mặt.. lạ hoắc!!! Tôi điếng hồn, níu cái điện thoại lại nhưng ko kịp, thằng khốn nạn ấy giật 1 phát thật mạnh và ù té chạy! Tôi không kịp la lên 1 tiếng nào, tôi hết hồn hết vía, nhìn thấy nó chạy 1 quãng (khoảng 5m) rồi leo lên xe của nó đang đậu cách đó, nổ máy xe chạy mất. Chỉ 1 thằng! Nghĩa là, nó tấp xe lại bên lề, chạy tới giật điện thoại của tôi, rồi chạy ra xe, đi tiếp!!! Tôi quá bất ngờ nên không kịp phản ứng gì hết. Thực sự, lúc đó tôi có thể nhào xuống xe, chạy bộ đuổi theo xe nó, nhưng tôi thoáng suy nghĩ, vì tôi kẹt đang trông cái xe, chìa khoá còn trong xe, nếu tôi chạy ngay theo nó, thì tôi e là có thằng khác nhào lên xe tôi, cướp xe tôi ngay (vì người bạn của tôi vẫn còn trong cửa hàng chưa ra) Kinh dị là phố xá đông như vậy, người ta đi đông vậy, mà không ai biết gì, chỉ khi thấy thằng khốn nạn ấy rú ga như điên , phóng đi, thì mọi người mới nhìn thấy tôi đang đứng im như trời trồng, hai mắt mở to như lỗ đen vũ trụ, miệng thì há hốc ra vì quá bất ngờ!!! Chân dung thằng cướp: áo sơ mi trắng bỏ vô quần tây đen đàng hoàn, nhìn không ra vẻ cướp gì cả, chỉ có vẻ là 1 thằng nghiện, vì ốm o, xanh xao. Nó chạy xe DD màu đỏ. Thực sự mà nói, tôi bất ngờ kinh khủng, không thể tưởng tượng được mình đứng tuốt trong vỉa hè, trước cửa hàng, vậy mà vẫn bị cướp trắng trợn như vậy. Không lẽ XH mất an ninh vậy sao? Về nhà, tôi đau đầu, muốn bịnh luôn, vì quá sợ ngoài XH. Sắp tới VN ta sẽ thành cái gì đây? Trời ơi, rồi tới đây người giết người?XH sẽ ra sao đây..
Bạn ơi ở đâu cũng có cái này cái kia. Bạn không thấy ở nước ngoài cũng đầy thứ đấy sao : Mỹ thì xả súng bắn người, Anh thì bị gài bom, Pháp thì nổi loạn, các nướckhác thì đầy rẫy những ám sát. Liệu ở đâu an toàn như ở VN ? Mấy vụ trộm cướp này cũng nguy hiểm nhưng còn hơn là bị nó gí súng vào cổ như ở nước ngoài
điên !, việt nam thì có nhiều cái ko hay thật, tớ ko phải là cái loại bảo thủ, nhưng mà riêng cái khoản an ninh à nha, đừng có mà kêu ca, chả có đâu là tốt đẹp đâu, bạn phải cảm ơn chúa,nếu ko theo theo thiên chúa thì ơn fật, ko thì ơn trời, chứ ở nước khác thì còn nhục hơn đó, hê hê, ở tây xe nó cứ chạy vèo vèo chứ đíu ai thèm nhìn ai ngoài đường đâu, cứ ngồi đấy mà mơ tưởng 1 cái xã hội ko bao h có thật. Hão huyền !