1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thôi nhé, bây h bác Extra hạ hoả đi nhé, ng tăm tối thì để sang chỗ uống nước mình bàn cho đỡ loãng cảm hứng. Bác cứ uống 1 ngụm rượu vào, súc súc rồi nhổ nó về với đất ý. Bây h mình còn nhiều ảnh độc cung hiểm, còn dư âm cảm hứng đang ngây ngất thì cùng chia sẻ với mọi người thôi.
    Tớ mạn phép những ai đã có lời qua lời lại về vấn đề nhiệt độ của bác Extra, tớ nhấn nút than phiền để trả topic về với nội dung ban đầu nhé. Mọi người đừng mắng tớ, xong rồi tớ cũng than phiền để nhờ Mod xoá luôn bài này của tớ nữa. Cám ơn.
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mong các bác hạ hỏa . Em post ảnh tiếp nhé.
    Bé trai Mông ở Phình Hồ:
    [​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Từ Văn Chấn rẽ vào đường có biển chỉ dẫn "Cụm dân cứ số7" là bắt đầu sự háo hức rồi. Đường dốc dựng ngược, những rãnh đất sâu hoắm ẩn mình sau lớp lá che phủ nguỵ trang rình rập những tay lái non kém. Xe chỉ có thể leo lên một mình cũng thở phì phò mà còn có cả sự trợ giúp của chân xế đạp đất, tay ôm đẩy xe. Ngẩng mặt lên được qua đoạn khó là...không gian bung ra rộng lớn. Chân đau, phanh đứt chỉ là..chuyện nhỏ, đứng cheo leo mà tận hưởng cái cảm giác ngắm nhìn ngút ngát tầm mắt
    [​IMG]
    Thung lũng mênh mông
    [​IMG]
    Cây nhà như đồ chơi lúp xúp
    [​IMG]
    Cứ đứng trên cao chót vót, cảm nhận ánh nắng đỉnh đèo đang nuốt dần những đám sương mỏng còn cố lần khuất trong là là mặt đất dưới cách nách lá, hít cái hơi nong nóng mát mát và cái mùi núi, mùi đường, mùi cây cỏ...hớn hở trầm trồ với đám ruộng bậc thang ken dày, với những góc nắng xiên ngộ nghĩnh, với tớ và mấy đứa hám đường ham hố là cả một sự ngạc nhiên thú vị. Chẹp, mới chỉ là dạo đầu của dạo đầu...
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Các bác tập trung để anh em chia sẻ cảm xúc về cung đường và những tấm ảnh đáng nhớ nhé.
    .... đừng làm loãng Topic của bác Du.

    ..... mấy hôm nay bận túi bụi có rảnh rỗi mà post bài đâu... vào đây nhìn lại những tấm ảnh và cảm xúc của những người bạn đồng hành ....
    ....thực sự là rất nhớ .....
    Cái tình cảm mà lúc anh em chia sẻ, giúp nhau vượt qua từng đoạn đường gian khó,
  5. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Các bác hạ hoả nhé ,Cung này cũng có lúc thăng lúc trầm
    mà về nhà cũng thế thì ..kinh thật !!!!!!!!!!
    Nhớ lúc chạy qua vùng đất của "thần sét "cung run ,sợ một ngày vui vẻ ,mùi thịt người nướng bốc lên thơm phức giữa núi đồi ,hay trên đèo KHẾ quanh co mà hiểm ác
    Hay những cảm giác tuyệt vọng khi nhưng hạt mưa bắt đầu rơi trên đường vào Háng Tà Trơ, mà xe vẫn nằm dưới vực ..
    Mùi gỗ pơ mu thơm phảng phất khi đoàn ngựa đi qua,hay những câu chuyện về thuốc phiên chỉ nghe đã say lòng người .
    chắc sẽ còn lâu nữa mới có thể quay lại mảnh đất này
  6. haikgb2006

