1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa ngái Mù Căng Chải - Rùng rợn Háng Tề Chơ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tram1983

    tram1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh DuGia oi! Đây là lần đầu tiên em gởi bài trên web này mong anh và các bạn cảm thông. Em rất ấn tượng và mến phục anh với các chuyến đi . Nhờ anh và các bạn mà em biết thêm về cảnh đẹp tự nhiên,địa danh, các dân tộc anh em vùng Tây Bắc, miền núi cao phía bắc, và những nơi địa đầu mến yêu của Tổ Quốc.
    Em là người miền nam nên chỉ biết đất nước qua sách vở, hình ảnh, nhưng nhờ theo chân anh qua web mà biết thêm nhiều về quê hương mình. Cảm phục anh với những bức ảnh sống động, những bài viết và lời bình không hoa mỹ, nhưng rất chân tình và mộc mạc đã diễn tả được con người và núi rừng của miền cao.
    Em nghĩ các bài gửi của anh có ảnh hưởng đến các bạn trẻ rất nhiều ở nhiều khía cạnh. Riêng em ngày xưa chỉ biết tình yêu dành cho quê hương rất chung chung, giờ đây em yêu từng ngọn cỏ, giòng suối, tấc đất của Tổ Quốc.
    Xin cám ơn anh và các bạn rất nhiều!
    Riêng anh, em chúc anh thật nhiều và thật nhiều sức khỏe để tiếp tục rong ruổi trên đất mẹ thân yêu.
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trong lúc chờ đợi những tình tiết đầy trắc trở hay ngọt ngào của truyện, một vài nét chấm phá về những con dốc trên đường làm nền trước nhé
    Dốc xuống
    [​IMG]
    Dốc lên
    [​IMG]
    Rồi lại xuống
    [​IMG]
    Vẫn xuống tiếp, hun hút ghập gềnh
    [​IMG]
  3. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ ngày đó, khi đoàn người nhếch nhác phóng xe lên con dốc trong thôn Làng Nhì, tới một nơi địa thế tương đối bằng phẳng, bên tả là dòng nước chảy lách rách, bên hữu là lán gỗ xanh rêu, còn chính diện là một thằng cu cởi truồng mũi dãi tèm lem ngồi vầy đất. Ước chừng có điều gì khác lạ, các giang hồ trẻ dừng phắt lại, tháo mũ cởi kính đưa mắt dò xét xung quanh. Bỗng trong lán gỗ phóng vụt ra một bóng đen mặc áo trắng, điểm đặc sắc duy nhất của y là từ 2 đến 3 chiếc răng thập thò nơi tiền môn, có chiếc vàng chóe lọe mà không rõ vì sao lại vàng. Y đứng đó, tay buôn thõng, im lìm, mắt nhìn bâng quơ xuống mặt đường đất giống kiểu như người mù đi tìm bạc đánh rớt. Đôi bên sững sờ giây lát, gió thổi vi vu, nước chảy rù rù, mây trời vần vũ. Phá tan không khí tức thở đó là tiếng xe vè vè từ dưới phóng lên, giang hồ già đã tới.
    Lại nói chuyến bôn tẩu thâm sơn này có 7 khẩu. Ngoài thân phận nữ nhi *ái ... vọt qua ngọn ngô đồng duy nhất còn có 5 tay chơi trẻ tuổi bất cần đời khảng khái khí phách anh hùng, ghét ... là oánh liền. Nhân vật cuối cùng, là một cụ già tóc xanh cao lớn, dáng hình tuy cổ quái nhưng cường tráng, ẩn sau cặp kính đen là đôi mắt nhỏ láo liên cực nhanh, giọng nói rền vang, dáng đi trầm ổn. Nghe Tây đồn cuộc đời lão tình duyên trắc trở nên thường lấy chuyện đi xa làm niềm an ủi. Người đời thường gọi là Du lão.
    Khi đó, bóng đen bí ẩn kia tuy không nhìn, nhưng cũng biết cường nhân xuất hiện, bất giác lui lại một bước, cặp mắt có chút sinh khí đưa ra quét qua đám tay chơi trẻ tuổi, qua nữ nhân đang quấn hờ quanh mình miếng vải màu hồng, chun mũi hấp háy, cuối cùng là giang hồ lão đang loay hoay dựng xe, thốt lên :
    - Quý khách !
    Rồi lẩn rất nhanh sau cánh cửa tối thui.
    Chuyện gì xảy ra sau đó, không được biết rõ, mặt trời sụp xuống rất nhanh, không gian tối mù. Chỉ thấy thỉnh thoảng trong lán vang lên tiếng cười khúc khích, tiếng đấm lưng thùm thụp, tiếng thở gấp gáp. Bỗng chốc lại thấy vài bóng dáng phóng vụt ra bờ suối, trên người không một manh áo, uốn éo chốc lát trong làn nước mát lạnh rồi thoắt cái lại chui ngay vào lán. Tiếng điếu cày sòng sọc, tiếng xé vải roàn roạt, trong bếp lửa bập bùng, khói mù mịt, tiếng nuốt khan, tiếng lê dép, tiếng kẽo kẹt... Cư dân bản địa đi qua, đi lại, tuyệt nhiên không đưa mắt hay dỏng tai, dường như chuyện gì xảy ra trong đó, họ đã biết.
    Chừng tàn một nén nhang, cánh cửa bỗng mở toang, ba người bước ra, một trong đó là Du lão, bóng người không mặc áo là thiếu niên A Lưới, còn người thứ ba, chính là bóng đen trước đó. Tiếng người Kinh :
    - Chúng tôi cần liên lạc với Hà Nội, tiện, đi reg nick với chính quyền địa phương luôn.
    Tiếng người Mông :
    - Thế thì về chỗ tao a. Gần thôi mà.
    Thế là 3 người lếch thếch dắt nhau đi vào con đường nhỏ âm vang tiếng dế, những người còn lại tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho bữa đại tiệc trên đỉnh núi tối nay, không ngờ rằng, đây sẽ là buổi gặp mặt vô tiền khoáng hậu...
    ( còn tiếp )
    Được longakka sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 09/06/2007
  4. longbra

