1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"XA MẶT CÁCH LÒNG" - BẠN NGHỈ GÌ VỀ VẤN ĐỀ NAY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Mình đã trải qua mối tình long distance và mình hiểu xa cách nhau nếu muốn tồn tại thì thứ 1 cả hai đều phải yêu nhau thật lòng và chân thành , thứ 2 là trước khi xa nhau họ đã có thời gian quen và yêu nhau lâu. THực ra 2 thứ đó có liên quan tới nhau. Còn như trường hơp mình vì thời gian tìm hiểu nhau ngắn cho nên khi xa nhau 2 bên đều chưa chắc chắn về tình cảm. Thứ 3 là cũng tuỳ vào mỗi ng`. Ví dụ nếu 1 ng` có bản lĩnh và chung thuỷ thì họ khg dễ gì bi lung lay bởi ng1 thứ 3. Còn nếu 1 ng yếu đuối, đa tình, khg chịu nổi sự cô đơn thì họ sẽ khg tránh nổi các cám dỗ, mặc dù có thể trong tim họ vẫn yêu bạn thật lòng. NHưng có những lúc cũng vì hoàn cảnh mà cũng xảy ra chuyện khg hay.
    Mình nghĩ vậy đó
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    "" Xa mặt cách lòng ". Tôi thấy câu đó đúng. Cũng giống như câu " Tình yêu làm bùng lên ngọn lủa lớn và dập tắt những đốm lửa nhỏ". Dù bản thân của chúng ta không hề muốn " cách lòng" nhưng vì cuộc sống. Với muôn điều thay đổi sẽ làm chúng ta cảm thấy mệt mỏi và khi bạn không thể vượt qua những mệt mỏi đó thì chúng ta không thể nói đến lời " chung thuỷ ". Thời đại CNTT cung không làm vừa lòng những người " xa cách". Dù có thường xuyên mail, chat chit, phone nhưng ........... vẫn không đủ. Không làm sao đủ với những ngưồi " không biết chấp nhận". Cảm giác trống vắng, lẻ loi , cô đơn là những điều ngay cả khi vui cũng khiến cho ta chạnh lòng vì không có " người mình yêu thương bên cạnh ", trong khi đó , thấy người khác " tay trong tay" hạn phúcb iết bao. Đó là lúc vui, cảm giác lẻ loi đó còn kinh khủng hơn khi ta buồn. vậy đó, | xa cách " là 1 mối nguy hiểm cho tất cả những mối tình, nhưng cũng là minh chứng cho tình yêu của các bạn. Chỉ khi nào, chúng ta xác định, chúng ta quyết tâm, chúng ta có 1 tình yêu chân thành thì chúng ta mới vượt qua trở ngại khó khăn là " xa mặt cách long". Chúc các bạn có 1 tình yêu vượt qua thử thách .
  3. aoibean

