1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa mặt - Cách lòng.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Sadeyes, 08/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, đọc và ngẫm nghĩ đến mình, có khi nào ình cảm của mình dnàh cho ngươì ta cũng thế sao??
  2. HenrryLaoLuyen

    HenrryLaoLuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đúng là những ngày đầu xa cách nhau, các chàng, các nàng nhớ nhung nhau nhiều lắm. Nhưng theo tớ thì người ở lại bao giờ cũng nặng tình hơn người đi. Nếu tình yêu xuất phát từ những khả năng có thể tốt cho tương lai sau này, mối tình đó có cơ may phát triển, nếu bồng bột, nó cũng như bong bóng xà phòng, đôi lúc lung linh vậy mà dễ vỡ. Trường hợp này xảy ra với nhiều người trong đó có cả tôi, và đối với một số người, nó xảy ra nhiều lần, đôi khi bạn là nạn nhân, đôi khi bạn là người gây thương đau. Bạn không biết trước, bạn không có ý đó, bạn không thể ngờ được đâu.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HÙng àh,
    Mối tình của HÙng với em Quỳnh không phải là tình yêu và cũng chẳng fải là xa mặt cách lòng. Lòng đã cách kể cả lúc HÙng ở bên em Quỳnh chỉ có điều HÙng chưa nhận ra điều đó. Tình yêu dễ ngộ nhận lắm và cả 2 người đã ngộ nhận điều đó. Có thể em Quỳnh yêu HÙng thật nhưng đúng là Hùng không yêu em ấy, chỉ là một mối tình thứ 2 bị hùng ngộ nhận hoặc Hùng cố tạo ra để che lấp mối tình đầu của Hùng với em Linh. HÙng hiểu ko. Trâm vui vì Hùng nhận ra điều đó và đã ko lừa dối em Quỳnh. Mong Hùng tỉnh táo hơn trong chuyện tình cảm. Hy vọng em Quỳnh hiểu được những tâm sự của HÙng.
    Chúc HÙng thành công và vui vẻ nơi đất khách quê người
  4. Nicholas2609

    Nicholas2609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ thế em ạ.Chỉ vì muốn tốt cho em mà a phải làm thế thôi.Anh thật là xấu,nhưng chỉ mong em hiểu rằng a vẫn còn yêu em,vẫn dành tình cảm cho em từ lần đầu a thích em đến tận bây giờ.A sợ mình ko xứng đáng với em mất rồi mèo con ạ.
  5. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt - cách lòng
  6. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    đúng là " trẻ con" ; tớ thấy chuyện này các bạn nên " nói với nhau " như thế 2 bên sẽ hiểu nhau hơn, post 1 bài lên đây để mọi người đọc ---> theo tớ thì người post bài không có 1 chút sự tôn trọng nào với " Quỳnh " !
  7. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng gần đúng là vậy mà. Post bài mà cũng phải có cân nhắc kỹ lưỡng là cho ai đọc sao hả bác. Em post cho các bạn em đọc chứ cái con nhỏ đó nó không có biết ttvn là cái gì đâu. Cám ơn bác đã góp ý.
  8. 014638

    014638 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà nóng thế,
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Trời dọc cái bài của thang Hùng náy chuối quá di mất Có ai biết nó thì mới hiểu. Eo ơi nó cư nói cái giọng coi thường con bé kia thế nhỉ. Nó cứ làm như là nó perfect lắm ko bằng. Thực tế thì chưa bao giờ mình có ấn tượng tốt về Sadeyes hết. Lúc nào cũng hehe miễn bình luận.... Giá mà.... nó ít tinh vi di 1 tí thì còn cảm thấy dễ chịu khi nói chuyện. Sadeyé nghĩ mình có ... quá chăng mà .... thế hehe

Chia sẻ trang này