1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đây, tranh thủ tiếp 1 tí để còn nghe chuyện tình nhé
    Vùng vẫy đến khi cái xe được dựng lên mới thôi, CBT phi ngay ra sờ nắn vuốt ve mấy vết bùn trên xe rồi mới nhìn xuống cái đầu gối...rẽ như ruộng khô cằn (hic, kể đến lại tưởng tượng lại, nhìn ghê chết) rồi...la.."chân tao đang lành, thế này thì còn gì là chân"...và...tiếp tục hùng hổ chạy quanh (chân đau mà chạy khoẻ thế) tuôn ra một tràng những thứ chỉ có trong từ điển xã hội đen. Ờ, bực rồi nhá, chưởi bậy nhiều là bực rồi đấy, nghe chỉ muốn đá cho cái nữa đau khỏi kêu luôn, hừm. Nhưng túm lại là mình sai, hehhe, nên đành phải nhẹ nhàng một chút. Sau khi alittvn gìm giọng để lôi CBT vào cái tảng đá thì hắn mới bắt đầu hạ cái giọng đáng ghét xuống. Tớ thì tớ chỉ xót cho người đội mình: khuỷ tay và chân của Dôcô xước xát hết cả, tay của Núi cũng bị cày ra, hic, nhưng biết là sai rồi nên đành phải vỗ về thuốc men với cái miếng xịt bò băm ở đầu gối CBT, hừm. Có lẽ sự nhiệt tình chăm sóc của 4 đứa cũng đã làm CBT hạ nhiệt (chứ không hạ thì có mà...á...đối đầu luôn, hít hít) Loằng ngoằng một lúc, thương thuyết một lúc bọn tớ hội ý gửi CBT 400K thiệt hại vật chất và con người. Rất sành điệu..."chàng" thối lại 100K (chắc vì bọn tớ là...sinh viên đi chơi).
    Thế là xong vụ đầu tiên, hihihi
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sáng vàng rực trên đường từ Làng Nhì lên Háng Tà Chơ. Húp vội mỗi người một bát mỳ rồi chúng tôi tiếp tục lên đường.
    Những người bạn luôn giúp đỡ nhau trên những chặng đường khó khăn:
    [​IMG]
    Trên những cung đường mỏng như dạo cạo, mỏng manh giữa cái sống và cái chết:
    [​IMG]
    Nhưng không sao vì nắng vàng vẫn rừng rực trên những vách núi, những rẻo cao:
    [​IMG]
    (Còn nữa).
  3. alittvn

    alittvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    một chút tô điểm cho cung hiểm
    cánh **** trên đường đi
    [​IMG]
    đang leo dốc thì chú rết này chạy qua đuờng và chỉ 5 phút sau nó đã ở trên đường đến với hũ rượu gần nhất.
    [​IMG]
    cô bé này được Smkt để ý rất nhiều
    [​IMG]
    (còn nữa )
  4. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    2.048
    Đã được thích:
    0
    Đọc tour của các bác mà mê quá huhu
  5. KaoSon

    KaoSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mình không tham gia được chuyến này, tiếc hùi hụi.
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Những bé Mông thẹn ko cho chụp ảnh:
    [​IMG]
    Ruộng bậc thang:
    [​IMG]
    Đây suýt tý nữa là "Háng Tề Chơ". Háng Tề Chơ là con suối của bản Tề Chơ:
    [​IMG]
    (Còn nữa)
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chờ đọc bài của các bác
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Anh em đang đón chờ những cung đuờng và cảnh vật Phình Hồ -Làng Nhì ... Và đặc biệt là đón chờ chuyện ngắn " Nước Mắt Trăng Suông " của bác EXTRA.
    để tiện theo dõi, sau đây là hình ảnh các nhân vật chính:
    HỜ LA CHU : Thủ phạm Pơ Mu năm nào, bây giờ ẩn sau gương mặt có vẻ ngây ngô này, là một khao khát .... khao khát đến cháy bỏng .... cháy luôn cả khúc gỗ PơMu của Lão .... đã dầm mưa dãi nắng bao năm nay mà chưa có ngừoi khai phá ! ....
    " ... Trời đã sinh CHU sao lại còn sinh EXTRA " ... để giờ ta phải ôm hận ngàn thu.....

    [​IMG]
    Mẹ Thưởng : " CÚN ơi, lấy cho U cái bát .... sặc cười đoạn này quá
    [​IMG]
    Năm xưa, tao đã từng ngủ trong rừng già, xung quanh là 30 thằng cửu vạn PƠ MU :
    [​IMG]
    HÁNG TÀ CHƠ ( ... tiếng mông cũng giống tiếng KINH, chỉ khác điều tiếng KINH . HÁNG là nơi bắt nguồn của dòng nưóc )
    [​IMG]
    ( .. còn nữa )
  9. tram1983

    tram1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi anh DuGia trở lại box Du Lịch .
    Em chúc anh cốc bia.
  10. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cầu Vồng HÁNG TÀ CHƠ:
    [​IMG]
    Cheo leo và cực hiểm:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này