1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"XA MẶT CÁCH LÒNG" - BẠN NGHỈ GÌ VỀ VẤN ĐỀ NAY?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi polarbearvn, 22/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thấy xa cách chính là cách tốt nhất để xem 2 người có yêu nhau thật sự không đấy.Càng xa càng yêu , và dường như lãnh cảm với những người khác giới khác.Nhất là khi người yêu thật hoàn hảo, có lẽ người ta khó chấp nhận một người khác giới thua kém người yêu mình.Con gái mà yêu được một người đúng trong mộng thì chung thuỷ vô cùng , kể cả xa cách mấy năm đố thằng nào ở nhà tán được.
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Đọc topic này chợt thấy chạnh lòng.
  3. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thật sự yêu nhau mà xa mặt cách lòng thì chắc là vẫn có thể qua được. Khó khăn thì có đấy nhưng ít ra còn có động lực. Nhưng mà ko fải ai cũng đcj như thế. Cũng có những đôi kém may mắn.....cố gắng mãi rùi cũng chả đi dến đâu hết. Thời buổi bây giờ, chuyện có người yêu đi du học là chuyện thường ở huyện, kẻ ở người đi. Nói chung là fải tin tưởng lẫn nhau thôi. Có lòng tin rồi thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Nhưng mùh giữ đc lòng tin thì ko fải chuyện dễ dàng. Cám dỗ trên đường ta đi thì nhiều vô kể. Lửa thử vàng gian nan thử sức.
    Trước khi qđịnh làm gì, hãy suy nghĩ cho thật kĩ, lựa sức mình mà làm......một khi đã mắc sai lầm rồi, muốn sửa chữa thay đổi, cũng đã quá muộn.
    Chúc cho những đôi đang yêu nhau, xa mặt mùh ko cách lòng.
  4. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lúc tình yêu đang đẹp thì nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần thật lòng yêu nhau, quan tâm liên lạc thường xuyên thì xa mấy cũng chờ được. Nhưng nhiều khi tình cảm thay đổi lúc nào cả 2 bên cũng chẳng biết, anh ít liên lạc hơn...lúc đầu em còn hỏi. Sau rồi cũng chán vì ko lẽ cứ hỏi nhau mãi mất tự do lắm. Lâu lâu cũng quen với lại còn bao nhiêu thứ phải nghĩ...chẳng phải lúc nào cũng tơ tưởng yêu đương được....Tớ buông xuôi rồi cuối cùng chủ động nói chia tay.
    Anh cũng chẳng níu kéo ...thế là đủ hiểu tình cảm của anh rồi. Sau đấy 2 tháng 2 đứa lại liên lạc nhưng chỉ đơn giản là ban bè hỏi thăm nhau, cũng có chút xao xuyến nhưng bây giờ cứ nghĩ đến chuyện yêu nhau mà xa nhau là tớ sợ rồi. Mặc dù tớ tin là tớ vẫn còn cảm giác với anh ý.
    Nhưng mỗi người 1 khác, có những người vẫn yêu nhau sau 4-5 năm xa cách...Tớ mong là các bạn đang có ngươi yêu đi du học hoặc đi du học xa người yêu đều có kết quả tốt đẹp
  5. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Đúng ! Muốn giữ được thì phải có sợi chỉ đỏ vô hình giống trong truyện mảnh trăng cuối rừng í (Mà chết cười dạo trước viết văn lại ghi là sợi chỉ đỏ mỏng manh trên tay cô gái.. làm cô phê sáng tạo văn học quá !@)
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Giờ mới thấy cái này.
    Dạ,thưa anh,em không nói dóc anh chứ em yêu dữ dội lắm ạ,không dưới 1 cuộc tình mỗi tháng đâu ạ.Nhưng em cũng đang cố theo đuổi 1 anh chàng mà em quen từ 9 tháng qua ở Singapore để xem chuyện cổ tích ấy chứ em mệt quá.Đuà mãi chẳng được gì,chưa kể em thuộc dạng nắng mưa thất thường,"chảnh" có hạng nên xa mặt người cách lòng đầu tiên chắc là em chứ không thể nào là hắn.Nhưng em sẽ thử,để xem!
  7. camdovitinh

    camdovitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ui, 1 tháng 1 cuộc tình thì kô thể gọi là yêu dữ dội được mà phải nói là yêu điên cuồng
    Mình cũng đã trải qua 1 số "kinds of love" như là: yêu chơi bời, yêu chiếm hữu, yêu vì "bị yêu". Yêu nhiều như vậy nhưng rốt cuộc cũng chả đi đến đâu... Mình đoán chắc là bạn cũng chỉ yêu chơi bời thôi Nên chấm dứt đi thôi, chẳng hay ho gì đâu bạn ạ.
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ thời gian và khoảng cách là hai phép thử tốt nhất đối với tình yêu chân chính
    Bản thân tớ cũng...không biết nói thế nào đây nhỉ :(
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Ah,không thể gọi là yêu điên cuồng được mà.....yêu qua đường.
    Mình đang tìm 1 người đàn ông như trong bài hát goodbye girl (của DAvid GAtes) ấy,mình sẵn sàng đợi và tu chỉnh luôn.Đó chính là mẫu người lý tưởng cho dạng: xa mặt nhưng không cách lòng.

Chia sẻ trang này