1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"XA MẶT CÁCH LÒNG" - BẠN NGHỈ GÌ VỀ VẤN ĐỀ NAY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. polarbearvn

    polarbearvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "XA MẶT CÁCH LÒNG" - BẠN NGHỈ GÌ VỀ VẤN ĐỀ NAY?

    Chào tất cả mọi người!
    Mình là mem mới! Mới được các bạn tư vấn xong và thấy diễn đàn hay hay nên mình đưa ra topic này để các bạn thảo luận.

    Như cá bạn cũng biết ngày nay có rất nhiều bạn đi du học, đi làm xa, hay vì lý do nào đó mà bạn và người yêu của bạn phải xa nhau một thời gian dài. Vậy bạn nghỉ gì về câu:" Xa mặt cách lòng" và bạn là gì để giữ vững được tình yêu. Bạn nào có kinh nghiệm và vốn sống nhiều chia sẻ cho mọi người nha.
    Mong nhận được thảo luận và đóng góp
    Thân! Chúc giáng sinh vui vẻ!
  2. hfamily

    hfamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Những năm bao cấp người ta có câu " CHo vợ đi tây thì không khác gì để xe đạp ở Bờ Hồ không khoá"
    Bây giờ thì Chồng/Vợ hay bạn trai/bạn gái đi tây thì không khác gì xe máy để ở chợ Giời mà không khoá càng
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    xa di thi` biet .Thoi` gian tra? loi`
  4. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nghe câu nói đại loại là: Khoảng cách như là một ngọn gió, nó có thể thổi bùng lên ngọn lửa lớn nhưng cũng có thể làm tắt ngóm những đốm lửa nhỏ. Thời đại CNTT bây giờ hiện đại rồi nên phương tiện liên lạc không phải là khó: e-mail, điện thoại.... Tuy nhiên, có cô gái nào mà không chạnh lòng khi Noel này cô đơn một mình bên lò sưởi, có chàng trai nào chịu mãi cảnh 1mình lặng lẽ trên phố đông người. Nói chung là nếu thật sự chờ đợi được nhau thì là đẹp nhất. Chứ nếu không thì 2 người phải nghĩ cho nhau. VD như các cô bây giờ, 25t chưa cướii thì còn chờ được chứ 27t mà không cưới lại còn chờ với đợi xem ra cũng căng thẳng lắm chứ. Đời người con gái cũng có thì thôi mà, đâu có thể chơi bời tới "đầu 3 đít chơi vơi" như cánh đàn ông được. Đây thực sự là sự lựa chọn giữa sự nghiệp và TY đó. Tôi xin lỗi nếu có nói điều không phải, con gái bây giờ ít được như xưa lắm, ít có ai dám đợi người yêu trở về sau chiến tranh như trước đây lắm. Thiện tai, thiện tai..... Nhưng không phải là không có người dám chờ đợi đâu đấy nhé....
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Xa mặt cách lòng=never be true love.
    Xa mặt chưa cách lòng=rồi sẽ cách lòng.
    Xa mặt nhưng không cách lòng=love,but dangerous.
    Có ai đó nói với tôi rằng : Yêu chỉ vì....yêu,không có lý do nào cả,ý trí đành bất lực trước con tim dù chuyện gì có xảy ra.
    Có lẽ trong thời đại này điều đó chỉ là cổ tích.
    Có phải không yêu thì sướng hơn không?
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là nếu ở xa nhau như thế một thời gian dài thì tình cảm dễ thay đổi.Nhiều khi bản thân không muốn nhưng không phải ai cũng có bản lĩnh để vượt qua khó khăn và sự cám dỗ của hoàn cảnh.Nhưng L vẫn nghĩ nếu hai người ở xa nhau nhưng mà cả hai đã xác định tương lai hai đứa rõ ràng,có bản lĩnh và biết chịu đựng thì cũng sẽ có thể vượt qua được thôi.
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiii Chị L ơi không phải ai cũng xác định tương lai đâu à. Tương lai thì xa wá trời, người ta chỉ mong muốn thôi.
    hiiicccccc.. thường thì tình cảm được gây dựng nhiều phần là do sự gần gũi gặp gỡ thường xuyên giữa con người với nhau.,... chứ xa nhau lắc lơ thì.. . khó lắm à, sâu đậm lắm lắm hoặc là có gì đó gắn kết thì còn hi vọng chờ đợi chứ...hiccccc.... chứ ai yêu em mà nói yêu nhưng chả biêuz giờ thấy mặt.. em cũng chẳng biết mình thế nào, chỉ muốn gặp rùi nói.. say goodbye... nhưng mừ.. chả có cơ hội... khó tới cổ... chán wá...hic...hic...
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    uhm...tại L và anh ấy yêu nhau được 2 năm rùi ,cũng có suy nghĩ người lớn một chút ,nên cả hai đều tính chuyện tương lại.Mà L còn học khoảng 5 năm nữa cơ,có lẽ đó là suy nghĩ từ bản thân L ra thôi.Chẳng ai biết tương lai sẽ thế nào nhưng bây giờ cả L và anh ấy đều rất tin tưởng nhau,mà mỗi năm L được về nhà 2 lần ,lại còn có nhiều cách liên lạc nên cũng không quá xa xôi lắm vì vậy vẫn chịu đựng được .
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì nghĩ là có chuyện xa mặt cách lòng. Tôi nghĩ nếu là tôi, tôi sẽ chẳng chờ ai nổi 1 năm. Nhưng thực tế như thế nào thì phải trải nghiệm qua thì mới biết à. Tôi cũng đã xa mặt người ấy những 3 năm rồi, mà hình như tình cảm đó chẳng những không phai nhạt thì phải
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng tuỳ từng người. Ngày xưa bảo chờ đợi nhau còn được chứ bây giờ thì.......... hơi khó. Mình nói thật là ko chờ được

Chia sẻ trang này