1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xa người yêu bạn ko có cách gì liên lạc với người ta bạn xẽ làm thế nào ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi goodfriends_doyouloveme, 04/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungleduc

    hungleduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản quá. Về nhà cô ta đi.
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Chán bác này quá, người yêu mình thì mình mới biết rõ nhất làm thế nào để liên lạc chứ hỏi mọi người ở đây thì ai mà đếm cua trong lỗ cho bác được. Lo quá đứng ngồi ko yên thì đi về quê tìm người ta, nhưng tốt nhất nên thông qua các mối bạn bè làng xóm thăm dò trước đã xem lý do cô ấy về nhà là gì và việc mình xuất hiện có cần thiết ko. Bác cũng chẳng nên cuống lên làm gì, nếu muốn liên lạc với bác thì người ta thiếu gì cách và sẽ liên lạc sớm thôi.
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Thì kiếm đứa khác có địa chỉ, số điện thoại =))
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nếu không biết số đt,nơi ở hoặc không liên lạc được thì làm sao?
  5. nosighup

    nosighup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì mình yêu người ấy, bởi vì rằng sự có mặt của mình làm cho cô ấy thấy ấm áp và an lòng, bởi vì rằng mình muốn cho cô ấy thấy cô ấy quan trọng với mình và ngược lại nên chẳng có lý do gì mình lại ở đây và chỉ biết than vãn.
    Tui có một người bạn và cô ấy không phải là người yêu. Bỗng một hôm cô ấy gọi cho tui,cô ấy khóc nhiều và nói rằng cô ấy cần có tui cô ấy gặp chuyện buồn nó quá sức chịu đựng của cô ấy, cô ấy cần tui giúp đỡ. Tại sao lại làm ngơ được khi bạn bè gọi mình cơ chứ và tui đã đến chỗ cô ấy tui đã an ủi cô ấy rồi rton suốt khoảng thời gian sau đó tui đã giúp cô ấy rất nhiều giúp hết mình , vô tư vì cô ấy cần có bài để nộp trước khi có thể thi tốt nghiệp đó gần như điều kiện bắt buộc. Tui đã cố hết sức và mặc dù kết quả không cao thì có lẽ cũng không thể trách ai được nhưng tui cũng thấy buồn vì không được như tui mong đợi, và thậm chí tui đã từng suýt không còn có thể nhìn thấy cuộc sống ngày hôm nay thế nào nếu không phải là may mắn giữ tui lại khi mà tui đã ngã xe khi vội vàng đi tìm tài liệu và xin dấu cho bài làm của cô ấy.
    Cô ấy không chỉ khóc một lần mà cô ấy đã khóc nhiều lần khi gọi cho tui, tui cảm thấy mình thật qua trọng
    Vậy mà khi tui gặp khó khăn thì cô ấy không hề trả lời khi tui gọi không nhắn tin reply khi tui cần và thậm chí cô ấy còn chạm đến lòng tự trọng của tui.
    Thất vọng nhiều nhưng tui cũng cố gắng bỏ qua tất cả
    Giờ gặp lại nhau vẫn thấy khó khăn quá khi nói lời:" chào bạn, bạn thế nào?"
  6. eyaaye

    eyaaye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì cô ấy đang bận việc không nên làm phiền. Có một cách là nếu bác nhớ cô ấy thì mỗi ngày bác viết 1 bức thư kể về tâm trạng của mình. Không phải gửi đâu, khi nào cô ấy về và đưa tập thư ấy ra, cô ấy đọc và ngất lịm vì xuc động mất
  7. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    chả biết lúc đấy em nó khóc vì xúc động hay là nghĩ mình thật hối hận khi yêu 1 thằng dở hơi
  8. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    ko còn biết nên cho ý kiến thế nào trong trường hợp này
  9. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Em ko hiểu lý do bác quote bài của em??? Em nói sai điểm nào chăng hay vô tình chạm vào vết thương lòng của bác???

Chia sẻ trang này