1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một chút thư giãn ở ngôi nhà vắng vẻ có cái hàng rào gỗ rất đẹp bên cạnh..."xác ướp Ai Cập".
    Chúng ta làm bạn nhé
    [​IMG]
    Đây là chân đèo Khau Phạ, trước khi cảm nhận cái ù tai của độ cao đang ngút ngàn phía trên. Cái đoạn này đợi xe Núi và Docco để ôn lại ...tiếng Anh đây..okie???
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 20/06/2007
  2. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tình hình đang căng thẳng mà anh Việt Tây lại dẫn đoàn đi Cao Sơn làm tôi lo lắng quá! Anh phải hết sức cẩn thận nhé!
  3. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thật là tàn bạo. Chúng nó đã xẻo tai một người rồi.
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Vụ này các bác đang nói đùa hay thật đấy. Nghe cứ như không phải đùa?
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không đùa đâu bác ạ. Hôm qua đại ca Thưởng có gọi cho thằng bạn em 15 phút điện thoại. Lời lẽ vẫn văn vẻ nhưng hàm chứa lời đe dọa. Đáng tiếc là bạn em nó lỡ bỏ lại cải Card nên hơi dở.
  6. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cho đến 14h hôm nay, huyện đội vẫn đang đàm phán để thả người nhưng chưa có kết quả! Toàn bộ con đường vào làng Nhì vẫn đang bị phong toả! Tỉnh đội đang có phương án đưa người và bác sĩ qua ngả Bắc Yên sang Háng Tề Chơ!
    Yêu cầu anh Việt Tây không tụ tập uống rượu sông Đà nữa, qua đợt căng thẳng này hẵng hay!
  7. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bị xẻo tai một đồng chí rồi àh, gay go thật . mấy đồng chí bác sĩ kô biết có vượt qua được cung hiểm Tà Sùa - Háng Tề Chơ để kịp cứu chữa cho con tin ?
    Hay lại cũng để lại vài cái tai trên thung lũng Phình Hồ ma quái với nỗi đau nhức nhối thuốc phiện và Pơ Mu.
    Nghe tin bác KaoSƠn mà tai em cảm giác nhói đau, sợ thật, may mà thoát chết về rồi !
  8. chuotchitxu

    chuotchitxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Vào hóng hớt xem hình của các bác đã thấy [​IMG]. Giờ còn lại nghe vụ này... sởn hết tóc gáy...
    Mong mọi người trở về bình yên... [​IMG]
  9. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Các bác thỉnh thoảng vào bỏ tõm một phát vài thông tin không liền mạch, em chẳng biết đâu mà lần. Em nghĩ, chuyện xảy ra với thành viên box du lịch thì nên post lên để mỗi người có bài học cho riêng mình.
    Bác nào thạo tin tóm tắt lại cho em phát
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác nhân ngày báo chí, mong bác có những bài viết có ích

Chia sẻ trang này