    aoibean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Uhm``...chủ đề này đúng với tâm trạng của kẻ đang muốn dãi bày như mình.Chào mọi người, có một câu chuyện , mọi người có thể đưa ra giải pháp, được chứ ạ? Thanks mọi người trước nha.
    A và B là 2 cô gái chơi thân với nhau, họ có thể chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện, còn hơn cả hai chị em gái. Đến tuổi biết yêu, A đã gặp được một người có thể là khá tuyệt vời trong số các chàng trai lúc đó.Đẹp trai, tri thức, nhà giàu nhưng sống rất tình cảm, và có lẽ không hẳn riêng A mà tất cả mọi người bạn của 2 cô gái đều thấy rõ những đức tính đáng trân trọng của chàng trai đó, mọi người có khi thầm ghen tỵ với A, và B cũng không nằm ngoài số đó.Nhưng điều đó ko fải là B cũng có tình cảm gì đó với chàng trai , ngoài tình cảm bạn bè, sự tôn trọng...tất cả đều thật đáng nói cho một tình bạn đẹp, họ trở thành bộ ba từ lúc nào không hay.Không hiểu tại sao khi đi chơi cùng A và người yêu của A mà B lại không thấy gì cả, lạ thật...B thấy họ vui và B cũng vui, thấy hạnh phúc.Họ buồn, B cũng cảm thấy có điều gì đó không vui...3 người luôn cùng nhau đi trên những con đường mà mình đã chọn, những khó khăn, họ luôn o bên nhau. Nhiều người ở ngoài nhìn vào tưởng họ có vấn để không ổn, nhưng B luôn biết dừng lại ở cái chỗ mà mình nên dừng, ko cho phép mình đi quá xa những cái ko nên.
    Và rồi A đi du học, một đất nước cách VN qua một bước chân biên giới.A và người yêu vẫn luôn email, chat, goi điện, và 1 năm về nhà 2 lần, trong thời gian ngắn ngủi vì nhớ người yêu, và nhớ cả B nữa, họ lại đi chơi bộ 3 như thủa nào trên những con đường HN...Và fải nói một điều, khi nào đi chơi ba người chang trai luôn là người đèo B đằng sau, còn người yêu song song đi bên cạnh, thật buồn cười ,nhưng B ko hề nghĩ đến điều đó, và họ vẫn thấy thật thoải mái và vô tư...
    A lại trở lại trường, và ở VN, B và chàng trai đó vẫn liên lạc với A bằng mọi cách có thể.Và thỉnh thoảng chàng trai có rủ B đi đâu đó cùng( tất nhiên đều có lý do chính đág), vì là bạn bè nên B đồng ý. Trong câu chuyện của họ luôn có hình ảnh của A...Rồi câu chuyện của B và anh người yêu của bạn thân bắt đầu được bàn tán, những cái thắc mắc đã đến tai B, cô cảm thấy khó chịu, nhưng cho rằng họ là người ngoài cuộc, họ ko hiểu nên mới thế, và những bức email co gửi cho A ngày một nhiều, ko fải để chứng minh điều gì đó mà để kể về HN, về những diễn biến của cuộc sống giữa B, người yêu A, và kể cả những lần đi chơi của 2 người. A tin B và tin cả người yêu nữa, B cũng cho rằng nhữg gì mà họ bàn tán là do họ ko hiểu...Ko đáng suy nghĩ.
    Thời gian trôi qua nhanh chóng, tình yêu của A và anh chàng đó kéo dài được 2 năm, và cũng là lúc chàng trai đó nhận được bằng tốt nghiệp, chang trai bắt đầu lao vào cuộc sống cơm áo gạo tiền, những lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt của anh. Những bức mail cũng thưa dần, giaỉt thích lý do này, chang trai nói do bận công việc,và không còn hứng thú lên mạng nữa , chỉ thích gọi điện thôi. Và anh đã dành tiền kiếm được để nuôi những cú điện thoại sang bên đó với A. Còn B vẫn lặng lẽ gửi mail , rồi chát với A, họ vẫn như hồi ở nhà...Thỉnh thoảng có đôi lần A và anh chàng giận dỗi, B lại là người ở giữa làm ''''hoà bình''''.Rồi sự nhờ vả của chàng trai với B nhiều hơn, khôg fải lý do vì A nữa mà đôi khi là những lý do hết sức buồn cười. B đã cảm nhận cái gì đó không ổn ở đây, B vẫn tiếp tục làm hoà bình giữa 2 người, vẫn nhắc chàng ******** điện cho A, hoăc mail, và A cũng vậy. Sự liên lạc cuẩ hai người đôi khi chỉ B ở giữa là hiểu rõ vẫn đề không ổn ở đây, nhưng B chẳng biết làm thế nào cả, bởi cả hai đều là bạn.Sự thực ở đây, B ko có ý nghĩ gì với chàng trai, ngoài tình cảm bạn bè...Cứ đêm về, chàng trai lại gọi điện cho B, câu chuyện của họ không còn về A nữa rồi, hình như có gì đó quá xa của sự giới hạn bạn bè.Thu7, cn chàng trai lại gọi điện nhờ B làm hộ cái này, mua hộ cái khác..để rồi lại ngồi sau xe của anh chàng. B cũng thấy sợ, B muốn nói điều gì đó với chàng trai nhưng B sợ, B sợ mất một tình bạn đẹp( Nếu B đang ăn dưa bở), hoặc là một điều gì đó tương tự xảy ra...B đang lo lắng....Để rồi bây giờ hàng đêm , B rút dây điện thoại ra, B sợ nghe thấy tiếng chuông...va bên kia lại là giọng nói'''' em à, anh đây...'''' B sợ, hoảng sợ là khác...
    Vậy theo mọi người B fải làm thế nào bây giờ?[/orange]
  4. valtanes

