1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa lắc quê hương

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dhnluna, 13/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dhnluna

    dhnluna Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Xa lắc quê hương

    Chào mọi người,
    Vô tình đọc được trang về Thái Bình trên TTVN,tự dưng thấy muốn post gì đó."Thái Bình"- hai chữ đấy với NH là cái gì vừa gần mà vừa xa.Gần là vì trên chứng minh thư ở mục nguyên quán có đề hai chữ đó.Nhưng lại rất xa vì đến tận bây giờ NH vẫn chưa một lần đặt chân lên đó.Ba NH tuy sinh ra ở Thái Bình nhưng lớn lên ở Hà Nội,hầu như cũng không còn họ hàng nữa.Có lẽ đó là lý do chính để giải thích cho cái sự chưa biết mặt quê của NH.NH cũng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội,lớn chút nữa lại rong ruổi vì sự nghiệp du học.Gia đình NH trước ở Hà Nội,nay cũng đã chuyển vào thành phố HCM.Lần nào về phép cũng bận rộn với lịch trình Hà Nội-TP Hồ Chí Minh.Vậy nên,hình như NH vẫn còn nợ gì đó với một "Thái Bình"trong tiềm thức.
    NH chắc là không có thể đóng góp gì vào box này,nhưng sẽ rất vui nếu được đọc những bài viết của mọi người.Nếu được,mọi người cố gắng giới thiệu nhiều hơn nữa về Thái Bình,về những món ăn quê,về những cảnh đẹp.......Vì chưa có điều kiện về Thái Bình trong thời gian tới,nhưng hy vọng qua những bài viết của mọi người,NH sẽ có điều kiện gần gũi hơn về một Thái Bình xa mà gần,gần mà xa ấy.
    Cám ơn nhiều.Thân mến.
    NNH
  2. Dark_Wizard

    Dark_Wizard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rất mừng khi thấy những người yêu cái gọi là "nguyên quán" như bạn.
    Cám ơn bạn rất nhiều. Xin hãy đón đọc những bài về Thái Bình của chúng tôi trong thời gian tới.

Chia sẻ trang này