1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhà...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoimedia_com, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Xa nhà...

    Có xa nhà mới thấy quý cái không khí gia đình, ấm cúng, được ngồi ăn cơm cùng bố mẹ. Dù có đôi lúc, k thoải mái, đi chơi ko được về muộn, nhưng vẫn muốn được ở nhà...

    Tìm nhà, cơm bụi, nhiều lúc mệt mỏi, buồn phát khóc...đúng như là câu

    Giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt
    Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà...

  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đang ở đâu mà xa.???
    Khóc làm gì.??sao phải khóc,,,nhớ nhà thì về thăm đi
  3. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    cái emo nó khóc, tớ có khóc đâu... chán việc đi tìm thuê nhà thôi.
  4. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến xa nhà thì có 1 câu "gà mái và đàn bà, xa nhà là lạc lối!". tuy nhiên em cũng chẳng hiẻu rõ nghĩa lắm, bác nào giải thích kỹ cho em được ko?
  5. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    dek phải gà mái, cũng k phải đàn bà...câu này dễ hiểu mà...xa nhà thì gà mái nhớ gà trống, đàn bà nhớ đàn ông
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    chứ sao.!!!chẳng lẽ đàn ông phải nhớ ah.????còn khuya nhấy.!!
    Thui,,,nhớ nhà thì kiếm đứa nào mà tâm sự,,,girl nhé
  7. vmh2010

    vmh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23(A) tháng 12 năm 19 xa lắm, ngày đó nó mới ra trường đi làm, mấy tháng chưa được trả lương chắc là chở nghỉ tết trả cả thể. Nhà có 3 ng nó với 1 thằng bạn đi làm còn 1 thằng cu em sv hôm đó nhà hết sạch tiền nó với thằng bạn chắc mầm hôm nay phai có lương. 5h30PM nó chạy qua cty thằng bạn đón, nó vẫn chưa có lương gặp bạn mặt ngắn tũn tao vẫn chưa có lương còn mày ? me too . Chết rồi thằng e ở nhà chờ a về có tiền đi chợ nấu cơm. Ah có chỗ này tao làm thêm để qua xin tạm ứng xem có đc đồng nào ko . Trời HN mưa phùn lạnh giá 2 thằng phi xe máy đến cho đòi tiền, thằng bạn đi vào còn nó đứng ngoài đợi một căn nhà bên đường cả gia đình đang lúi húi dọn cơm. Người bố đang hoá vàng còn bà mẹ và những đưa con đang tíu tít sắp mâm bát, khói từ chỗ hào vàng len giữa nhưng hàn mưa phùn bốc lên cao, ÔI chao sao mà ấm áp, sao àm hạnh phúc, nó không biết là nước mắt hay nước mưa đang chảy trên mặt nữa . Mẹ ơi con muốn về nhà.....
  8. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nhà thì em chẳng nhớ, nhưng em nhớ Hà nội. :) tự dưng lại nghe bài "có phải em mùa thu Hà Nội", nhớ càng thêm nhớ mới chết!
    Nhớ nhà trọ cũ quá, h ko biết ai đến ở trọ đấy rồi, ko biết có đối xử với cái nhà tốt như mình ko? Quán trà đá đầu ngõ còn ai ra tâm sự với bà bán nước ko? thanks topic nha!
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    trước kia khi mới lần đầu xa nhà kakaka em còn khóc hu hu như trẻ con nhít :)) khóc cứ như có ngưòi đánh kakak nghĩ lại mà buồn cười ........tại phải đi học xa nhà muốn về cũng ko dc về ý chứ
  10. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    nhân tiện, bạn nào biết chỗ nào cho thuê nhà, bảo tớ với nhé...tầm 1tr~ ...tớ đang tìm nhà

Chia sẻ trang này