1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa một tuần có lâu quá không anh - Sao em thấy ngày cứ dài đến thế?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuoc_mua, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Xa một tuần có lâu quá không anh - Sao em thấy ngày cứ dài đến thế?

    Thế là anh lại về quê mất rồi, em lại xa anh! trưa anh viết cho em một tin nhắn nói là anh đang về rồi - và em bật khóc.....
  2. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    3h chiều ngồi làm việc mà em thấy nhớ anh kinh khủng, em lại muốn gọi cho anh, em định sẽ nói cho anh biết rằng em đang nhớ anh biết nhường nào; rằng dù anh có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì em vẫn muốn được ở bên anh; em định kể cho anh nghe một câu truyện cười mà em nghĩ nghe xong chắc chắn anh sẽ vui hơn rất nhiều....vậy mà khi nghe máy anh đã trả lời em bằng những câu khô khốc và cụt lủn... mọi điều muốn nói trong em tan biến hết.... Em tắt máy. VÀ EM LẠI KHÓC. Em biết với anh thì nước mắt chẳng có ý nghĩa gì, nhưng em không hiểu sao mình lại yếu đuối đến thế!
  3. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi xa anh nỗi nhớ trong em càng da diết hơn. Có những lúc em chẳng muốn làm gì, muốn bỏ mặc tất cả để được chạy đến nơi anh, được đi cùng đường với anh, mặc dù em biết mỗi khi gặp anh em đều không có niềm vui trọn vẹn. Anh luôn khiến em phải nghi ngờ, phải hờn dỗi... Có những lúc em tự hỏi không hiểu anh có yêu em thật lòng không nữa? Hay vì em sống lãng mạn quá nên đòi hỏi ở anh nhiều thứ không thực tế?? Nhưng chẳng lẽ một cái xiết tay nhẹ, một nụ hôn hay một vòng tay ôm em cũng là đòi hỏi quá mức sao anh? Nhưng suy nghĩ thế thì thật vớ vẩn phải không anh? Anh đã cùng em đi chung đường suốt hơn 1 năm nay rồi còn gì? đã có những lúc em tưởng chừng như không thể tiếp tục gặp anh được nữa, vậy mà anh và em lại làm quen và lại như không hề có chuyện gì xảy ra vậy? Anh em mình cũng trải qua những ngày thực sự gian khó còn gì. Em không biết nếu giờ không có anh ở bên em sẽ phải sống ra sao nữa, ở cạnh anh em luôn
  4. nhaemtrennui

    nhaemtrennui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Bạn @nuoc_mua chú ý nhé.
    Tên topic của bạn sai quy định. Không được phép viết tòan chữ hoa ko có dấu như thế. Mình là người Việt Nam thì mình phải viết cho đúng với văn phong và ngữ pháp của người Việt Nam chứ. Tôi đã sửa tên topic, mong bạn ko lặp lại sai lầm này lần thứ 2.
    Thân.
  5. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Cháu viết xong rồi mới nhớ! Pác làm gì mà nói cháu ghê vậy! Thanks pác!
  6. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Suốt từ chiều rồi qua một đêm dài em cứ ngỡ mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc chiêm bao, nhưng không! đó là sự thật. Chắc có lẽ em đã gọi điện cho anh mười mấy lần rồi đấy nhỉ? Lại khóc thật nhiều, dẫu biết có khóc nữa cũng chẳng giải quyết được gì. Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao anh lại nói ra những lời làm tổn thương em như thế? Tại sao không góp ý thẳng thắn với em mà lại đi nói với một đứa con gái mà anh bảo là không muốn gặp lại???? Trước mặt em anh nói về cô ấy như thể anh không thèm gặp, vậy mà sau lưng em anh lại hẹn hò để đi ăn cùng. Rồi khi em hỏi dạo này cô ấy còn hay nhắn tin cho anh nữa không thì anh lại nói là không và lâu rồi anh không gặp (mà thực ra anh vừa mới gặp lúc trưa). Anh điêu lắm anh có biết không? Anh khiến em muốn phát điên.

Chia sẻ trang này