1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @DHT585 : Ko hiểu gì hết thì im mồm nhé ! sủa linh tinh, chán quá.... đã bảo biến rồi mà lại. vớ vẩn ! KecK
    Độc Cô cho thêm ảnh Xa Ngái Mù Cang Chải nhé ...
  2. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã đọc blog tếu táo tớ viết. "Tôi" trong ấy chỉ là nhân vật thôi, không phải tớ.
    Thôi, không spam nữa để cho các bạn tiếp tục load ảnh.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại có củi và lửa rồi, đi vào nội dung chính nào. Tớ tặng cả nhà ít hoa cho nhìn mọi thứ dễ thương đáng yêu hơn nhé. Lần này đi ko có điều kiện chụp hoa lá cành nhiều, chỉ thấy trên đường có rất nhiều hoa này mà không biết tên
    [​IMG]
    Lãng mạn 1 tí nào
    [​IMG]
    Còn đây là mận, chen chúc dưới nách lá, nhiều và ngon kinh khủng. Núi có vũ điệu tazan trên cây mận này rất đẹp
    [​IMG]
  4. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tin giật gân.
    Tin mới nhận lúc 10h sáng, đêm qua trong ấy họ bắt 2 người làm con tin vì nghi ngờ vào đấy giống các bạn hôm nọ. UBND tỉnh có cuộc họp khẩn cấp với Lãnh đạo Huyện, cử lực lượng vũ trang vào giải vây cho mấy con tin kia.
    Mong rằng họ chưa hành quyết bằng rìu.
    Tai hại quá.
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hic, thiệt hả bác?
  6. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có vụ hành quyết bằng rìu, giai thì lên nhà mợ Thưởng, gái thì xuống nhà bố Chu.
    Đoàn em cũng có người bị hành quyết như thế rồi, ghê lắm cơ
  7. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đấy là lúc chưa có biến. Chứ sau hôm qua, ảnh ở đây phơi đầy trên ANTG với lời miêu tả sinh động về những con ngựa, con người chở gỗ lậu thì chúng nó hành quyết bằng rìu là còn ân đức đấy.
    [​IMG]
    Được KaoSon sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 19/06/2007
  8. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nhìn phê quá!
    Có khi các bác đi qua con đường cheo leo này mà không biết mình đã trở lại thế kỷ thứ 2 sau công nguyên đâu nhỉ.
    Bác nào đọc Tam QUốc Chí hẳn còn nhớ Khổng Minh 6 lần ra Kỳ Sơn, đệ tử Khương Duy cũng mất tới 9 lần mà thân vẫn bại, danh vẫn liệt. Trên đường tiến quân họ đã làm rất nhiều sàn đạo (hay đường sàn) để vượt qua núi non hiểm trở (đường lớn chẳng đi, lại cứ đường hiểm trở mà đi như các bác trên đây ). Quân địch phát hiện chỉ cần đốt bỏ là các quan quân chết đói cả trên núi vì không có đường về ....
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong!
    Khai tử một cung hiểm đáng nhớ rồi, ....
    kô biết có lần nào được quay lại Phình Hồ để tận mắt thấy máu PƠMU chảy đỏ sông Đà nữa kô ?
    Chắc lúc đó vừa đi vừa Amen, lúc về HN chắc chẳng còn CHÂN, còn TAY mà ngồi Post bài .... chỉ còn một mảnh hồn vất vưởng nơi thung lũng với mùi gỗ PơMu thơm ngát lòng ...
    .....mong sao 2 dân phượt xấu số kia được bình yên trở về ...
    Ác hiểm thật !
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sắp chia tay Làng Nhì rồi. Cuộc hội ngộ đáng nhớ ở Làng Nhì:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này