1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xa nhau 1 năm gặp được 1 lần. Làm gì để lãng mạn bây giờ nhỉ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngocle8884, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hdts

    hdts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống, coi phim , tìm chỗ kín kín ôm hôn đi bác !
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nếu bác muốn XXX thì chẳng cần tới 2h đâu. Nói nghiêm túc là thế. Nhưng mà thôi, gặp 1 năm 1lần, thì đi càng xa càng tốt. Mà buồn cười nhỉ, bác mấy tuổi rồi, quản lý ghê thế, cũng chưa dám cãi hoặc xé luật lần nào ah??? Thử đi !!!
  3. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    bạn à, gia đình hai bên biết nhau rồi, bọn tớ cũng đã ra mắt họ hàng hai bên cả rồi, bố mẹ tớ rõ ràng là đồng ý cho anh ấy tìm hiểu, qua lại rồi, thế nhưng mỗi lần về thấy có vẻ như tớ đi quan tâm đến anh trai nhiều hơn gia đình, các cụ có vẻ phật lòng. Các cụ đồng ý cho tìm hiểu nhưng các cụ lại thích là hai đứa phải ở nhà, ngồi phòng khác, nói chuyện tử tế, rõ ràng là bố mẹ mình còn trẻ, nhưng cách rèn con tớ cảm giấc giống y như hồi ông bà ngoại mình. Mẹ mình bây giờ đang học cái chiêu của ông Ngoại mình ngày trước, đấy là đồng ý cho tự do tìm hiểu nhưng phải ở nhà nói chuyện, thời nào rồi mà tớ chưa thấy ai khó khăn như bố mẹ mình.
    Còn tắt điện thoại như bạn gì nói thì chắc chắn còn bị chửi nhiều hơn, vì các cụ vốn đã không tin mình, luôn nghi ngờ bọn mình làm những điều ko phải.
    Không biết có cách nào đổi phó được với các cụ không? Tớ đang nghĩ nát óc, độc nghĩ đến vấn đề dods thôi mà hai đứa đã phải lên giây cót tinh thần trước rồi.
    Af, con nua, tuy di du hoc duoc gan 4 nam roi, truoc kia 1 tuan cac cu goi sang mot lan, con bay gio co vu sim re khuyen mai 1 gap 3, nen ngay nao cac cu cung goi dien sang, chua het dau, chuyen hoc hanh hay vui choi, ban be gi gi cua em ben nay cac cu nam duoc het, qua ne phuc bo me em luon! Thuc su la em cam thay rat stress truoc su quan thuc cua bo me minh ngay ca khi minh dang o rat xa.
    Tuoi tac thi minh va anh giai cung da den tuoi co the lap gia dinh duoc roi.

    Được ngocle8884 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 22/02/2009
  4. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ban nen ru nguoi do'' di choi...ra ngoai choi vui ve thich hon la` ngo`i voi nhau...neu thich lang man...ru ban y di Phu? Tay Ho...het rẻ roi nen ra đường Hàn xểng mà ôm nhau...hehe
  5. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Chắc có lẽ đi đạp vịt thôi, hic hic. Hàn quoc hay xẻng gì em sợ rồi, phải ra xếp gạch từ sớm, chưa lần nào bọn em bước chân ra khỏi nhà mà có được một chỗ tử tế. Kể cả Bách Thảo hay mấy công viên khác cũng thế, chỗ sáng thì dành phần cho mình, chỗ tối và đẹp là đã có người ngồi xin xít nhau rồi, thời buổi gì mà y như thời bao cấp.
  6. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thế bạn đã đi vào Phủ lúc gần 9h chưa??? Không gian khá yên tĩnh để ngắm Hồ....Và thật sự muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh,thì nên tìm đến 1 quán trà....Trường Xuân Trà chẳng hạn!nhưng chớ có đi vào lúc tối nhé vì đông lắm bạn...bạn thử đi vào đó buổi sáng xem!!!
  7. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ôi sáng sớm ra đã hẹn nhau rồi á, giống đi tập dưỡng dinh nhỉ!
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    sao mí bác trên này toàn xúi dại thế nhờ
  9. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    hic mình hiểu hoàn cảnh của bạn
    Thú thực là ở HN hơi ít chỗ đi chơi riêng, đặc bịt 2 người mới ở xa về nên chắc cũng k thạo địa điểm nào tốt tốt cho 2 người
    Mình thì thấy đi đạp vịt hay nè, đi chụp ảnh cũng hay, loanh quanh vài nơi gần HN khoảng 30 km đâu có xa.
  10. yeuChien

    yeuChien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    gì chứ muốn xxx thì có giời cản, hô hô
    tất cả chỉ ngụy biện hãy xxx đi

Chia sẻ trang này