1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đường gập ghềnh
    [​IMG]
    Đường hiểm trở
    [​IMG]
    Nhưng đường cũng rất thơ mộng khi vừa vượt qua đoạn mấp mô lên một khúc quanh cao chót vót bỗng thấy hai chiếc ghế gỗ dịu dàng bên đường
    [​IMG]
    Ngồi ở chiếc ghế như thế này mà uống rượu bình thơ (hay cà phê nhạc...rock) ngắm trùng điệp núi, hào sảng mây chắc cuộc sống hưởng thụ cũng chỉ tao nhã đến thế là cùng
    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    E hèm ! Chưa thấy ai pot ảnh và kể chuyện rơi vực Háng Tà Chơ nhỉ ??? Lười quá ! Anh chạy trước nên không rõ sự tình ra sao... ???

    Khúc cua củ chuối ...
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang Làng Nhì .
    [​IMG]
    Men theo sườn đồi .
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 13/06/2007
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thanh niên tình nguyện !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thác Háng Tà Chơ - Làng Nhì -Trạm Tấu - yên Bái .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Người Thái ở Văn Chấn đi tải gỗ ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đỉnh thác Háng Tà Chơ .
    [​IMG]
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Xem cái vệt đường này dốc đến đâu ???
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vài đoạn đường hiểm ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bọn em kể chuyện và post ở mấy trang trước rồi mà bác. Em đang chờ câu chuyện kể của bác Extra
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trời bắt đầu rả rích mưa, sấm chớp nổ đùng đùng phía sau, mây đen ùn ùn kéo đến từ mạn Sơn La. Có thế đó là lý do của vụ rơi vực. Sự chủ quan của người, sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Nhưng trên hết, tất cả đều đã ko sao. Hy vọng những dân phượt đi cẩn thận hơn trên những con đường hiểm. Tính mạng mình là quan trọng.
    Em post ảnh tiếp:
    Phút bần thần sau cú ngã vực khi đang trú mưa trong 1 cái lán của người dân:
    [​IMG]
    Những con đường sát mép vực nhìn từ xa:
    [​IMG]
    Ngó đầu xuống là thấy vực sâu thăm thẳm:
    [​IMG]
    (Còn nữa)
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    .... khi ánh mắt trời dịu mát trên dãy núi Tà Chơ... mấy anh em lất thất men theo con đường mòn hiểm trở quay về Làng Nhì, để kịp ra Văn CHấn trước khi bóng đêm tràn vào thung lũng...
    DuGia và Extra đi trước, mấy anh em còn lại theo sau ...
    những con dốc rợn người, mép vực chênh vênh ... cô bé Wave lười biếng kô chịu lê bước, hay đúng hơn nó đỏng đảnh với chàng công tử Độc Cô kô biết chiều con gái !....
    ... dù đang rất mệt với cơn rượu tối hôm qua, NR tôi miễn cưỡng cưỡi lên em Wave hi vọng dìu em ra được Văn Chấn, bơm cho em ít dầu, ít hơi ... em lại tươi tỉnh như cô bé 17 tuổi chưa một lần làm tiếp viên, tung tăng trên cánh đồng Lúa, chín vàng khắp thung lũng ....
    Dụ dỗ, lừa bịp mãi em mới nghe lời, hứa rằng ra đến Văn Chấn, anh sẽ làm cho em tươi tỉnh trở lại, e lại được cừoi, đựoc rú ga, được bóp phanh ... Dù sao tôi với em Wave cũng nặng tình, nặng nghĩa ...
    Wave bắt đầu lấy lại hơi, ga đều dần và từ từ bò lên dốc, đều đặn và nhanh dần... khỏe mạnh như cố gái 40 hồi xuân ... như Máy bay bà già gặp Phi công trẻ cứng tay, cứng chân
    .... Độc cô ngỡ ngàng nhìn NR và em Wave, kô hiểu vì sao
    " tao to hơn nó, sao nó lại ko yêu tao ? "

    đoàn xe cứ mò mẫm như thế theo sát mép vực ra dần ra dần ...
    Bóng mây sà xuống thung lũng rất nhanh, chẳng kịp đề phòng, chỉ mong sao anh e đựoc bình yên... vì lúc này con đừong đã trơ nên quá nguy hiểm ....
    ... RẦM, cũng chẳng kịp hiểu vì sao, hốt hoảng quay xe tìm bạn ... XE chẳng thấy đâu, người chẳng thấy đâu ... chỉ còn cái cầu tre và vực mỏng, chỉ còn 2 chiếc mũ bảo hiểm lăn long lóc, ... trên đầu là cơn mưa rừng sẵn sàng xối xả ...
    Một tiếng gọi, một tiếng trả lời, biết bạn bình an ... yên lòng .. dù xe và người vẫn còn nằm dưới vực sâu hun hút ...
    ... xong xuôi mọi việc, chỉ còn biết bông đùa " may sao, rơi chỗ này còn có chỗ Thắp hương "...
    Nụ cừoi bình an vang khắp thung lũng ....





Chia sẻ trang này