    longbra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cung này đang máu đi mà Longakka không hú cho một tiếng sớm sớm....Thôi để hôm nào đẹp trời mà hứng lên thì phóng xe lên đấy vậy...........
  5. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Đã báo cáo sớm với Già Chiu rồi, mà vespa muốn lên đấy phải đi trên ... vai
  6. longbra

    longbra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ....Há há...chiuchiu bào trước có 2 ngày nên không chuẩn bị kịp...đành chờ Thu sang vậy...Mà vespa chỉ đi chậm thôi chứ không dừng lại bao giờ...há há...chúc vui......
  7. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Dân phượt Phình Hồ , chiến mã bên cung hiểm :
    [​IMG]
    Hoa và người
    [​IMG]
    Vòng cung của váy
    [​IMG]
    Rạp mình bên núi:
    [​IMG]
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện về Du Lão tiên sinh chút nhé, rồi post ít ảnh rơi vực cho anh em xem nốt thể...
    ..... khi ánh mặt trời le lói sau rặng núi Tà Sí Láng, để lại một vệt hoàng hôn vàng vọt dài lê thê buồn não lòng như tâm sự của Thưởng Lão Cô Cô ... trên thung lũng Phình Hồ phiêu du ảm đạm ngai ngái mùi thuốc phiện....
    Bóng đen to cao, vạm vỡ vẫn bước đi như bao năm nay vẫn thế, chẳng có gì thay đổi ... phượt từ lâu đã là một phần cuộc sống của lão .... chỉ khác một điều sao hôm nay gã thấy xốn xang trong lòng, cồn cào và cháy bỏng, rạo rực và đam mê ...
    Khi cuộc rượu tàn canh, ý định hấp diêm của Hờ La Chu không thành, Chu Lão lê bước mệt mỏi đầy căm hận kéo theo Du Lão và đồng bọn ... Ánh trăng vằng vặc trên đỉnh đầu, dưới chân là con suối nhỏ chảy tí tách như tiếng lòng của người đàn bà buồn thương cho số phận hẩm hiu ....
    Những bước chân nặng trĩu của rượu, ì ạch lê bước về trọ quán tìm giấc ngủ mộng mị, đề phòng đám gia nhân của Chu Lão làm thịt ...
    Trong bóng đêm nhập nhoạng như như thế, từ sâu trong cõi lòng, một dòng suối của lòng thương cảm pha chút ban ơn chảy dào dạt, tuôn trào ... Du Lão khựng bứoc chân, mắt ngoái nhìn đau đáu lên căn nhà mái lợp Pơ Mu của Thưởng Lão Cô Cô ...
    Nghe thoang thoảng trong gió là mùi thân thể đàn bà vật vã như phê thuốc ...

    .... và chuyện tình " NƯỚC MẮT TRĂNG SUÔNG " bắt đầu ...
    bác EXTRA viết tiếp nhé !
    Em làm vài tí ảnh đã
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thung lũng Phình Hồ luôn rình rập nhưng hiểm nguy!
    Sợ hãi và bình yên :
    [​IMG]
    Tìm kiếm và thất vọng :
    [​IMG]
    Quyết tâm và nản lòng:
    [​IMG]
    Kiên trì và thành công:
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đây là lúc Docco vừa được kéo từ dưới cái vực định mệnh lên, mặt mũi bơ phờ và vẫn còn chưa định thần lại được..."Tại sao mình vẫn còn sống". Cơn mưa núi đang vần vũ trên đầu đầy đe doạ.
    Lần này cũng không hiểu sao Docco rất đen đủi, liên tiếp gặp tai nạn. Sau khi va chạm với CBT thì cú trượt vực đầu tiên mở đầu cho mấy tai nạn sau đó cũng là Docco. Sau khúc quanh này
    [​IMG]
    Là cái dốc kéo ngược lên và....xe bị tụt hơi đồng thời với tụt vực
    [​IMG]
    Cái đuôi xe ngỗ ngược và chẳng biết điều cứ trôi xuống làm bọn tớ hốt hoảng vất hết xe chạy đến lôi với kéo, cái chống chân chệnh choạng làm cho vết thương mới lại rên rỉ
    [​IMG]
    Đẩy nào, hò dô ta kéo nào
    [​IMG]
    Vết trượt
    [​IMG]
    Cày nát con đường dành cho xe sau
    [​IMG]

Chia sẻ trang này