    valtanes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    xa mặt cách lòng?
    ........ thiệt ra thì tuỳ mỗi người.............tự dưng vào cái topic này mình thấy tin tưởng người yêu mình hơn đó...............vì mình hết sức chung thuỷ với người đó .............người đó cũng sẽchung thuỷ với mình phải vậy không..........vì lời cuối cùng người đó nói với mình là......cái gì mình cũng quên rùi .............như vậy chỉ cần tin tưởng thôi phải không...........
    xa mặt cách lòng cũng là câu mình gửi trong thư về cho người đó..............nhưng câu tiếp theo của nó là........I believe in You.............dù mai sau này điều này có là đúng đi chăng nữa mình cũng sẽ luôn mỉm cười vì................." xa mặt cách lòng.....cha ông ta nói cái gì cũng........sai......với tình cảm của mình...............ít ra mình không phải người phản bội
  5. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    JoannaFalconer cứ yêu anh nào xa xa đi , thế nào cũng phải viết lại topic này cho coi. Trên thế giới có giải Nobel dành cho những đóng góp lớn thì phần thưởng lớn cho bạn chính là anh chàng xa tít mù tắp đó. Cứ yêu đì rồi sẽ biết sướng hay không mà.
    Những ai đã, đang , sắp và sẽ phải đối mặt với tình trạng này giơ tay thử coi.
    Tôi thì "đã" qua rồi và bây giờ thì đang ngất ngây trên chiến thắng đây. "Đã lắm"
    Được nb_kn sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 23/12/2004
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nói ra thì vô vàn lí do lắm , mỗi người có một suy nghĩ cá nhân riêng ...Nói túm lại là cứ xa nhau đi thì bạn sẽ bít ngay mùh
    Lúc đó sẽ biết ai là kẻ chung tình - ai là kẻ lạnh lùng - ai là người ra đi - ai là người ở lại.

    Sống thành thật với chính bản thân mình
  7. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    XA MẶT CÁCH LÒNG tớ hiểu nôm na, trận trụi nó thế này
    1. Hai người đang yêu nhau được gần nhau thì : NO BỤNG
    2. Yêu nhau nhưng phải xa nhau thì: ĐÓI BỤNG
    Khi đói bụng có 2 trường hợp xẩy ra. Thứ nhất chịu nhin đói, chờ đến bao giờ có thì sài. Như vậy không loại trừ khả năng nhiều người chết vì bội thực . Thứ hai, không thể nhịn đói được --> ăn phở luôn. Kết quả có thể tuyệt ngon (ngon hơn cả cái cũ) có thể phở dở hơi, có thể giẫm phải sầu riêng mà chít
    Tốt nhất là không nên mạo hiểm xa mặt cách lòng khi còn chưa có sự ràng buộc gì (đang yêu) - lành ít dữ nhiều
  8. kizz_kid

    kizz_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt thi trước hết là cắch .....người, cái đó thì chắc chắn rồi. Chuyện có cắch lòng hay không thì rất khó nói, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa nhu mức độ tình cảm, môi trường sống của hai người và nhất là ý thức của hai người đó về tình cảm của họ,(tính chuyện lâu dài hay yêu chỉ để yêu). Đối với Kid, thời gian xa cắch cũng như một liều thuốc thử, nếu người mình yêu vẫn la người yêu mình, , tình yêu đẹp, nếu người mình yêu không còn yêu mình thì cũng đừng đau buồn quá, tình yêu đó chưa đủ lớn để người ta đợi mình thì cũng đừng để nó làm đau mình. Túm lại là hãy làm mọi thứ có thể để vun đắp cho tình yêu của mình đang có, có như vậy thì nó mới tồn tại và phát triển được, , còn chuyện cắch lòng hay không thì cũng đừng lăn tăn quá kẻo nó lại biến thành lí do chính để chia tay. Hi vọng những ai đã và đang yêu mà phải xa nhau thi sẽ thêm tin tưởng vào nhau, những ai đang và sẽ yêu nhau sẽ có những tình yêu đẹp ,
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    cái vấn để XA MẶT CÁCH LÒNG này quả thực là khó nói, nó tuỳ thuộc vào nhiều thứ như tình cảm của các bạn, môi trường các bạn sống v.v.... khó nói lắm, nhưng mình thì mình luôn tin là dù xa nhau thì vẫn luôn tồn tại 1 TY. Mình tin vào điều đó
  10. rock_rock103

    rock_rock103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý là xa mặt cách lòng vì ngay chính mình đang thế đây.Những gì người ấy hứa với mình bây giờ thật sự quên hết rồi nhưng với mình thì nó như vừa mới xảy ra hôm qua.Có lẽ ở nơi xa đó người ta đã tìm thấy 1 nữa khác rùi...nhưng mình buồn 1 điều là người ấy vẫn luôn nói yêu mình nhiều mà lại tránh né không muốn nói chuyện với mình.Nếu mình có hỏi thì cũng chỉ nói do bận quá thui.Thui thì đành chấp nhận vậy vì người ta ở quá xa mình mà

Chia sẻ trang này