1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bác mới đi Mù về à, em cũng đang định đi nhưng không muốn qua đèo Khế. Có đường 32C đi vòng phải không bác, bác chỉ cho em với. Và thông tin đường xá có gì thay đổi không ạ, bác có vào Chế Tạo không, cho em xin ít thông tin bác nhé. Thanks bác
  2. CoLd_AiR

    CoLd_AiR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Máy phim màu đẹp quá. Chuyến này của các bác đúng là "ép phê" thiệt
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt trăng suông​
    "Dẫu có hối hận ngàn năm
    Dương liễu kia chớ oán hờn Dream chiến"

    1. Khoảnh khắc. Khuôn mặt ấy chạm vào mắt gã. Bóng chiều ủ ê và đặc quánh đất Làng Nhì chưa kịp giấu đi một thời xuân sắc bị cưỡng bức bởi dăm vệt hằn trên khoé mắt, bởi dăm vết nám tuyệt vọng của thời gian. Ám ảnh. Ánh mắt như có lửa. Rực rỡ. Nồng nàn. Phiêu dật. Trần Tục. Dâm đãng. Cam chịu. Uất ức. Hằn học. Mệt mỏi. Lười biếng. Những tố chất bản năng nhưng ma mị của phụ nữ mà gã ngầm đam mê, ngầm căm ghét, ngầm ngất ngây, ngầm khinh bỉ. Mẹ kiếp, mặt thì ngon, người thì xệ ra như ngợm. Bốn sọi rồi mà sao mắt như có lửa thế nhỉ? Gã giấu sự bối rối của mình vào một vê thuốc lào có nước hồ thơm phức đất Vĩnh Bảo. Tiếng điếu cày lanh lảnh rít lên. Khói mờ sương muối.
    Khoảnh khắc. Khuôn mặt ấy chạm vào mắt thị. Trời ạ. Người đâu mà lạ. Thời này là thời nào mà còn cối Tàu, còn thuốc lào, còn áo bay. Mũi hếch. Miệng tươi. Mắt nâu ánh bạc. Đồ sói độc. Đồ ma trơi đa tình. Khiếp. Người nữa kìa. Dong dỏng mà rắn đanh. Đồ tốn đàn bà. Ô hay. Mình đang nghĩ gì thế này. Người ta có đọc được gì không nhỉ. Mà kệ ******, tuổi gì mà đọc. Chị mày chém 9 nhát ở Ba Sao rồi nhé. Thổ phỉ chán rồi, giờ làm Hồng quân đây. Mà sao cứ nghĩ linh tinh thế nhỉ. Thị giấu sự bối rối của mình vào ánh lửa chập chờn trong góc bếp. Khói pơ mu thơm lừng bốc lên vấn vương mái gỗ.
    (to be continued)
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đâu có ,thấy chú em nó độc hành MCC,bảo nó quăng vài tấm lên cho bà con xem lúa má Mù thế nào mà nó lặn mất tăm !
    Nếu cô đi thì chạy đèo Lũng Lô ,chớ đi ngả Yên Bái xa lắm ( thêm 40-50km đấy )
    Chế Tạo vẫn phải chờ đường khô và chờ giấc mộng mùa thu ...
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vâng, mới đầu nhìn bản đồ cũng thấy đường đó đi hợp lý nhưng lại ngại qua 2 cái đèo. Thôi, bác bảo được chắc là được, em nghe bác. Giờ chờ nghe "NMTS" (à, ngả kia xa hơn 60km lận bác ạ, gần nửa ngày đường nghĩ cũng hơi oải)
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ALL: cứ tưởng rằng có thể nằm nhà ngắm ảnh, để dành sức khỏe , thời gian cho cung hiểm Lá Vàng Rơi .... vậy mà nghe đến Khau Phạ, nhắc đến Chế Tạo, đến bản NIM xa xôi quanh năm làm bạn với mây mù... lòng lại chộn rộn, chân lại quay cuồng, tay lái kia lại như muốn vứt bỏ bàn phím mà vê ga vượt đèo, xuyên núi xuyên rừng ...
    ..... một hơi thuốc Lào trong căn nhà bản NIM mái lợp gỗ Pơ Mu, nhắm mắt ngửi cái hương thơm nồng đượm của Lúa, chợt quên mình như kẻ lãng du... liệu có là giấc mơ .....
    khà khà, ..............
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Những con đường ,cây cầu hiểm trở ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. rover_sonic

    rover_sonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    cái ông này chạy cái đoàn HN nghĩa lộ chưa chán à ?
  9. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 5 này đội Háng Tề Chơ tụ tập nhậu nhẹt tính cung đường chinh phục Chế Tạo nhá! Nhiều thú rừng đang chờ chúng ta đến "bảo vệ và bảo tồn"!
    Thông báo này thay cho giấy mời! Địa điểm: quán Chim Sáo (ngõ Huế)
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    OK, nhậu nào Phình Hồ ...

Chia sẻ trang này