    haikgb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác! Em chỉ nói có thế với bác Du (vì cũng không lạ gì nhau và rất kính trọng bác ý) mà đã bị 1 bác chửi ghê quá! Pó tay luôn và không dám bàn luận thêm. Nếu có gì không phải, xin các pác bỏ qua.
    Bác Du ơi! Hôm nào lại ra quán chỗ đền Voi Phục làm mấy chén với món sâu chít khoái khẩu nhé!
  7. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    ều tuyệt vọng gì chứ, mình đã có cơ sở rồi còn gì :D
    không cần rượu, không cần thuốc, nghe mưa rừng rả rích, thò tay ra hứng những giọt nước thấm qua vỉ gỗ pơ mu ám khói, đồng đội quây quần quanh đống lửa thơm ngái, khéo chả ngủ được, lại bật dậy làm thơ
    ô, gỗ pơ mu đắt là thế, mà lại có những người đem ra đốt sưởi ấm cơ đấy...
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bốn anh em bên cây chè tuyết cổ thụ :
    [​IMG]
    Đoạn này đường rộng, ngắm nhìn Tà Sì Láng, thèm quá :
    [​IMG]
    Hồi ức một cung phượt :
    [​IMG]
    XìTin 6x Pro và những người bạn :
    [​IMG]
    .... có đi cùng bác Du mới biết bác rất vui tính và hài hước .... nhiều đoạn đường khó một tràng cười cũng đủ làm xua tan đi mệt mỏi ....
    Ngày mai sao đây mà hôm nay ta cảm thấy nôn nao trong lòng.... thôi thì mặc kệ .... đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt .... có bỏ xác tại mảnh đất này, được nằm trong căn phòng 6 lát gỗ Pơ Mu, ngắm nhìn Thung Lũng Phình Hồ - Nhì Dưới .... cũng cam lòng mà thanh thản ra đi ....
    ôi mẹ ơi ! ... con nhớ mẹ quá !
    [​IMG]
    Dân phượt HN và dân Phượt Phình Hồ .... cùng chung niềm đam mê .... gương mặt họ ánh lên một xúc cảm đồng điệu :
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lên đến đoạn này thì tay chân và tình hình thương tích của bọn tớ đã thế này đây
    [​IMG]
    Các thương tích rõ nhất chủ yếu do vụ va chạm với cao bồi thôn biển 21 với cái xe nuovo mới kính cong. Đang bon bon ngon trớn thì cái rãnh sâu ngang đường giật phắt cái cảm xúc tuôn trào với bó và vỉa, bụi và đèo của chàng cao bồi thôn đang vít ga đua với bọn tớ. Thế là...hự...và...rầm. Hic, tớ quay lại nhìn thấy xe của Dôcô và Núi ngã rạp, hai cái mũ bảo hiểm đang dúi vào với nhau trên mặt đất, sợ quá la dừng xe ầm ỹ. Tất tả chạy tới thì hiện trường hơi...í ẹ. Xe Nuovo ngã chổng kềnh 1 bên, xe của đội nhà ta tung một hướng. Cao bồi thôn nằm cách xe chừng 2 mét, Núi thì cầm 1 chân CBT dựng ngược lên, hắn vặn vẹo đau nhưng vẫn cố cong ngược người lên ngó chiếc xe rên rỉ..."Xe của tao, dựng xe của tao lên...á...đau quá...gẫy chân rồi...xe của tao...dựng ngay lên xem nó có làm sao không...á....đau quá...kéo chân tao đi". Núi hững hờ cầm chân CBT chả kéo cũng chả giật lòng thầm nghĩ "chuột rút à, cứ để đấy cho nó rút đê, còn lâu tao mới kéo chân mày nhé"
    Sau một hồi định thần hắn bắt đầu đứng dậy chửi bới ***g lộn, đang chửi chợt nhớ ra chân đau lại ôm rên rỉ, rồi lại tiếp tục chửi...tiếp tục kêu la hét..."Chúng mày có biết tao là ai không".... Úi rời, biết thì làm kí rì nhẩy. "Xe tao như thế chúng mày xem đi không là không xong đâu"...lại là xe, bó tay chấm com thôi
  10. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Xong rồi sao hả chị smkt? ặc, đang kể chuyện tự dưng im bặt. Hix, còn vụ rơi xe xuống vực nữa ........... trời ạ.

Chia sẻ trang này